TRỰC TIẾP chuyển nhượng mùa Đông ngày cuối - Thethaovanhoa.vn cập nhật liên tục những tin tức chuyển nhượng mới nhất của các CLB lớn của châu Âu.
TRỰC TIẾP chuyển nhượng mùa Đông ngày cuối - Thethaovanhoa.vn cập nhật liên tục những tin tức chuyển nhượng mới nhất của các CLB lớn của châu Âu.
+ Ngoại hạng Anh - 19h ngày 2/2, giờ địa phương (2h ngày 3/2 theo giờ Việt Nam).
+ La Liga - 22h59 ngày 2/2, giờ địa phương (3h59 ngày 3/2 theo giờ Việt Nam).
+ Bundesliga - 19h ngày 2/2, giờ địa phương (1h ngày 3/2 theo giờ Việt Nam).
+ Serie A - 19h ngày 2/2, giờ địa phương (1h ngày 3/2 theo giờ Việt Nam).
+ Ligue 1 - 19h ngày 2/2, giờ địa phương (1h ngày 3/2 theo giờ Việt Nam).
Tiếp tục cập nhật
Liverpool đã chính thức hoàn tất bản hợp đồng bom tấn mang tên Jeremy Jacquet từ Rennes, với mức phí lên tới 60 triệu bảng, qua đó vượt mặt đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Chelsea để giành chữ ký của trung vệ trẻ rất được đánh giá cao này.
Theo xác nhận từ đội chủ sân Anfield, Jacquet đã vượt qua buổi kiểm tra y tế vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng và sẽ chính thức gia nhập Liverpool từ ngày 1/7 tới, khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Thỏa thuận giữa hai CLB bao gồm 55 triệu bảng phí chuyển nhượng cố định, kèm theo 5 triệu bảng phụ phí tùy điều khoản. Trung vệ 20 tuổi được cho là đã ký hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.

Jacquet là cái tên được nhiều ông lớn châu Âu theo sát trong thời gian dài, đặc biệt là Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge thậm chí đã đưa ra lời đề nghị tài chính tương đương Liverpool. Tuy nhiên, cục diện đàm phán thay đổi khi Chelsea xác định sẽ đón Mamadou Sarr trở lại và giữ chân tài năng trẻ Josh Acheampong, khiến con đường phát triển của Jacquet tại London trở nên kém rõ ràng.
Ngược lại, Liverpool đã đẩy nhanh tiến trình thương thảo trong những ngày cuối, đồng thời thuyết phục thành công Jacquet rằng Anfield mới là bến đỗ phù hợp nhất cho sự nghiệp lâu dài. Việc hàng thủ Liverpool đang gặp vấn đề nhân sự cũng là yếu tố quan trọng. Hiện tại, Virgil van Dijk và Ibrahima Konate là hai trung vệ dày dạn kinh nghiệm duy nhất còn sung sức, trong bối cảnh Joe Gomez và Giovanni Leoni đang chấn thương. Ngoài ra, tương lai của Konate vẫn bỏ ngỏ khi anh chưa đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng.
Thương vụ đưa Jean-Philippe Mateta tới AC Milan đã chính thức đổ bể vào phút chót, buộc tiền đạo người Pháp tiếp tục gắn bó với Crystal Palace thay vì thực hiện ước mơ thi đấu tại Serie A.
Theo các nguồn tin thân cận, Milan đã rút lui khỏi bàn đàm phán chỉ vài giờ trước hạn chót chuyển nhượng sau khi xuất hiện những lo ngại trong quá trình kiểm tra y tế của Mateta. Dù hai CLB từng đạt được thỏa thuận ở mức 30 triệu bảng, thấp hơn 5 triệu bảng so với lời đề nghị mà Nottingham Forest đưa ra trước đó, đội bóng áo sọc đỏ-đen vẫn quyết định "dừng cuộc chơi". Khả năng Mateta chuyển sang Juventus cũng nhanh chóng bị dập tắt, khiến mọi cánh cửa sang Italia khép lại.

