Sao Việt kiều Trần Thành Trung đi bóng giữa vòng vây của các cầu thủ CAHN rồi tung cú sút căng vào góc gần tung lưới đội chủ nhà trong trận cầu “đinh” ở vòng 12 V-League.
Sao Việt kiều Trần Thành Trung đi bóng giữa vòng vây của các cầu thủ CAHN rồi tung cú sút căng vào góc gần tung lưới đội chủ nhà trong trận cầu "đinh" ở vòng 12 V-League.
Tâm điểm của vòng 12 V-League là cuộc đối đầu giữa Ninh Bình FC và chủ nhà CAHN. Trước vòng đấu này, Ninh Bình đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 27 điểm còn CAHN xếp thứ 2 với 26 điểm.
Đội khách khởi đầu như mơ với bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 2 của Geovane. Bị phủ đầu bất ngờ nhưng CAHN không nao núng. Đội chủ nhà liên tục tấn công dồn ép Ninh Bình FC và những nỗ lực hãm thành của họ đã mang về bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 30 của Alan

Trần Thành Trung ăn mừng sau pha solo ghi bàn vào lưới CAHN ở vòng 12 V-League. Ảnh: Fanpage Ninh Bình FC
Diễn biến sau đó hoàn toàn ủng hộ CAHN. Đội chủ nhà được hưởng phạt đền do Quang Nho để bóng chạm tay trong vòng cấm và Alan không mắc sai lầm nào, đánh bại Văn Lâm trên chấm 11m để nâng tỷ số lên 2-1.
Ngay sau đó, Quang Nho bị truất quyền thi đấu do phải nhận thẻ vàng thứ 2 do phạm lỗi với Văn Hậu. Tận dụng lợi thế quân số, CAHN ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 vào cuối hiệp 1 và vẫn là Alan lập công.
Trong tình thế bất lợi lớn cả về tỷ số lẫn quân số, HLV Ninh Bình quyết định tung cầu thủ Việt Kiều Trần Thanh Trung vào sân ngay đầu hiệp 2.
Chỉ 10 phút sau khi vào sân, Trần Thành Trung đã thắp lên hi vọng cho đội khách với pha lập công đẹp mắt. Anh có pha đột phá vào vòng cấm CAHN trong khi các hậu vệ chủ cản lại truy cản thiếu quyết liệt và Thành Trung đã chớp thời cơ sút tung lưới thủ thành Nguyễn Filip bằng cú sút căng vào góc gần để rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Ninh Bình FC.