Các pha lập công của Hojlund và McTominay giúp Napoli đánh bại chủ nhà Genoa 3-2 ở vòng 24 Serie A.
Các pha lập công của Hojlund và McTominay giúp Napoli đánh bại chủ nhà Genoa 3-2 ở vòng 24 Serie A.
Nhân vật trung tâm của trận đấu là Rasmus Hojlund, người lập cú đúp quan trọng, bao gồm bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền ở những giây cuối cùng, giúp đội khách giành trọn ba điểm dù phải thi đấu thiếu người trong giai đoạn then chốt.
Trận đấu khởi đầu theo kịch bản không thể tồi tệ hơn đối với Napoli. Ngay ở phút thứ hai, sai lầm tai hại của trung vệ Alessandro Buongiorno với đường chuyền về bất cẩn đã đặt thủ môn Alex Meret vào tình huống nguy hiểm.
Trong nỗ lực ngăn chặn Vitinha, Meret buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Genoa được hưởng phạt đền, và Ruslan Malinovskyi không bỏ lỡ cơ hội khi thực hiện cú sút lạnh lùng vào chính giữa khung thành, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Napoli ngược dòng hạ chủ nhà Genoa 3-2 ở vòng 24 Serie A
Bị dội gáo nước lạnh từ rất sớm, Napoli nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của một ứng viên cạnh tranh nhóm đầu. Scott McTominay trở thành điểm tựa nơi tuyến giữa với những đóng góp quan trọng.
Phút 20, tiền vệ người Scotland tung cú sút xa buộc thủ môn Justin Bijlow phải đẩy bóng ra, và Hojlund có mặt đúng lúc để đá bồi vào lưới trống, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Chỉ hơn một phút sau, chính McTominay ghi dấu ấn với pha lập công đẳng cấp. Từ khoảng cách gần 20 mét, anh tung cú dứt điểm uy lực, đưa bóng đi chìm vào góc xa, hoàn tất màn lội ngược dòng chóng vánh cho Napoli.
Tuy nhiên, bước ngoặt bất lợi lại đến với đội khách trong hiệp hai khi McTominay phải rời sân vì chấn thương cơ. Sự vắng mặt của tiền vệ này khiến Napoli mất đi sự chắc chắn và khả năng kiểm soát thế trận. Genoa tận dụng cơ hội để gia tăng sức ép, và sai lầm tiếp theo của Buongiorno đã tạo điều kiện cho Lorenzo Colombo ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 57, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.
Khó khăn chồng chất với Napoli khi họ chỉ còn chơi với 10 người từ phút 76. Trung vệ Juan Jesus nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Caleb Ekuban, khiến đội khách phải căng mình chống đỡ trong những phút cuối. Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại ở đó.

Trong thời gian bù giờ, Napoli được trao cơ hội định đoạt trận đấu khi VAR xác định Maxwel Cornet phạm lỗi với Antonio Vergara trong vòng cấm. Bất chấp áp lực lớn, Hojlund vẫn giữ được sự lạnh lùng. Tiền đạo người Đan Mạch thực hiện cú sút chìm về góc phải, và dù Bijlow chạm tay vào bóng, anh không thể ngăn cản bàn thua, qua đó chứng kiến Genoa gục ngã ngay trước ngưỡng cửa giành điểm.
Quyết định thổi phạt đền này ngay lập tức gây ra làn sóng tranh cãi. Cựu trọng tài Serie A Luca Marelli công khai phản đối phán quyết của tổ trọng tài, cho rằng mức độ va chạm không đủ để dẫn đến quả phạt đền. Theo ông, tình huống chỉ có sự tiếp xúc rất nhẹ và không xứng đáng với một quyết định mang tính bước ngoặt như vậy. HLV Daniele De Rossi của Genoa cũng không giấu được sự thất vọng, bày tỏ sự bối rối trước cách các tình huống va chạm hiện nay được đánh giá. Cựu danh thủ người Italy thậm chí cho rằng bóng đá hiện đại đang trở nên xa lạ với những giá trị mà ông từng trải nghiệm, buộc các cầu thủ phải thi đấu dè dặt hơn để tránh những quyết định bất lợi.
Dù còn nhiều tranh cãi, chiến thắng nghẹt thở này mang ý nghĩa rất lớn đối với Napoli. Đội bóng thành Naples củng cố vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 49 điểm, tiếp tục duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch khi chỉ kém AC Milan một điểm và Inter sáu điểm.
+Ghi bàn: Malinovskyi 3' (pen), Colombo 57' - Hojlund 20' 90'+5 (pen), McTominay 22'
+Đội hình xuất phát:
Genoa: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo.
Napoli: Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.
