thethaovanhoa.vn

Djokovic chỉ ra bước ngoặt quyết định ở chung kết Australian Open, vẫn khát khao chinh phục Grand Slam thứ 25

HT 02/02/2026 09:55 GMT+7

Niềm tin rằng những vinh quang lớn vẫn còn chờ đợi ở phía trước vẫn cháy bỏng trong Novak Djokovic, bất chấp việc tay vợt người Serbia vừa phải nhận thất bại đầu tiên trong một trận chung kết Australian Open.

Niềm tin rằng những vinh quang lớn vẫn còn chờ đợi ở phía trước vẫn cháy bỏng trong Novak Djokovic, bất chấp việc tay vợt người Serbia vừa phải nhận thất bại đầu tiên trong một trận chung kết Australian Open.

Ở tuổi 38, Djokovic đã vượt qua Jannik Sinner trong trận bán kết kéo dài năm set đầy khắc nghiệt nhưng cuối cùng không thể khuất phục Carlos Alcaraz, người đã đi vào lịch sử với tư cách tay vợt trẻ nhất hoàn tất bộ sưu tập 4 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp.

"Khi được hỏi liệu tôi có tin mình còn có thể giành Grand Slam thứ 25 hay không, câu trả lời của tôi luôn là có", Djokovic chia sẻ. "Nếu không tin, tôi đã không còn thi đấu nữa và tôi đã nói điều này rất nhiều lần. Việc có thể đánh bại Jannik trong năm set và thực sự chiến đấu sòng phẳng với Carlos trong bốn set sít sao là điều rất tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi vẫn thất vọng với cảm giác của mình ở set hai và set ba, bởi tôi đã khởi đầu trận đấu một cách không thể tốt hơn. Khi đó, tôi cảm thấy rất ổn với bản thân, rồi mọi thứ dần thay đổi".

Djokovic tiếc nuối vì không thể vô địch Australian Open 2026 nhưng cho rằng anh vẫn có một giải đấu thành công nếu xét tổng thể

Djokovic tiếc nuối vì không thể vô địch Australian Open 2026 nhưng cho rằng anh vẫn có một giải đấu thành công nếu xét tổng thể

"Tennis là như vậy. Đó là thể thao", Djokovic tiếp tục. "Nhưng khi bạn nhìn lại toàn bộ những gì đã diễn ra trong hai tuần vừa qua và đánh giá một cách tổng thể, thì việc tôi có thể vào đến trận chung kết, thậm chí chỉ còn cách chức vô địch có thể là vài set đấu, rõ ràng vẫn là một thành tựu đáng kinh ngạc. Dĩ nhiên, sau một thất bại, cảm giác luôn rất đắng cay. Nhưng dù sao, tôi cũng phải hài lòng với kết quả này".

Danh hiệu Grand Slam gần nhất của Djokovic đến tại US Open 2023. Kể từ đó, tay vợt đang giữ kỷ lục 24 lần vô địch Grand Slam đều góp mặt ở bán kết cả bốn giải đấu lớn trong mùa giải 2025, nhưng vẫn chưa thể bước thêm một nấc thang để chạm tới vinh quang cuối cùng. Theo Djokovic, sự điều chỉnh về mặt tâm lý trong những năm gần đây đã giúp anh kiểm soát tốt hơn áp lực khổng lồ của môi trường thi đấu đỉnh cao.

"Trong vài năm trở lại đây, tôi đã hạ thấp kỳ vọng của chính mình", Djokovic giải thích. "Điều đó giúp tôi phần nào buông bỏ được những áp lực không cần thiết. Tennis đỉnh cao lúc nào cũng đi kèm căng thẳng, áp lực và sự kỳ vọng, và tôi không muốn bản thân bị nhấn chìm bởi tất cả những điều đó".

"Thú thực, đôi khi việc không còn luôn luôn là ứng viên số một cho chức vô địch Grand Slam cũng mang lại cảm giác khá dễ chịu", anh nói thêm. "Tôi nghĩ điều đó đem đến một chút động lực bổ sung, đặc biệt là khi bước vào những vòng đấu cuối cùng của một giải Grand Slam".

