Thái Sơn, tiền vệ vừa trở về từ Saudi Arabia sau khi cùng U23 Việt Nam giành hạng ba giải vô địch châu Á 2026 có trận ra mắt không như mong muốn trong màu áo CLB Ninh Bình.
Thái Sơn, tiền vệ vừa trở về từ Saudi Arabia sau khi cùng U23 Việt Nam giành hạng ba giải vô địch châu Á 2026 có trận ra mắt không như mong muốn trong màu áo CLB Ninh Bình.
Thái Sơn được HLV trưởng CLB Ninh Bình HLV Gerard Albadajejo tung vào sân trong hiệp hai trận đấu với CLB CAHN tối qua 1/2.
Chỉ sau hơn 10 phút có mặt trên sân, tiền vệ này đã lại phải ra nghỉ vì chấn thương. Ngay lập tức, anh được bác sỹ CLB Ninh Bình băng cố định khu vực đầu gối chân phải.
Sau khi trận đấu kết thúc, Thái Sơn không thể tự di chuyển được mà phải nhờ đồng đội cõng vào phòng thay đồ.
Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Gerard Albadajejo khi được hỏi về tình hình chấn thương của Thái Sơn đã trả lời ngắn gọn: "Chấn thương của Thái Sơn trông có vẻ không tích cực cho lắm. Tôi mong cậu ấy không sao và có thể tiếp tục thi đấu".

Thái Sơn có màn ra mắt không như ý trong màu áo CLB Ninh Bình.Ảnh: Hoàng Linh
Theo những thông tin mới nhất, Thái Sơn bị đứt dây chằng trước đầu gối phải và sẽ phải thực hiện ca phẫu thuật trong thời gian tới.
Trong trường hợp phải phẫu thuật, Thái Sơn chắc chắn sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 9 tháng hoặc nhiều hơn, chắc chắn bỏ lỡ giai đoạn còn lại của V-League 2025/26 cũng như các đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026, đặc biệt là ASEAN Cup vào tháng 7 tới.
Đây là ca chấn thương nặng tiếp theo của U23 Việt Nam sau Nguyễn Hiểu Minh. Với chấn thương dây chằng phải nghỉ dài hạn, Thái Sơn và Hiểu Minh nghỉ hết mùa giải 2025/26 và không có cơ hội góp mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.
Sau gần 10 năm gắn bó với đội bóng quê hương, Thái Sơn đã chia tay CLB Đông Á Thanh Hoá ngay sau khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam trở về từ VCK U23 châu Á 2026.
"Vậy là tôi phải nói lời tạm biệt tại nơi đây. Hành trình gần 10 năm gắn bó với đội bóng quê hương không chỉ là một chặng đường thể thao, mà còn là một phần thanh xuân đáng trân trọng của tôi.
Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo CLB Thanh Hóa, Ban Huấn luyện cùng toàn thể anh em cầu thủ đã luôn tin tưởng, đồng hành và sát cánh bên tôi qua từng buổi tập, từng trận đấu, cũng như những khoảnh khắc thăng trầm. Sự dìu dắt và hỗ trợ của mọi người không chỉ dành cho tôi trên sân cỏ, mà còn trong cuộc sống.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cổ động viên bóng đá Thanh Hóa – những người luôn dành trọn tình cảm, sự nhiệt huyết và niềm tin cho đội bóng, cho tôi và cho tập thể CLB trong suốt thời gian qua.
Xin cảm ơn vì những kỷ niệm thật đẹp. Tôi mãi tự hào khi từng là một phần của nơi này. Kính chúc Ban Lãnh đạo, Ban Huấn luyện cùng toàn thể anh em cầu thủ CLB Thanh Hóa dồi dào sức khỏe và gặt hái thêm nhiều thành công trong chặng đường phía trước".