thethaovanhoa.vn

HLV CLB Ninh Bình: 'Trọng tài Malaysia đã phá hỏng trận đấu'

Lâm Chi 01/02/2026 22:25 GMT+7

HLV trưởng CLB Gerard Albadajejo chỉ trích trọng tài người Malaysia Razlan Joffri Bin Ali được phân công bắt chính trận đấu tâm điểm vòng 12 LPBank V-League 2025/26, coi đây là nguyên nhân dẫn đến thất bại của CLB Ninh Bình trước đội chủ nhà Công an Hà Nội (CAHN).

HLV trưởng CLB Gerard Albadajejo chỉ trích trọng tài người Malaysia Razlan Joffri Bin Ali được phân công bắt chính trận đấu tâm điểm vòng 12 LPBank V-League 2025/26, coi đây là nguyên nhân dẫn đến thất bại của CLB Ninh Bình trước đội chủ nhà Công an Hà Nội (CAHN).

Trong trận đấu muộn nhất vòng 12, CAHN đã ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Ninh Bình để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng LPBank V-League 2025/26 bằng cú hat-trick của tiền đạo Alan.

Tại phòng họp báo sau trận đấu, HLV Gerard Albadajejo lộ rõ vẻ bực tức, thậm chí còn đập tay xuống bàn trong quá trình trả lời câu hỏi của các phóng viên.

"Trọng tài đã phá hỏng trận đấu này với những quyết định khó hiểu gây bất lợi cho đội chúng tôi.

HLV CLB Ninh Bình: 'Trọng tài Malaysia đã phá hỏng trận đấu' - Ảnh 1.

HLV Gerard Albadajejo lao vào sân ngay sau khi trận đấu kết thúc để phản đối trọng tài.Ảnh: Hoàng Linh

Đây là trận đấu giữa hai đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, có tính chất như trận chung kết của lượt đi nhưng một trọng tài người Malaysia đã phá hỏng nó, tôi không hiểu nổi.

Khi đọc tin chính thức về vị trọng tài người Malaysia sẽ cầm còi, tôi biết điều này sẽ xảy ra. Chính vị trọng tài này đã phá hỏng trận đấu. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi một trọng tài tới bắt giải VĐQG Việt Nam mà lại có những hành động như vậy, thổi phạt những tình huống rất khó hiểu.

Với một trận đấu như thế này, một trọng tài Việt Nam hoàn toàn xứng đáng được bắt chính và họ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. 

Trọng tài Việt Nam xứng đáng cầm còi, xứng đáng chỉ đạo những trận đấu như thế này hơn là một trọng tài Malaysia. Vị trọng tài này đến đây xử ép chúng tôi để làm gì? Tôi không hiểu nổi".

Ông Gerard Albadajejo nêu chi tiết từng tình huống cho rằng CLB Ninh Bình bị xử ép: "Phút thứ 20, một lỗi của chúng tôi bị phạt thẻ vàng ngay lập tức. Nhưng sau đó, đối phương lặp lại lỗi tương tự thì trọng tài không rút thẻ. Những phút cuối trận, khi cầu thủ đối phương nằm sân câu giờ, trọng tài cũng không bù thêm giờ cho chúng tôi. Tôi không thể chấp nhận được.

HLV CLB Ninh Bình Gerard Albadajejo đập bàn, lớn tiếng chỉ trích trọng tài. Video: Minh Tiến

Tôi nói thẳng luôn là trọng tài đã phá hỏng trận đấu ngày hôm nay, phá hỏng đi công sức của tất cả cầu thủ và BHL đã chuẩn bị suốt thời gian qua để cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn.

Một trọng tài Malaysia thì chỉ nên cầm còi ở Malaysia thôi, đừng đến Việt Nam để bắt những trận đấu đẳng cấp, những trận chung kết lượt đi của hai đội bóng được đầu tư rất nhiều như thế này".

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn "nóng" ngay sau khi trận đấu kết thúc, tuyển thủ U23 Việt Nam Đình Bắc tiếc nuối: "Dù có đôi chút tiếc nuối nhưng quan trọng là toàn đội đã giành được chiến thắng và bản thân tôi rất vui vì điều đó. Hôm nay các cầu thủ CLB CAHN đã chiến đấu đầy quả cảm và toàn đội xứng đáng với chiến thắng này.

Tôi nghĩ là vẫn còn quá sớm để nghĩ đến chức vô địch. CLB CAHN luôn hướng đến từng trận đấu và quyết tâm chơi từng trận một".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN