Hai anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc cùng ê-kíp sản xuất chính thức giới thiệu dự án MV "Yêu một chút cũng đâu có sao", một tác phẩm âm nhạc được phổ thơ của Lâm Xuân Thi.
Hai anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc cùng ê-kíp sản xuất chính thức giới thiệu dự án MV "Yêu một chút cũng đâu có sao", một tác phẩm âm nhạc được phổ thơ của Lâm Xuân Thi.
MV "Yêu một chút cũng đâu có sao" với phong cách Pop/ Jazz sôi động, được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Đây là bài thơ được Lâm Xuân Thi sáng tác trong hoàn cảnh mà chính tác giả gọi là "dễ thương". Chia sẻ về cơ duyên sáng tác, Lâm Xuân Thi cho biết bài thơ được gợi cảm hứng từ nhan đề tập truyện Yêu một chút cũng đâu có sao do người bạn tâm giao, nhà văn Phương Huyền gửi tặng. Từ đó, những nghĩ suy ngại ngần, mong manh về tình yêu dần hình thành, lắng lại thành câu chữ.

MV "Yêu một chút cũng đâu có sao"
Theo tác giả, "yêu một chút" trong bài thơ không chỉ là một trạng thái cảm xúc mà còn là một lựa chọn mang tính triết lý. Đó là sự lẫn hòa giữa rung động và tỉnh thức, giữa khát khao và chừng mực. "Không có sao mà chỉ có trăng" - hình ảnh trung tâm của bài thơ, vừa gợi niềm vui, vừa chất chứa nỗi lo rất khẽ của những người mới yêu, đang yêu và đã từng yêu. Đó là thứ cảm xúc lung linh, mong manh, được thắp lên như một ngọn nến đủ sáng để sưởi ấm, nhưng cũng đủ mong manh để người ta thấy nâng niu.
Những hình ảnh trong thơ Lâm Xuân Thi mở ra một thế giới ở lằn ranh giữa mộng và thực, giữa hư ảo và vẹn toàn, giữa khởi đầu và kết cục của tình yêu. Ở đó, tình yêu không ồn ào, không chiếm hữu, mà hướng đến vẻ đẹp bền lâu, "mong cho tươi đẹp ngàn sau". Tác giả thừa nhận, có lẽ bởi đã đi qua và chứng kiến quá nhiều "bão giông" của đời sống, nên trong thơ, anh chọn cách trở thành "một cơn mưa tươi mát nhẹ nhàng". Thơ anh mang tính tự sự, là cách tự an ủi chính mình và an ủi những tâm hồn đồng cảm.

Anh em nhạc sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc (bìa phải)
Chính tinh thần ấy đã chạm đến nhạc sĩ Hoài An. Từ những vần thơ giàu chất tự sự và triết lý yêu, anh phổ nhạc thành một bản Pop/Jazz rộn ràng nhưng không phô trương, sôi động mà vẫn giữ được sự thanh tao. Chia sẻ về dự án, Hoài An cho biết anh cảm nhận được ở thơ Lâm Xuân Thi một tình yêu rất văn minh và bao dung, và mong âm nhạc sẽ trở thành chiếc cầu nối để những câu chữ ấy đến với người nghe một cách tự nhiên nhất.
MV Yêu một chút cũng đâu có sao có sự góp mặt của ba giọng ca: Phượng Vũ, Phù Vạn Nam Hương và Lê Xuân Nghi. Ba màu sắc vocal khác biệt được hòa quyện tinh tế, tạo nên tổng thể dày dặn, bay bổng dưới sự điều phối của Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc. Dự án được thực hiện theo tinh thần thu và trình diễn "live" đúng nghĩa, với dàn nhạc gồm nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong nước và bốn nghệ sĩ quốc tế đang hoạt động tại TP.HCM, mang đến màu sắc Jazz/Pop hiện đại, chuẩn mực.
Phần hình ảnh do đạo diễn Lương Phan Hoàng thực hiện, lựa chọn lối kể chuyện tiết chế, không lạm dụng kỹ xảo. Thay vào đó, MV tập trung tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ, cảm xúc thăng hoa của nghệ sĩ và tinh thần thanh nhã xuyên suốt, đưa khán giả bước vào không gian giao thoa giữa âm nhạc và thi ca – một "miền cổ tích" nhẹ nhàng nhưng giàu rung cảm.
Với sự đầu tư đồng bộ từ thơ, nhạc đến hình ảnh, Yêu một chút cũng đâu có sao không chỉ là một MV ca nhạc, mà còn là lời thủ thỉ dịu dàng về tình yêu: yêu vừa đủ để hạnh phúc, vừa đủ để bình yên, và đủ chậm để lòng người kịp lắng nghe chính mình.