Chia sẻ trong buổi chụp ảnh mới đây, Anh Tú Atus cho biết bản thân háo hức chờ ngày được gặp gỡ khán giả ở bộ phim Tết - Nhà ba tôi một phòng.
Chia sẻ trong buổi chụp ảnh mới đây, Anh Tú Atus cho biết bản thân háo hức chờ ngày được gặp gỡ khán giả ở bộ phim Tết - Nhà ba tôi một phòng.

Nhân dịp sắp đến Tết Nguyên Đán, Anh Tú Atus thực hiện bộ ảnh mặc áo dài, mang sắc xuân đến gần hơn với khán giả. Không chọn những thiết kế thông thường, anh phá cách với áo khoác ngoài đi cùng thắt eo lạ mắt. Tại đây, nam chính Gặp lại chị bầu một lần nữa khẳng định gu thời trang “không phải dạng vừa” của mình khi thử sức với trang phục họa tiết. Anh cân bằng được màu sắc, kiểu dáng, khéo lựa chọn điểm nhấn hoa nhí vừa tinh tế vừa trẻ trung.
Ngoài thời trang, Anh Tú Atus còn ghi điểm với loạt hoạt động nghệ thuật trong đầu 2026. Theo đó, anh vừa cùng dàn cast Running Man Vietnam gặp gỡ khán giả trong buổi công chiếu tập cuối “Những con rối tự do” ngày 23/1. Đến 29/1, Anh Tú Atus chính thức ra mắt công chúng với vai trò nam chính phim Tết - Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang. Đây là “dấu hiệu” cho thấy anh lại tiếp tục có một mùa Tết bận rộn với chuỗi ngày gặp gỡ khán giả.
Nói về việc tham gia Nhà ba tôi một phòng, Anh Tú Atus cho biết: “Tú nhận được lời mời đóng phim Tết của anh Trường Giang từ 2 năm trước. Thời điểm mình đang bận rộn với Anh Trai “Say Hi” thì anh Giang có nói đang làm kịch bản phim Tết và đã viết cho mình một vai diễn cho mình và vì là anh Giang nên mình không có lý do gì để từ chối”.

Anh Tú Atus bày tỏ thêm đã có cơ duyên với các dự án của Trường Giang từ thời còn học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, vậy nên Nhà ba tôi một phòng là “lần hội ngộ chắc chắn phải diễn ra”.
“Những vở kịch mà Tú đóng lúc còn là sinh viên trường sân khấu đều là kịch bản của anh Giang. Việc mình tham gia dự án có thể xem là trả nợ ân tình cho anh. Qua đây, Tú cũng muốn cảm ơn anh Giang rất nhiều vì đã nhớ tới và luôn dõi theo, ủng hộ hành trình hoạt động nghệ thuật của Tú”, anh bộc bạch.
Gần một thập kỷ gắn bó với sự nghiệp diễn xuất, Anh Tú Atus ghi dấu ấn lớn với nhiều tựa phim thành công trong cả lĩnh vực điện ảnh, truyền hình hay webdrama (phim chiếu mạng). Đặc biệt, anh còn có duyên với phim Tết khi có 3 tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ của điện ảnh Việt: Cua lại vợ bầu - 191,8 tỷ đồng (đạo diễn Nhất Trung, năm 2019); Siêu lừa gặp siêu lầy - 122 tỷ đồng (đạo diễn Võ Thanh Hòa, năm 2023); Gặp lại chị bầu - 105,3 tỷ đồng (đạo diễn Nhất Trung, năm 2024).

Ba dự án Tết thành công trước đó là tiền đề để khán giả kỳ vọng Anh Tú Atus một lần nữa làm nên chuyện trong năm 2026 này. Dù vậy, đây cũng là sự áp lực đối với giọng ca Nỗi Đau Đính Kèm: “Sự phủ sóng là một cơ hội quý giá để Tú có thể đến gần hơn với khán giả nhưng Tú cũng áp lực việc làm mới bản thân, không để người xem cảm thấy nhàm chán”.
Với Nhà ba tôi một phòng, Anh Tú Atus vào vai Phát mang đến hình ảnh một chàng trai trẻ trung, gần gũi, đôi lúc tinh nghịch nhưng không hời hợt. Nhân vật của anh không chỉ là tuyến tình cảm của An, mà còn là “điểm va chạm” quan trọng trong mối quan hệ cha - con giữa ông Thạch (Trường Giang) và An (Đoàn Minh Anh). Từ những cuộc hẹn hò lén lút, các màn “đối phó” vụng về đến những cuộc đối đáp đầy ẩn ý giữa hai thế hệ, vai diễn của Anh Tú Atus hứa hẹn mang đến chuỗi tình huống vừa hài hước, vừa chạm đến nỗi lo rất thật của những bậc làm cha mẹ khi con cái bước vào các mối quan hệ yêu đương.
Anh Tú Atus nóng lòng được gặp gỡ khán giả tại rạp vào Tết Bính Ngọ này. Đây cũng là khởi đầu cho một năm 2026 rực rỡ nữa của nam nghệ sĩ.