thethaovanhoa.vn

Nhóm cuối V-League chật chội

Trần Tuấn 03/02/2026 13:27 GMT+7

Ngôi đầu LPBank V-League 2025/2026 đã đổi chủ, trong khi các đội nhóm cuối, ai cũng cố “vùng vẫy” để thoát khỏi vị trí đội sổ. V-League càng đá càng đáng xem, càng khốc liệt hơn lúc nào hết.

Ngôi đầu LPBank V-League 2025/2026 đã đổi chủ, trong khi các đội nhóm cuối, ai cũng cố "vùng vẫy" để thoát khỏi vị trí đội sổ. V-League càng đá càng đáng xem, càng khốc liệt hơn lúc nào hết.

1. Giải đấu đang chứng kiến cuộc chiến căng thẳng, nơi các đội bóng nhóm dưới nỗ lực tìm lối thoát khỏi vùng nguy hiểm. Ở đó, những HAGL, SLNA, Thanh Hóa, PVF-CAND và SHB Đà Nẵng sẽ phải nỗ lực tìm đường thoát hiểm. Những đội bóng này đang cố tích cóp điểm số để "lận lưng" trước khi V-League bước vào quãng nghỉ Tết.

Nói là thế nhưng không phải ai trong số những đội bóng kể trên cũng có thể hài lòng sau khi vòng 12 kết thúc, bởi đối thủ của họ hoặc cùng cảnh ngộ hoặc cũng quyết chiến để giành điểm hòng tạo lợi thế cho cuộc đua vô địch.

Vòng 12 vừa xong chỉ có HAGL và Thanh Hóa giành được những điểm số quan trọng, trong khi SLNA, PVF-CAND cùng SHB Đà Nẵng đều thua. Những kết quả đó khiến nhóm cuối chưa có nhiều biến động về thứ hạng. SLNA để thua khi đón Hà Nội FC, cho thấy điểm tựa sân Vinh chưa đủ để SLNA có điểm còn đội bóng Thủ đô đang trở lại mạnh mẽ. Để thua trận này, SLNA rơi xuống vị trí thứ 11 trên BXH. Nếu không sớm cải thiện phong độ, SLNA rất dễ bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng khốc liệt ở mùa giải năm nay. Trận thua này phơi bày những vấn đề lớn của SLNA. Dứt điểm thiếu sắc bén, phòng ngự mong manh và thi đấu non nớt là những điểm yếu mà đội bóng xứ Nghệ đã bộc lộ.

SLNA cũng đã mấy mùa lao đao trụ hạng, khởi đầu V-League năm nay cũng chẳng khá hơn là mấy. Vòng tới, SLNA sẽ có chuyến làm khách trước Thể Công Viettel, đội bóng đang nằm ở nhóm đầu, đua vô địch. Nếu tiếp tục không có điểm, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn chắc chắn sẽ bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy trụ hạng như những mùa giải gần đây.

Khi nhóm cuối V-League chật chội - Ảnh 1.

Tình thế của SHB Đà Nẵng đang rất khó khăn dù V-League mùa này còn chưa kết thúc lượt đi. Ảnh: Hoàng Linh

2. Là tân binh của V-League, không ngạc nhiên khi PVF-CAND bị đánh giá thấp ở mùa giải năm nay. Ngay ở vạch xuất phát, PVF-CAND đã sớm ngấm đòn khắc nghiệt của giải đấu. Thách thức lớn nhất đối với HLV Nguyễn Thành Công không chỉ nằm ở đối thủ mà còn là danh sách chấn thương kéo dài. Việc trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng đã để lại khoảng trống mênh mông nơi hàng phòng ngự.

Đáng lo ngại hơn, hàng loạt cựu binh dày dạn như Huy Hùng, Đỗ Văn Thuận và Thái Quý đều đang gặp các vấn đề sức khỏe khác nhau, khiến chiều sâu đội hình của PVF-CAND bị bào mòn nghiêm trọng. Chặng đường phía trước sẽ không hề dễ dàng và PVF-CAND đang chờ vào tài dụng binh cũng như kinh nghiệm cầm quân V-League của HLV Nguyễn Thành Công.

Ngột ngạt hơn cả là SHB Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn chỉ thắng 1 trận kể từ đầu mùa, còn toàn hòa và thua. Đá mãi không biết thắng, làm sao để thắng là câu hỏi chưa thấy lời giải của SHB Đà Nẵng vào lúc này. Áp lực nặng trĩu trên vai khiến cầu thủ SHB Đà Nẵng mất tự tin, chân đá như đeo chì.

SHB Đà Nẵng đã cấp tập bổ sung quân số trong quãng nghỉ gần 3 tháng vừa qua. Ở hàng phòng ngự, Đỗ Phi Long sẵn sàng cống hiến cho đội sau khi có quốc tịch Việt Nam. Bên cạnh đó, Quế Ngọc Hải cũng được kỳ vọng với kinh nghiệm dày dạn của mình khi đá cặp với Đỗ Phi Long.

Ở hàng tiền vệ, Pierre Lamothe được trông đợi giúp SHB Đà Nẵng vận hành lối chơi ổn định và giàu sức chiến đấu hơn. Ngoài ra, tuyến giữa của SHB Đà Nẵng cũng có sự lựa chọn chất lượng hơn với sự góp mặt của tiền vệ Joel Brandon López Pissano. Trên hàng công, Lucas Ribamar sẽ là niềm kỳ vọng mới cho việc phá lưới đối phương. Những mảnh ghép mới của SHB Đà Nẵng có lẽ cần thêm thời gian để tạo sự gắn kết.

Không còn gì để mất khi ở tình thế không còn đường lùi nhưng để tiến lên thế nào khi mọi thứ đang dồn nén, bí bách là điều không dễ. Vì thế, SHB Đà Nẵng đang làm hết sức có thể nhằm từng bước xoay chuyển tình thế.

Có thể thấy rằng, chính sự quyết tâm lẫn khát điểm của nhóm ứng viên vô địch khiến "vận mệnh" của các đội bóng yếu thế nhất bị đe dọa. Họ phải chiến đấu để tìm đường thoát đi dù biết phía trước là rất nhiều thách thức. Không còn cách nào khác, các CLB phải học cách thích nghi và nỗ lực "đua", tích điểm qua từng "khúc cua" đó.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN