Gần 30 năm gắn bó với nghề y, tác giả không chỉ mang đến những trang viết giàu trải nghiệm chuyên môn, mà còn lan tỏa tinh thần sống tích cực, nhân văn của một người thầy thuốc luôn đặt con người ở trung tâm mọi suy nghĩ và hành động.
Gần 30 năm gắn bó với nghề y, tác giả không chỉ mang đến những trang viết giàu trải nghiệm chuyên môn, mà còn lan tỏa tinh thần sống tích cực, nhân văn của một người thầy thuốc luôn đặt con người ở trung tâm mọi suy nghĩ và hành động.
Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim (NXB Hội Nhà văn, Nhã Nam) của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu vừa ra mắt bạn đọc là sự nối dài của Câu chuyện từ trái tim (NXB Thế giới, Nhã Nam, 2021). Ở cuốn mới này, ông tiếp tục kể lại những lát cắt đời sống xoay quanh công việc chữa bệnh cứu người, đồng thời chiêm nghiệm sâu hơn về cuộc sống, về trách nhiệm xã hội của mình.
Ngay từ nhan đề, cuốn sách này đã gây một thiện cảm đặc biệt cho người đọc. Một chữ "thương" giản dị nhưng ấm áp biết mấy. Thế nhưng ít ai biết rằng, cái tên này không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, mà được chắt lọc từ chính những trải nghiệm giàu cảm xúc trong đời sống và nghề nghiệp của tác giả.

Bìa "Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim", sách do NXB Hội Nhà văn và Nhã Nam liên kết ấn hành. Ảnh: Nhã Nam
Có lần, trong chuyến đi tới một xã vùng sâu ở Hoàng Su Phì (Hà Giang), ông bị ngã gãy chân khi qua một cây cầu tạm. Biết mỗi ngày có rất nhiều trẻ em phải qua cây cầu này để đến trường, nhóm của ông đã góp tiền xây cầu mới và đặt tên là cầu Thương. "Thương các em bé và thương cả chính cái chân bị gẫy của mình" - ông bày tỏ.
Sau này, những cây cầu mang tên Thương tiếp tục được dựng lên, cây cầu gần nhất là cầu ở Lóng Sập (Sơn La). Đây cầu Thương thứ tư trong hành trình yêu thương này.
Một chữ "thương" khác, đặc biệt hơn, là câu chuyện xảy ra cách đây tròn một năm, khi bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đang giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Một em bé bị bỏ rơi, mắc bệnh tim bẩm sinh rất nặng, được các bác sĩ phẫu thuật thành công. Ông đặt tên cho em là Thương.
"Thật tình cờ, ngay trước ngày ra mắt sách, em bé đã được một gia đình nhận làm con nuôi. Rất mừng, cháu đã có tổ ấm của mình" - bác sĩ Hiếu chia sẻ.
Từ những chữ "thương" đời thường như thế, tên cuốn sách thứ hai của tác giả Nguyễn Lân Hiếu ra đời. Với ông, thương là yêu thương con người xung quanh mình, là thương người bệnh, thương gia đình, thương đồng nghiệp, thương đồng bào, thương con người nói chung. Đó là lẽ sống mà bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu lựa chọn trong suốt cuộc đời của mình, dù ở vị trí là một bác sĩ, giám đốc bệnh viện, hay một đại biểu Quốc hội.
***
Dẫn dắt người đọc bằng chữ "thương", bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu còn kể lại nhiều câu chuyện nghề nghiệp từ nhiều chiều kích khác nhau trong sách. Trước hết, đó là những tình huống căng thẳng, khoảnh khắc nghẹt thở trong phòng can thiệp, khi các bác sĩ căng não can thiệp những ca tim bên lằn ranh sống chết. Những ca bệnh khó, những trường hợp đặc biệt chưa từng có trong y văn, hay những bữa cơm ăn vội nhưng ngập tràn hạnh phúc sau ca can thiệp thành công...
Thế nhưng, giữa áp lực nặng nề, người bác sĩ vẫn tìm thấy cho mình những "hạnh phúc giản đơn". Đó là, "một niềm vui nho nhỏ nhưng luôn làm tôi hạnh phúc mỗi khi kết thúc những buổi khám sớm tinh mơ của mình, đó là những quả bưởi, cân đậu đen, mấy bắp ngô, hay vài túi lạc… thậm chí cả con gà còn gáy o o cũng được buộc chặt trong giỏ, di chuyển thẳng từ vườn nhà đến phòng làm việc của tôi" - bác sĩ Hiếu kể.
Mỗi câu chuyện trong sách đều mang một tinh thần tích cực, năng lượng ham sống và say mê cống hiến của chính tác giả. Vì thế, Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim không chỉ mang theo sự trân trọng lao động của những người bác sĩ, mà còn truyền cảm hứng để mỗi người trân trọng sự sống hơn, sống tích cực và giàu tình yêu thương.