Francesca Lollobrigida đã có một ngày sinh nhật lần thứ 35 không thể trọn vẹn hơn khi xuất sắc giành huy chương vàng nội dung trượt băng tốc độ 3.000m nữ tại Thế vận hội mùa đông 2026 tổ chức trên sân nhà, đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic mới.
Francesca Lollobrigida đã có một ngày sinh nhật lần thứ 35 không thể trọn vẹn hơn khi xuất sắc giành huy chương vàng nội dung trượt băng tốc độ 3.000m nữ tại Thế vận hội mùa đông 2026 tổ chức trên sân nhà, đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic mới.
Chiến thắng lịch sử này không chỉ mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Italy tại kỳ Olympic năm nay, mà còn đưa Lollobrigida trở thành nữ VĐV Italy đầu tiên vô địch Olympic ở môn trượt băng tốc độ.
Trong bầu không khí cuồng nhiệt của khán đài, nơi hàng nghìn cổ động viên Italy phủ kín, Lollobrigida bước vào cuộc đua với áp lực lớn nhưng cũng đầy quyết tâm. Phần lớn thời gian thi đấu, cô bám sát đối thủ mạnh Valerie Maltais (Canada), người sau đó giành huy chương đồng. Ở những vòng cuối, Lollobrigida tăng tốc mạnh mẽ, vượt lên đầy ngoạn mục và cán đích với thời gian 3 phút 54 giây 28, bỏ xa người giành HCB Ragne Wiklund (Na Uy) hơn 2 giây.
Thành tích này giúp Lollobrigida phá kỷ lục Olympic cũ 3:56.93 do huyền thoại Irene Schouten (Hà Lan) lập tại Olympic Bắc Kinh 2022. Điều đặc biệt là chính tại kỳ Thế vận hội đó, Lollobrigida từng giành HCB và HCĐ, trước khi tạm rời xa đỉnh cao để sinh con trai Tommaso. Việc trở lại và lập kỷ lục mới sau hơn hai năm cho thấy ý chí phi thường của nữ VĐV sinh năm 1991.
Chia sẻ sau cuộc đua, Lollobrigida xúc động cho biết đây là "một ngày hoàn hảo", bởi gia đình có mặt trên khán đài chứng kiến khoảnh khắc vinh quang của cô. "Không dễ để vừa làm mẹ vừa tiếp tục theo đuổi sự nghiệp VĐV đỉnh cao. Chiến thắng này dành cho bản thân tôi, cho những người luôn tin tưởng tôi và cả những người từng nghi ngờ tôi", Lollobrigida nói.
Trước mùa giải 2025-2026, Lollobrigida từng cân nhắc giải nghệ. Tuy nhiên, cô quyết định trở lại để tranh tài tại kỳ Olympic tổ chức trên quê hương, coi đây là lần xuất hiện cuối cùng ở sân chơi Thế vận hội. Khoảnh khắc cô rơi nước mắt trên bục nhận huy chương, lắng nghe quốc ca Italy vang lên giữa tiếng reo hò của khán giả, đã trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của Olympic năm nay.
Kết quả của Lollobrigida cũng gây bất ngờ lớn khi ứng viên hàng đầu Joy Beune (Hà Lan) không giành được huy chương, chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài của các VĐV Hà Lan ở nội dung này. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã gửi lời chúc mừng, ca ngợi Lollobrigida là niềm tự hào của đất nước.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao và nghệ thuật, Lollobrigida là cháu họ của minh tinh huyền thoại Gina Lollobrigida và con gái của cựu VĐV trượt băng Maurizio Lollobrigida. Từ một VĐV trượt patin, cô chuyển sang trượt băng tốc độ để theo đuổi giấc mơ Olympic, và giờ đây đã viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình đúng vào ngày sinh nhật thứ 35.