thethaovanhoa.vn

Ở Arsenal, Arteta mệt mỏi vì trung phong 'vô dụng'

Đức Hùng 31/01/2026 06:53 GMT+7

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha Mikel Arteta chưa thể tìm ra số 9 nào đáng tin cậy cho nhiệm vụ ghi bàn ở Arsenal.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha Mikel Arteta chưa thể tìm ra số 9 nào đáng tin cậy cho nhiệm vụ ghi bàn ở Arsenal.

Trong các trận đấu của Arsenal đầu năm nay, Arteta có 2 phương án là Viktor Gyokeres và Gabriel Jesus. Đó là những số 9 đúng nghĩa trong đội hình Arsenal lúc này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng sử dụng những số 9 ảo như Mikel Merino hay Leandro Trossard. Cũng không thể bỏ qua Kai Havertz, tiền đạo tốt nhất trong tay Arteta nhưng chỉ mới bình phục chấn thương chưa lâu.

Dễ thấy Jesus là lựa chọn giúp thế trận tấn công của Arsenal được vận hành trơn tru hơn cả. Tiền đạo người Brazil không chỉ thuần túy là một cỗ máy săn bàn mà còn biết kết nối các vị trí khác trên hàng công Arsenal. Anh sẵn sàng di chuyển rộng để phối hợp với những tiền đạo cánh, không ngại làm tường để mở ra không gian dứt điểm cho các đồng đội hay sẵn sàng đi bóng để giúp Bukayo Saka có nhiều cơ hội tỏa sáng. Vấn đề nằm ở chỗ năng lực ghi bàn của tiền đạo 28 tuổi này giảm sút trông thấy một phần vì di chứng của hàng loạt chấn thương. Cú đúp vào lưới Inter Milan mới là những bàn thắng đầu tiên của Jesus cho Arsenal trong năm nay.

Khác với Jesus, Gyokeres là 1 trung phong Arsenal từng kỳ vọng sẽ hoàn thiện đội hình của Arteta. Đội bóng của Arteta thắng 13 trong 17 trận đấu tiền đạo người Thụy Điển đá chính. Vấn đề nằm ở chỗ có Gyokeres trong đội hình nhưng Arsenal lại phải đi tìm bàn thắng từ những tình huống cố định. Họ chỉ ghi 13 bàn từ những tình huống bóng mở ở 17 trận đấu ấy so với 10 bàn trong 5 trận Gyokeres không đá chính. Tỷ lệ bàn thắng mỗi trận của Gyokeres chỉ là 0,35 bàn/trận, thua kém so với các lựa chọn tiền đạo khác của Arsenal như Merino (0,38 bàn), Jesus (0,4 bàn) hay Havertz (0,5 bàn). Trên tất cả, những trận đấu hay nhất của hàng công Arsenal trước Bayern Munich, Tottenham hay Inter Milan lại đều là các trận đấu Arteta sử dụng Jesus hoặc Merino đá trung phong.

Arsenal: Arteta mệt mỏi vì trung phong “vô dụng” - Ảnh 1.

Arteta chưa thể yên tâm với bất cứ trung phong nào, từ Jesus đến Gyokeres hay các số 9 ảo

Vậy Havertz thì sao? Anh chính thức tái xuất trong chiến thắng Kairat 3-2 với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Trong 31 lần đá chính ở Premier League trong vai trò của một trung phong, tiền đạo người Đức để lại dấu giày vào 24 bàn của Arsenal bao gồm 15 lần trực tiếp lập công cùng 9 kiến tạo. Havertz được đánh giá cao hơn Gyokeres ở khả năng đóng góp vào lối chơi của Arsenal, nhưng anh vẫn bị chỉ trích vì hay bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn rõ ràng.

Nếu không muốn dùng 1 trung phong đúng nghĩa, Arteta sẽ nghĩ đến việc đẩy Merino (hoặc Trossard) đá như một số 9 ảo. Merino đã mang về 6 bàn cho Arsenal trên tất cả các đấu trường. Đó là chỉ dấu cho thấy phương án sử dụng anh đá số 9 ảo mang lại hiệu quả ở một số trận đấu. Tuy vậy, Merino đã không ghi một bàn nào trong 5 lần đá chính gần nhất trước Club Brugge, Brighton, Aston Villa (2 lần) và Inter Milan. Trossard thậm chí tệ hơn khi chỉ có 2 bàn trong 10 lần ra sân gần nhất cho Arsenal. Việc dùng số 9 ảo của Arteta vì thế chỉ là giải pháp tình thế.

Bức tranh về các giải pháp trung phong ở sân Emirates giải thích vì sao Arsenal ngày càng lệ thuộc vào những tình huống cố định để tìm thấy chiến thắng. Arteta xoay đủ các phương án trung phong nhưng ông chưa thể đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ ai.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN