thethaovanhoa.vn

HLV Polking muốn quên nhanh thất bại trước Selangor, dồn sức quyết đấu Ninh Bình vì ngôi đầu V-League

Lâm Chi 29/01/2026 08:25 GMT+7

HLV Alexandre Polking của CLB CAHN muốn quên nhanh thất bại 0-2 trước Selangor (Malaysia) tại vòng bảng ASEAN Club Championship để tập trung quyết đấu CLB Ninh Bình tại vòng 12 LPBank V-League vào ngày 1/2 tới.

HLV Alexandre Polking của CLB CAHN muốn quên nhanh thất bại 0-2 trước Selangor (Malaysia) tại vòng bảng ASEAN Club Championship để tập trung quyết đấu CLB Ninh Bình tại vòng 12 LPBank V-League vào ngày 1/2 tới.

Trong buổi họp báo sau trận thua Selangor 0-2 tối qua 28/1, HLV Mano Polking chia sẻ thẳng thắn: "Tôi tin rằng đây là một trận đấu hay giữa hai đội bóng chất lượng. Những trận cầu như thế này luôn được định đoạt bởi các chi tiết nhỏ".

HLV trưởng của CLB CAHN nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất lúc này: "Bây giờ, chúng tôi thực sự cần phải tập trung vì vào chủ nhật tới, chúng tôi có một trận đấu cực kỳ quan trọng tại V.League, nơi chúng tôi có thể vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Chúng tôi cần quên đi giải đấu này, đó là sự tập trung của toàn đội từ bây giờ cho V-League".

HLV Polking muốn quên nhanh thất bại trước Selangor, dồn sức quyết đấu Ninh Bình vì ngôi đầu V-League - Ảnh 1.

HLV Polking muốn các học trò quên nhanh thất bại trước Selangor.Ảnh: CAHN

Đội trưởng Faisal Halim ghi hai bàn chỉ trong 9 phút của hiệp hai, giúp Selangor FC vươn lên dẫn đầu bảng A tại ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025/26 với chiến thắng 2-0 trước CLB Công An Hà Nội (CAHN). Kết quả này khiến á quân mùa trước bị loại khỏi cuộc đua.

Faisal, tuyển thủ Malaysia ghi bàn ở phút 60 và 69, giúp Selangor giành trọn 3 điểm, nâng tổng điểm lên 8 sau 4 trận. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của HLV Kim Pan gon tại giải.

Chiến thắng này khiến hy vọng trở lại trận chung kết của CAHN tan vỡ. Đội bóng của HLV Mano Pölking rơi xuống vị trí thứ năm với 4 điểm, kém Selangor 4 điểm khi chỉ còn một lượt trận và chính thức hết cơ hội vào bán kết.

"Trận đấu tối nay mang tính quyết định với chúng tôi" Faisal, người được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chia sẻ. "Ba điểm này rất quan trọng. Tôi hy vọng các đồng đội sẽ không chủ quan. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu quan trọng để xác định liệu có thể vào bán kết hay không".

Selangor khai thông thế bế tắc ở phút 60. Alvin Fortes bứt tốc bên cánh phải sau đường chuyền dài, dứt điểm bị thủ môn Filip Nguyễn cản phá, nhưng Faisal lao vào đá bồi thành công.

9 phút sau, Fortes cướp bóng ở phần sân đối phương, phối hợp với Hugo Boumous trước khi Faisal tung cú sút xa hiểm hóc, ấn định chiến thắng quan trọng cho Selangor.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN