Vòng đấu áp chót lượt đi cuối tuần qua đánh dấu ngày trở lại của V-League sau gần ba tháng gián đoạn. Nhưng thay vì là sân khấu để các tuyển thủ quốc gia hay những ngôi sao U23 Việt Nam tiếp tục thăng hoa, vòng đấu này lại chứng kiến ngoại binh tiếp tục áp đảo.
Vòng đấu áp chót lượt đi cuối tuần qua đánh dấu ngày trở lại của V-League sau gần ba tháng gián đoạn. Nhưng thay vì là sân khấu để các tuyển thủ quốc gia hay những ngôi sao U23 Việt Nam tiếp tục thăng hoa, vòng đấu này lại chứng kiến ngoại binh tiếp tục áp đảo.
Các cầu thủ ngoại "chiếm sóng" gần như toàn diện vòng đấu 12, từ danh sách ghi bàn đến vai trò quyết định kết quả trận đấu. Sự chênh lệch được phản ánh rõ nét ngay ở con số thống kê.
21 bàn thắng được ghi trong toàn bộ vòng 12, trong đó chỉ có 10 bàn thuộc về cầu thủ nội và Việt kiều (trong đó có cả pha đá phản lưới nhà của trung vệ Thanh Hào), còn lại 11 bàn đến từ ngoại binh.

Alan vẫn duy trì phong độ đỉnh cao để giúp CAHN tiến gần chức vô địch lượt đi. Ảnh: Hoàng Linh
Tỷ lệ ấy không quá bất ngờ nhưng trong bối cảnh nhiều tuyển thủ quốc gia và U23 vừa trở về từ các giải đấu quốc tế, nó vẫn để lại nhiều suy nghĩ về vị thế thực sự của cầu thủ Việt Nam tại sân chơi cao nhất quốc nội.

Cầu thủ Brazil đã có 11 bàn thắng ở V-League mùa này. Ảnh: Hoàng Linh
Tâm điểm của vòng đấu, và cũng là biểu tượng rõ ràng nhất cho sức nặng của ngoại binh, chính là màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước hiện tượng Ninh Bình.
Trong trận cầu được xem như "chung kết lượt đi", CAHN bị dẫn bàn rất sớm nhưng chỉ cần 45 phút đầu tiên, Alan đã tự mình xoay chuyển cục diện bằng một cú hat-trick.

Cặp Alan - Artur đã có 17 bàn thắng ở V-League 2025/26 sau 11 trận cho CAHN. Ảnh: Hoàng Linh
Ba bàn thắng của ngoại binh Brazil không chỉ chấm dứt chuỗi 36 trận bất bại lịch sử của Ninh Bình mà còn đưa CAHN lên ngôi đầu bảng. Quan trọng hơn, nó khẳng định Alan đang là ngoại binh số một V-League hiện tại.

Hai Long là tuyển thủ duy nhất ghi bàn ở vòng 12. Ảnh: HNFC
Sau 12 vòng, tiền đạo đang được các CLB Thái Lan dòm ngó đã có 11 bàn thắng, bỏ xa phần còn lại trong cuộc đua Vua phá lưới và trở thành điểm tựa lớn nhất cho tham vọng vô địch của Công an Hà Nội.

Xuân Son vẫn chưa có bàn thắng ở V-League 2025/26. Ảnh: TXNĐ
Phía sau Alan là một loạt cái tên quen thuộc, tất cả đều là ngoại binh. Fred Friday của Hải Phòng đang đứng thứ hai với 7 bàn, trong khi tiền đạo cũng khoác áo đội bóng đất Cảng Tagueu có 6 bàn, bằng với Lucao của Thể Công Viettel.
Đáng chú ý, ở vòng 12, Hải Phòng thất bại 1-2 trước Thể Công Viettel bởi cú đúp của chính Lucao, "người cũ" của sân Lạch Tray. Mùa trước, Alan và Lucao là hai cầu thủ đồng danh hiệu Vua phá lưới V-League.
Ở chiều ngược lại, các chân sút nội gần như "mất tiếng nói". Cầu thủ nội ghi bàn tốt nhất mùa này với 5 pha lập công là Nguyễn Hoàng Đức không thể nổ súng ở vòng 12. Quả bóng vàng Việt Nam 2025 nhạt nhòa cũng là nguyên nhân khiến Ninh Bình "phơi áo" ở Hàng Đẫy.
Những gương mặt được kỳ vọng từ U23 Việt Nam sau VCK U23 châu Á 2026 thành công cũng không để lại nhiều dấu ấn. Ngọc Mỹ là cái tên chói sáng nhất khi tiền đạo Thanh Hóa chơi năng nổ, góp phần giúp đội nhà đang rất khó khăn có thể giữ lại 1 điểm trước Nam Định. Những đồng đội của Ngọc Mỹ ở U23 Việt Nam đều nhạt nhòa.
Người đồng đội cũ của Ngọc Mỹ ở Thanh Hóa là Thái Sơn thậm chí đứt dây chằng ngay trong trận ra mắt với Ninh Bình. Đình Bắc được chờ đợi có thể bùng nổ ở CAHN trước Ninh Bình thì chỉ được ra sân ở cuối hiệp 2 và có một bàn thắng không được công nhận vì việt vị.
Điểm sáng hiếm hoi của vòng đấu đến từ các cầu thủ Việt kiều. Trần Thành Trung ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Ninh Bình trong trận thua CAHN, dù không đủ để cứu đội bóng cố đô khỏi việc mất ngôi đầu.
Lee Williams tiếp tục cho thấy giá trị khi ghi bàn thứ hai mùa này cho Công an TP.HCM chỉ sau 6 trận. Còn Khoa Ngô có màn ra mắt hoàn hảo với một bàn thắng, góp công lớn giúp đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức giành trọn 3 điểm trên sân PVF CAND.
Trái lại, màn trình diễn của các tuyển thủ quốc gia ở vòng 12 lại gây thất vọng. Tiến Linh và Xuân Son đều đá hỏng phạt đền.
Nếu Tiến Linh còn "may mắn" khi Công an TP.HCM vẫn thắng nhờ sự tỏa sáng của hai cầu thủ Việt kiều, thì Xuân Son có cú sút 11 m trúng cột dọc ở phút cuối, khiến đội bóng thành Nam đánh rơi chiến thắng trước Thanh Hóa. Trong số các tuyển thủ, chỉ có Hai Long để lại dấu ấn rõ nét nhất với bàn mở ra chiến thắng 3-1 cho Hà Nội FC trên sân SLNA.
Sau 12 vòng đấu, bức tranh V-League một lần nữa cho thấy ngoại binh vẫn đang là lực lượng quyết định cục diện. Họ ghi nhiều bàn nhất, tạo ra khác biệt lớn nhất và thường xuyên định đoạt kết quả các trận cầu then chốt.
Với cầu thủ nội, đặc biệt là các tuyển thủ quốc gia và sao U23, đây vừa là áp lực, vừa là lời nhắc nhở.
Muốn thực sự chiếm lại "sân khấu" ở V-League, nội binh cần nhiều hơn những danh hiệu hay hào quang ở đội tuyển. Sự ổn định, bản lĩnh và khả năng tạo khác biệt trong màu áo CLB cũng là điều được nhiều người quan tâm và thu hút người hâm mộ theo dõi.