Tờ Chosun Ilbo cho rằng thủ môn huyền thoại của Hàn Quốc, Lee Woon Jae đã góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Hàn Quốc ở loạt đá luân lưu tại trận tranh hạng ba ở U23 châu Á 2026.
Tờ Chosun Ilbo cho rằng thủ môn huyền thoại của Hàn Quốc, Lee Woon Jae đã góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Hàn Quốc ở loạt đá luân lưu tại trận tranh hạng ba ở U23 châu Á 2026.
Mới đây, tờ báo của Hàn Quốc, Chosun Ilbo đã đăng tải bài viết về việc ông Lee Woon Jae đứng sau chiến thắng 7-6 ở loạt đá luân lưu của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.
"HLV trưởng đội U23 Việt Nam Kim Sang Sik (50 tuổi) đã gọi HLV thủ môn Lee Woon Jae (53 tuổi) và thủ môn Cao Văn Bình (21 tuổi) lại trao đổi khi trận đấu bước vào loạt sút luân lưu sau hiệp phụ với tỷ số hòa 2-2. HLV Kim hỏi: "Cậu có thể làm theo chỉ dẫn của thầy Lee không?", và Cao Văn Bình gật đầu", tờ Chosun Ilbo viết.
Tờ Chosun Ilbo cho biết HLV Lee Woon Jae, cựu thủ môn từng đưa ĐT Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002 và góp mặt tại 4 kỳ World Cup, là cái tên được các cầu thủ Việt Nam hết sức kính trọng. Ông đặc biệt nổi tiếng với khả năng chỉ đạo trong loạt luân lưu, tiêu biểu là chiến thắng trước ĐT Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2002. Tại K League, ông từng sở hữu tỷ lệ thắng luân lưu 91,7%, với 11 chiến thắng trong 12 lần.

Truyền thông Hàn Quốc gọi ông Lee Woon Jae là "người hùng thầm lặng" sau chiến thắng của U23 Việt Nam
Tờ Chosun Ilbo cho biết HLV Lee Woon Jae đã phân tích xu hướng sút phạt của các cầu thủ U23 Hàn Quốc bằng video, sau đó dùng tín hiệu tay đã thống nhất trước để truyền đạt cho thủ môn Cao Văn Bình, khi ông nói tiếng Việt để báo hiệu hướng trái hoặc phải. Làm theo chỉ dẫn này, Cao Văn Bình đã đọc đúng hướng 3 trong 6 cú sút của Hàn Quốc.
Dù không thể cản phá do bóng đi quá nhanh, nhưng phán đoán của anh là chính xác. Ngược lại, thủ môn Hàn Quốc Hwang Jae Yoon dường như không có thêm phân tích, đổ người sang phải ở cả 6 lượt, và đều đoán sai hướng. Khi loạt luân lưu hòa 6-6, Cao Văn Bình tiếp tục đổ người chính xác để cản phá cú sút của Bae Hyeon Seo. Sau đó, Nguyễn Thanh Nhàn sút tung lưới, giúp Việt Nam thắng nghẹt thở 7-6 và giành hạng ba.

Thủ môn Cao Văn Bình cản phá thành công 1 quả đá luân lưu
"Dù kết quả chính thức được tính là hòa, đây vẫn là chiến thắng đầu tiên của U23 Việt Nam trước Hàn Quốc sau 3 trận hòa và 6 trận thua trước đó. U23 Hàn Quốc, dù tạo ra ưu thế quân số sau khi Nguyễn Đình Bắc, người dẫn dắt hàng công Việt Nam với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, bị truất quyền thi đấu ở phút 41 hiệp hai, vẫn không thể áp đảo. Trước đó, U23 Hàn Quốc từng thua U23 Indonesia của HLV Shin Tae Yong tại Olympic Paris 2024, và hai năm sau lại nếm trái đắng trước U23 Việt Nam", tờ báo của Hàn Quốc viết.

Ông Lee Won Jae là cánh tay phải của HLV Kim Sang Sik
Tờ báo của Hàn Quốc đánh giá cao sự tỉ mỉ trong việc phân tích và xây dựng chiến thuật của HLV Kim Sang Sik: "Người hâm mộ Việt Nam, yêu mến sự gần gũi của HLV Kim với cầu thủ, gọi ông là "chú Sáu" (do âm "Sik" trong tên gợi liên tưởng đến số sáu). Tuy nhiên, giá trị thực sự của ông không nằm ở sự thân thiện mà ở tính tỉ mỉ. Gần như mỗi đêm trong suốt giải đấu, ông đều xem và phân tích video, từ đó xây dựng chiến thuật được "may đo" cho từng đối thủ. Ở trận gặp U23 Hàn Quốc, ông còn đưa ra quyết định táo bạo khi thay tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận bán kết gặp U23 Trung Quốc".
Tờ Chosun Ilbo cũng nhấn mạnh những trợ lý người Hàn Quốc góp công lớn trong thành công của HLV Kim Sang Sik: "Bên cạnh đó, HLV Kim còn được hỗ trợ bởi Lee Jung Soo, "trung vệ ghi bàn" từng đưa ĐT Hàn Quốc vào vòng 1/8 World Cup 2010 Nam Phi và huyền thoại World Cup Lee Woon Jae trên cương vị HLV thủ môn. Tính cả việc HLV Kim từng tham dự World Cup 2006, bộ ba này sở hữu tổng cộng 6 lần dự World Cup".