Milan mùa giải này đúng là khắc tinh của các đối thủ mạnh. Rạng sáng qua, họ đè bẹp Bologna tới 3-0 ngay trên sân khách ở trận muộn nhất vòng 23 Serie A cho dù chịu rất nhiều hoài nghi trước khi bóng lăn.
Milan mùa giải này đúng là khắc tinh của các đối thủ mạnh. Rạng sáng qua, họ đè bẹp Bologna tới 3-0 ngay trên sân khách ở trận muộn nhất vòng 23 Serie A cho dù chịu rất nhiều hoài nghi trước khi bóng lăn.
Bologna sa sút không phanh với phong độ gần như chạm đáy. Kể từ trận chung kết Siêu Cúp Italy hôm 23/12, họ chỉ thắng 2 trong 10 trận, thua tới 5 trận trước khi gặp Milan. Nhưng đó vẫn là đội bóng đã thắng Milan 2 trận mùa trước, trong đó có trận chung kết Cúp Italy, đẩy Milan vào cảnh trắng tay hoàn toàn và vắng bóng ở cúp châu Âu lần đầu tiên sau 5 năm.
Milan thích gây bất ngờ
Phong độ của Milan không tệ như Bologna, nhưng cũng rất đáng thất vọng khi để hòa quá nhiều và bị Inter băng băng vượt lên trong cuộc đua Scudetto. Đoàn quân của HLV Max Allegri bộc lộ nhiều hạn chế và bị đặt dấu hỏi về tham vọng thực sự, đồng thời tạo ra hoài nghi vào khả năng họ giữ được vị thế khi lợi thế về việc được thi đấu ít hơn các đối thủ chính không còn rõ ràng như giai đoạn đã qua.
Đặc biệt, Milan phải làm khách Bologna với hàng công vá víu nhất kể từ đầu mùa. "Người không phổi" Alexis Saelemaekers cuối cùng cũng đến lúc không thể ra sân vì chấn thương, Christian Pulisic tiếp tục vắng mặt còn Rafael Leao không đạt 100% thể trạng. Nhưng chẳng ngờ những nhân vật thay thế lại chơi tuyệt vời hay, đặc biệt là Christopher Nkunku, người mà nếu không cương quyết đòi ở lại để chứng minh bản thân thì đã chuyển tới Roma hay Thổ Nhĩ Kỳ. Anh góp công lớn ở bàn mở tỷ số của Ruben Loftus-Cheek, kiếm penalty từ đường chuyền của chính Loftus-Cheek rồi nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm 11m. Zachary Athemake đóng thế Saelemaekers rất ấn tượng, tạo ra 3 cơ hội ghi bàn.
Vào sân với dấu hỏi lớn về năng lực ghi bàn khi mất những mũi nhọn chủ chốt, Milan lại bất ngờ đại thắng với 3 bàn cách biệt. Đội bóng này luôn thích chơi trò đánh đố người hâm mộ, thắng những trận tưởng không thắng và để mất điểm ở những trận ngỡ là dễ dàng. Sau trận này, Milan có tới 9 ngày nghỉ, dài nhất từ đầu mùa, trước khi gặp lại đội gần bét bảng Pisa, đối thủ mà họ không thể thắng ở lượt đi, thậm chí chỉ may mắn cầm hòa nhờ bàn gỡ phút bù giờ. Pisa tệ hại đến mức vừa phải sa thải HLV Alberto Gilardino, nhưng với sự phập phù của Milan, đấy vẫn không phải là trận Rossoneri có thể tự tin giành 3 điểm.

Milan đại thắng Bologna với màn ghi điểm của những “kép phụ”
Cứ đá như thế, Scudetto trong tầm tay
Nếu đem so những gì thầy trò HLV Allegri làm được với những dấu mốc lịch sử, mọi luận điểm đều dẫn về danh hiệu vô địch. Chẳng hạn, ở 2 lần gần nhất Milan bất bại liên tiếp 20 trận trong cùng 1 mùa giải thì họ đều đăng quang vào các mùa 1992-93 và 2003-04. Hiện tại, chuỗi bất bại đã lên con số 22. Đây cũng mới chỉ là lần thứ 3 Milan giành từ 50 điểm trở lên sau 23 vòng đầu tiên kể từ khi tính 3 điểm cho mỗi trận thắng, thì 2 lần trước họ cũng đều vô địch (1995-96 và 2003-04). Nghĩa là Milan mùa này đang đi đúng con đường đến ngôi báu Serie A. Vấn đề là họ vẫn còn đang phải đuổi theo Inter với khoảng cách 5 điểm ít hơn.
Nhưng nếu cứ đá và thắng thuyết phục như ở trận gặp Bologna, Inter sẽ không phải thử thách đáng ngại. Ở Renato dall'Ara là một Milan tràn đầy khí thế quyết thắng, khác hẳn với Milan co cụm trên sân Roma vòng trước. Milan ấy, với cặp "già gân" Modric - Rabiot làm chủ hoàn toàn giữa sân, chơi thanh thoát, mạnh mẽ và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Điều ấn tượng nữa là sự tỏa sáng của những "kép phụ" ít được đặt niềm tin. Giữa áp lực phải thắng rất nặng nề sau khi Inter, Napoli và Juventus đều có 3 điểm, việc những người đóng thế tự tin phô bày giá trị của mình có ý nghĩa rất lớn với HLV Allegri. Đặc biệt, Nkunku và Loftus-Cheek đá cặp ăn ý hơn cả mong đợi, còn Rabiot đang có phong độ đỉnh cao.
Để chạy đua với Inter, Milan chẳng cần gì nhiều ngoài việc học theo chính Inter để luôn thắng các trận có thể thắng. Đội quân của HLV Cristian Chivu không thắng các trận đấu lớn nhưng luôn tập trung 100% vào mục tiêu "chăn gà" để lúc này có lợi thế không nhỏ trên đường đua, cho dù rất nhiều trận phải chơi với đội hình B do áp lực lịch thi đấu. Nếu đội hình B của Milan cũng luôn sẵn sàng tỏa sáng giống như đã trình diễn ở Bologna, tại sao họ không thể bắt chước Inter, rồi tận dụng bản lĩnh ở những cuộc đối đầu trực tiếp để vượt qua Nerazzurri?
Inter sẽ không có khán giả cổ vũ khi đá sân khách ở Serie A cho đến hết ngày 23/3 tới, theo án phạt được Bộ Nội vụ Italy ban ra sau sự cố lớn xảy ra trong trận Inter thắng Cremonese 2-0 đêm 1/2 vừa qua, khi 1 cổ động viên quá khích mới 19 tuổi của Inter ném pháo cháy về phía thủ môn Emil Audero của Cremonese. Pháo đã nổ sát người Audero khiến cầu thủ này bị thương nhẹ. Bản thân kẻ gây rối cũng bị thương nặng, bị tấn công và bắt giữ sau đó.
Sự cố này tái hiện vụ cổ động viên quá khích Inter đã ném pháo trúng vai thủ môn Dida của Milan trong trận lượt về tứ kết Champions League mùa giải 2004-05, khiến Inter bị xử thua 0-3. Hiện khả năng Inter bị trừ điểm hay xử thua là gần như không xảy ra do sự cố không gây hậu quả nghiêm trọng và Audero sau đó vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Ngoài tiền, Inter cũng có khả năng chịu án phạt bổ sung sau kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra.
Nguyễn Vinh