Chuỗi trận bất bại mấy chục trận đấu của Ninh Bình trong hệ thống giải quốc nội, kéo dài từ mùa giải trước, đã phải dừng lại sau vòng đấu thứ 12 LPBank V-League 2025/2026, trên sân Hàng Đẫy của CAHN.
Chuỗi trận bất bại mấy chục trận đấu của Ninh Bình trong hệ thống giải quốc nội, kéo dài từ mùa giải trước, đã phải dừng lại sau vòng đấu thứ 12 LPBank V-League 2025/2026, trên sân Hàng Đẫy của CAHN.
Trận đấu muộn nhất vòng 12, cũng là màn so kè được chờ đợi nhất, khi đương kim Quả bóng vàng Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức, trở lại sân Hàng Đẫy, để chào đón Quả bóng bạc, đồng thời là "Vua phá lưới" U23 châu Á, ngôi sao Nguyễn Đình Bắc, vừa trở về. Nhưng, trên thực tế, đây vẫn chỉ là màn chào hỏi của 2 tiền vệ sáng tạo hay nhất Việt Nam từ hơn nửa thập niên qua: Quang Hải (CAHN) và Hoàng Đức (Ninh Bình), bởi Đình Bắc, cũng như các tân binh của Ninh Bình (cũng vừa từ Saudi Arabia về) không đá chính.
Trước trận đấu này, Ninh Bình tạm thời xếp trên CAHN với 1 điểm dẫn trước (27 điểm so với 26), nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Cơ hội giành chiến thắng là 50/50, dựa trên chất lượng đội hình của 2 đội. Và trong khi Ninh Bình vẫn đang giữ được mạch bất bại, thì CAHN tuy có lợi thế sân nhà, nhưng tâm lý vừa bị loại khỏi Cúp C1 Đông Nam Á. Tuy nhiên...
Sự khác biệt được tạo ra từ chất lượng ngoại binh, những người chỉ chiếm 1/3 quân số trên sân, song lại nắm đến hơn 50% sức mạnh và quyết định các chiến thắng. Cựu binh Geovane Silveira sớm lên tiếng trong lần hiếm hoi được đá chính trong màu áo Ninh Bình ở mùa này, để rồi Alan Alexandre đáp trả bằng cả cú hat-trick, giúp chủ nhà CAHN dẫn ngược 3-1.
Đội bóng đất Cố đô Hoa Lư rất nỗ lực sau đó, song cũng chỉ kịp rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, do công của Thành Trung (phút 55) và hết.

Sẽ không dễ để Ninh Bình có được chức vô địch ở V-League năm nay. Ảnh: Hoàng Linh
Một trận đấu có chất lượng chuyên môn ở mức khá, và giới hạn của Ninh Bình đã bộc lộ. Họ không phải là đội bóng bách chiến bách thắng nữa, còn ở chiều ngược lại, dù không quá ầm ĩ trong chiêu binh mãi mã, nhưng CAHN vẫn ở cái tầm của một cựu vương và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này. Nhờ vẫn thi đấu liên tục ở AFC Champions League Two và Cúp C1 Đông Nam Á, nên CAHN giữ được nhịp thi đấu. Đó cũng là một khác biệt đáng kể.
Vẫn có câu, đường dài mới biết ngựa hay. Tựa như CAHN, 2 đại diện còn lại của bóng đá Thủ đô, cũng đều là các đội bóng từng vô địch V-League, Thể Công Viettel và CLB Hà Nội, đều đã có những chiến thắng cần thiết trước Hải Phòng và SLNA, ở ngày thi đấu trước đó. Trong khi đó, CATP.HCM cũng dần lấy lại sự tự tin như nửa đầu giai đoạn 1, với việc thắng nhẹ PVF-CAND 2-1.
Lần đầu tiên ngôi đầu bảng đổi chủ ở mùa giải năm nay, khi Ninh Bình buộc phải tụt lại, nhường vị trí cho chính CAHN. Khi giải đấu mới chưa trôi qua 1/2 hành trình, rất khó để nói trước điều gì. Chức vô địch của Ninh Bình hóa ra không được "quy hoạch" từ quá sớm như nhiều người nghĩ, bởi Thể Công Viettel, CLB Hà Nội và đương nhiên cả CAHN vẫn ở đó. Đây đều là các đội bóng giàu thành tích và có kinh nghiệm hơn hẳn so với tân binh Ninh Bình.
Việc sở hữu nhiều cầu thủ giỏi không đồng nghĩa với tạo nên một tập thể mạnh, giàu năng lực chinh phục. Hãy lấy ngay Nam Định làm viện dẫn và giờ tới lượt Ninh Bình.
Theo quan sát, HLV trưởng Gerard Albadajejo của Ninh Bình chỉ thường xuyên sử dụng khoảng 15-17 trên tổng số 30 cầu thủ trong danh sách đăng ký. Họ thậm chí thừa thãi đến độ đã đẩy đi một cơ số hạt nhân từ mùa hạng Nhất năm ngoái, ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi, để dành đất cho các ngôi sao vừa trở về từ VCK U23 châu Á 2026.
Đó là một nước tính khôn ngoan, để tạo tính kế thừa, tại một đội bóng giàu tiềm lực tài chính. Còn chức vô địch mùa này ư, sẽ là rất không dễ dàng!