Trong suốt tháng Giêng, Mateta công khai mong muốn rời Selhurst Park. Anh từ chối đàm phán gia hạn hợp đồng (hiện còn đến năm 2027) và ưu tiên ra nước ngoài thi đấu, bất chấp Forest sẵn sàng chi đậm. Đại diện của tiền đạo 28 tuổi từng thúc đẩy phương án mượn kèm điều khoản mua đứt, song Milan không đi đến thống nhất cuối cùng sau buổi khám y tế tại Paris. Sự thất vọng của Mateta được thể hiện kín đáo trên mạng xã hội bằng một biểu tượng cảm xúc tức giận.
Về phía Crystal Palace, Chủ tịch Steve Parish trực tiếp xử lý đàm phán và ưu tiên bán Mateta ra nước ngoài hơn là cho Forest, trong bối cảnh hai đội có "duyên nợ" ở đấu trường châu Âu mùa trước. Dù Mateta ở lại, Palace khẳng định kế hoạch chiêu mộ Jorgen Strand Larsen từ Wolves (gói chuyển nhượng có thể lên tới 48 triệu bảng) vẫn được triển khai, đồng thời đã mượn thành công Evann Guessand từ Aston Villa.
Mùa này, Mateta ghi 10 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 8 bàn tại Premier League, và gần như không bỏ lỡ trận nào vì chấn thương.
Crystal Palace đã chính thức công bố bản hợp đồng Jorgen Strand Larsen, khi tiền đạo người Na Uy hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 48 triệu bảng từ Wolves để gia nhập Selhurst Park. Đây là thương vụ đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng thành London, đánh dấu tham vọng rõ rệt của Palace trong cuộc đua tại Premier League.
Theo thỏa thuận giữa hai CLB, Palace chi ra 43 triệu bảng phí cố định, kèm theo 5 triệu bảng phụ phí tùy thành tích. Strand Larsen rời Wolves sau 18 tháng gắn bó, trong bối cảnh đội bóng áo vàng-đen đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng. Mùa giải trước, chân sút sinh năm 1999 từng ghi 14 bàn tại Premier League, góp công lớn giúp Wolves trụ hạng dưới thời HLV Vitor Pereira. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, anh mới chỉ có đúng 1 pha lập công, phần nào phản ánh phong độ sa sút của toàn đội.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong kỳ chuyển nhượng này Crystal Palace phá kỷ lục mua sắm, sau khi chiêu mộ thành công Brennan Johnson từ Tottenham. Việc mạnh tay đầu tư cho hàng công cho thấy Palace quyết tâm nâng tầm đội hình và hướng tới những mục tiêu cao hơn.
Thương vụ Strand Larsen vẫn được hoàn tất dù kế hoạch bán Jean-Philippe Mateta cho AC Milan đổ bể vào phút chót. Tiền đạo người Pháp sẽ tiếp tục ở lại Selhurst Park, đồng nghĩa với việc Palace sở hữu thêm một phương án chất lượng trên hàng công khi Mateta và Strand Larsen có thể sát cánh trong thời gian tới.
Ở chiều ngược lại, Palace đã không thể hoàn tất bản hợp đồng mượn Dwight McNeil từ Everton trước hạn chót chuyển nhượng. Dù hai bên đã đạt thỏa thuận, bao gồm điều khoản mua đứt trị giá 20 triệu bảng vào mùa hè, nhưng các thủ tục giấy tờ không kịp hoàn tất.
Everton đã chính thức chiêu mộ Tyrique George từ Chelsea theo dạng cho mượn đến hết mùa giải, kèm theo điều khoản mua đứt vào mùa hè, qua đó bổ sung thêm sức trẻ và tốc độ cho hàng công trong giai đoạn quan trọng của mùa bóng.
Theo các nguồn tin uy tín, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi nhận được sự quan tâm từ một CLB khác tại Premier League cũng như một đội bóng châu Âu. Tuy nhiên, Everton đã hành động nhanh chóng để chốt thỏa thuận với Chelsea. Tyrique George là sản phẩm ưu tú của học viện Chelsea, đã có 37 lần ra sân cho đội một, ghi 6 bàn thắng trên mọi đấu trường. Riêng mùa này, anh xuất hiện 4 lần tại Premier League, đều từ ghế dự bị.

Chia sẻ trong ngày ra mắt, George cho biết quyết định gia nhập Everton chịu ảnh hưởng lớn từ HLV David Moyes và bầu không khí cuồng nhiệt của sân Goodison Park. "Người hâm mộ ở đây rất đam mê và đề cao tinh thần làm việc chăm chỉ – đó chính xác là điều tôi muốn thể hiện. HLV Moyes là một lý do quan trọng khác. Ông ấy là một nhà cầm quân tuyệt vời, và tôi mong được học hỏi để hoàn thiện bản thân", cầu thủ trẻ người Anh nói.
Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh Everton gặp tổn thất lớn về lực lượng, khi Jack Grealish – cầu thủ mượn từ Manchester City – nhiều khả năng phải nghỉ hết mùa và có thể cần phẫu thuật do chấn thương gãy xương bàn chân. Vì vậy, George được kỳ vọng sẽ mang lại tác động tức thì cho đội hình.
Tyrique George trở thành tân binh thứ hai của Everton trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, sau tiền vệ Merlin Röhl (mượn từ Freiburg kèm nghĩa vụ mua vào năm 2026). Trước khi rời Chelsea, George đã thi đấu 11 trận ở nửa đầu mùa giải, ghi bàn vào lưới Lincoln City, Wolves và Ajax, đồng thời gây ấn tượng ở đội tuyển U21 Anh với 2 bàn sau 4 lần ra sân.
Tottenham đã vượt mặt đại kình địch Arsenal để chiêu mộ tài năng trẻ Scotland James Wilson từ Hearts theo dạng cho mượn, qua đó giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa hai đội bóng Bắc London.
Tiền đạo 18 tuổi bất ngờ lọt vào tầm ngắm của Arsenal trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, khi đội bóng dẫn đầu Premier League tìm kiếm các phương án trẻ giàu tiềm năng cho tương lai. Tuy nhiên, đề nghị của Arsenal thực chất chỉ mang tính "thử việc", dưới dạng một bản hợp đồng cho mượn sáu tháng để thi đấu ở học viện, không mang lại lợi ích tài chính rõ ràng cho Hearts. Điều này khiến đội bóng Scotland không mặn mà và tạo cơ hội để Tottenham nhanh chóng nhập cuộc.

Spurs đã hành động dứt khoát trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, đạt thỏa thuận với Hearts và hoàn tất giấy tờ vào tối thứ Hai. Theo đó, James Wilson sẽ gia nhập đội U21 Tottenham, kèm theo điều khoản mua đứt vào mùa hè với mức phí không được tiết lộ. Với hợp đồng hiện tại còn 18 tháng, Hearts sẽ thu về một khoản phí đáng kể nếu Tottenham kích hoạt điều khoản này.
James Wilson được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Scotland. Anh đã ghi 8 bàn sau 45 lần ra sân cho đội một Hearts, đồng thời có màn ra mắt đội tuyển Scotland vào năm ngoái trong trận play-off Nations League gặp Hy Lạp. Tuy nhiên, mùa giải này, Wilson gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên dưới thời HLV Derek McInnes, chỉ có 10 lần ra sân tại giải VĐQG, với đúng một lần đá chính.