Trong trận chung kết kéo dài ba giờ hai phút, Djokovic đã giành chiến thắng ở set mở màn và duy trì thế bám đuổi Alcaraz trong phần lớn thời gian của set bốn, trước khi cuối cùng phải chấp nhận thất bại. Với chiến thắng này, Alcaraz đã cân bằng thành tích đối đầu với Djokovic ở mức 5-5, đồng thời giành chiến thắng trong cả ba trận chung kết Grand Slam mà hai tay vợt từng đối đầu nhau.

Một trong những khoảnh khắc tiếc nuối của Djokovic ở chung kết Australian Open 2026

Một trong những khoảnh khắc tiếc nuối của Djokovic ở chung kết Australian Open 2026

"Set đầu tiên là một trong những set hay nhất tôi từng chơi trong vài năm gần đây", Djokovic thừa nhận. "Đến giữa set bốn, tôi cảm thấy mình lấy lại được năng lượng và đà thi đấu. Tôi kêu gọi khán giả cùng nhập cuộc và họ đã làm điều đó".

"Nhưng rồi một cú đánh hỏng ở tỷ số 4-4, tại break point, đã khiến mọi thứ xoay chuyển. Cú thuận tay đó, tôi có góc đánh rất tốt, nhưng rồi chính cú thuận tay lại phản bội tôi ở những thời khắc quan trọng. Trong tennis, chỉ một hoặc hai cú đánh cũng đủ để thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, và điều đó đã xảy ra. Tôi thực sự thất vọng vì không thể duy trì được cảm giác thi đấu mà mình có ở set đầu tiên. Rất nhiều kịch bản ‘giá như’ hiện lên trong đầu tôi, nhưng cuối cùng, bạn vẫn phải chấp nhận thực tế".

Trước thất bại này, Djokovic từng toàn thắng cả 10 trận chung kết Australian Open mà anh góp mặt. Chủ nhân của 101 danh hiệu ATP Tour hiện đã vươn lên vị trí số 3 trên bảng xếp hạng PIF ATP Live Rankings. Hành trình của anh tới bán kết năm nay cũng mang màu sắc đặc biệt, khi được xử thắng ở vòng bốn do Jakub Mensik bỏ cuộc, rồi tiếp tục hưởng lợi từ việc Lorenzo Musetti rút lui ở tứ kết dù đang dẫn Djokovic hai set.

"Xét tổng thể, đây chắc chắn là một giải đấu tuyệt vời với tôi", Djokovic đánh giá. "Tôi biết rằng để giành chức vô địch, rất có thể tôi sẽ phải đánh bại hai trong số những tay vợt hàng đầu. Tôi đã vượt qua được một người, và đó là điều rất tích cực. So với các giải Grand Slam năm ngoái, đây rõ ràng là một bước tiến. Rất đáng khích lệ".

Về phần mình, với chức vô địch tại Melbourne, Carlos Alcaraz đã nâng tổng số danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp lên con số bảy, đồng thời hoàn tất bộ sưu tập Career Grand Slam. Djokovic không tiếc lời ngợi ca tài năng trẻ người Tây Ban Nha.

"Những kết quả đó là minh chứng rõ ràng cho một sự nghiệp vốn đã vô cùng rực rỡ", Djokovic nói. "Tôi thực sự không biết phải dùng thêm mỹ từ nào để nói về cậu ấy. Carlos xứng đáng với mọi lời khen ngợi, không chỉ từ các đồng nghiệp mà còn từ toàn bộ cộng đồng quần vợt".

"Cậu ấy là một chàng trai trẻ rất dễ mến, có những giá trị sống tốt, một gia đình tuyệt vời. Và dĩ nhiên, ở tuổi 22, cậu ấy đã là một huyền thoại của quần vợt, người đã để lại dấu ấn rất lớn trong lịch sử môn thể thao này. Thật sự là quá ấn tượng".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN