Sau thời gian nghỉ lễ, BXH Billboard cuối cùng cũng có được bom tấn đầu năm, đó là "I Just Might" (Có thể anh sẽ làm vậy) của siêu sao Bruno Mars.
Sau thời gian nghỉ lễ, BXH Billboard cuối cùng cũng có được bom tấn đầu năm, đó là I Just Might (Có thể anh sẽ làm vậy) của siêu sao Bruno Mars. Đáng chú ý hơn, dù Mars đã có 9 No.1 Hot 100 trước đó, đây mới là ca khúc đầu tiên của anh ra mắt ở ngay đỉnh BXH.
Ngoài Mỹ, I Just Might còn đạt No.1 ở Chile và Hà Lan, cũng như lọt Top 10 ở nhiều quốc gia khác.
Trở lại rực rỡ
Trước I Just Might, các No.1 của Bruno Mars là Die With A Smile (với Lady Gaga, năm 2025), Leave The Door Open (trong nhóm Silk Sonic, 2021), That's What I Like (2017), Uptown Funk! (của Mark Ronson, 2015), When I Was Your Man (2013), Locked Out Of Heaven (2012), Grenade (2011), Just The Way You Are (2010) và Nothin''On You" (của B.o.B, 2010).
Với thành tích lần này, Mars đang đứng thứ 10 - ngang với Whitney Houston, Janet Jackson, Stevie Wonder - về số lượng ca khúc No.1 trong lịch sử Hot 100. Mars cũng gia nhập với Drake, Michael Jackson và Stevie Wonder - là những nam nghệ sĩ solo hiếm hoi có ít nhất 10 No.1.

Bìa đĩa đơn “I Just Might” của Bruno Mars
Theo Luminate, tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 15/1, I Just Might đạt 23,5 triệu lượt nghe trực tuyến chính thức và 32,6 triệu lượt phát trên đài phát thanh, đồng thời bán được 13.000 bản.
Ca khúc được phát hành hôm 9/1/2026 thông qua hãng Atlantic. Đích thân Mars viết I Just Might với Dernst "D'Mile" Emile II, Philip Lawrence và Christopher Brody Brown. Anh cũng trực tiếp sản xuất ca khúc cùng D'Mile.
Mars lần đầu hé lộ về I Just Might vào cuối năm 2025, sau thành công của một loạt đĩa đơn cộng tác như Die With A Smile, APT. (với Rose) và Fat Juicy & Wet (với Sexyy Red). Đây là đĩa đơn mở đường cho album phòng thu solo thứ 4 sắp ra mắt của Mars, The Romantic.
Giống như nhiều ca khúc của Mars, I Just Might là câu chuyện tình đơn giản nhưng nồng cháy. Lần này, anh gặp 1 cô gái đầy khí chất và nghĩ nếu nàng biết nhảy nữa thì có thể anh sẽ yêu nàng mất.
Mars tuyên bố ca khúc báo hiệu "Chúa tể hào quang đã trở lại" và đã đến lúc "tiệc tùng". "Chúa tể hào quang" là biệt danh người hâm mộ yêu mến gọi Mars, vì năng lượng bừng sáng và khí chất áp đảo của anh mỗi lần xuất hiện.
Ca khúc "I Just Might" của Bruno Mars:
"Chúa tể hào quang"
Bruno Mars tên thật là Peter Gene Hernandez, sinh năm 1985 tại Hawaii, Mỹ. Bố mẹ anh đều là những nghệ sĩ và họ gặp nhau chính trong một buổi biểu diễn, nơi mẹ anh là vũ công còn bố là nghệ sĩ bộ gõ. Anh được bố đặt biệt danh "Bruno" từ năm 2 tuổi do ngoại hình giống đô vật Bruno Sammartino.
Từ nhỏ, Mars đã được tiếp xúc với nhiều thể loại nhạc, bao gồm rock and roll, reggae, hip-hop và rhythm and blues. Chú anh, nghệ sĩ chuyên giả dạng Elvis Presley, đã dạy Mars bắt chước Presley và Michael Jackson từ năm anh 3 tuổi.
Mới 4 tuổi, Mars đã đi diễn cùng ban nhạc gia đình 5 buổi mỗi tuần và cực kỳ nổi tiếng khi giả Presley. Hào quang quá chói sáng từ nhỏ khiến "nhiều cô gái nói rằng tôi không thuộc thế giới này" - như anh kể, như thể anh tới từ sao Hỏa (Mars). Cũng chính vì thế, "Mars" trở thành một phần nghệ danh của anh.
Năm 2003, khi vừa tốt nghiệp trung học, Mars chuyển tới Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Sau thời gian ngắn bỡ ngỡ giữa thành phố lớn, anh nhanh chóng thích nghi, sớm có được hợp đồng với các hãng lớn.
Mars đã khẳng định tên tuổi của mình trong ngành công nghiệp âm nhạc với tư cách là nhạc sĩ và đồng sáng lập nhóm sản xuất The Smeezingtons. Anh nổi tiếng với tư cách là nghệ sĩ thu âm sau khi góp giọng trong đĩa đơn đứng đầu Hot 100 là Nothin' On You (2009) của B.o.B.
Ba album phòng thu solo của Mars là Doo-Wops & Hooligans (2010), Unorthodox Jukebox (2012) và 24K Magic (2016) đều gặt hái thành công cả về mặt phê bình lẫn thương mại. Trong đó, album cuối cùng đã giành giải Grammy cho Album của năm.

Bruno Mars rực rỡ đúng phong cách “Chúa tể hào quang” trong MV “I Just Might”
Các album này đã tạo ra nhiều đĩa đơn ăn khách quốc tế, bao gồm Just The Way You Are, Grenade, The Lazy Song, Locked Out Of Heaven, When I Was Your Man, Treasure, 24K Magic, That's What I Like và Finesse. Anh cũng góp mặt trong đĩa đơn Uptown Funk năm 2014 của Mark Ronson, là ca khúc thành công nhất thập kỷ 2010 theo đánh giá của Billboard.
Thành công của Mars tiếp tục kéo dài suốt thập kỷ 2020. Năm 2021, anh thành lập bộ đôi âm nhạc Silk Sonic cùng với Anderson .Paak. Cùng năm, họ phát hành album lấy cảm hứng từ nhạc R&B thập niên 1970 mang tên An Evening With Silk Sonic, trong đó có đĩa đơn đứng đầu Hot 100 Leave The Door Open.
Ngày nay, Mars được coi là biểu tượng nhạc pop, ghi dấu ấn sâu đậm với giọng nam cao 3 quãng 8, các màn trình diễn trực tiếp sống động, phong cách biểu diễn cổ điển và sự đa tài trong âm nhạc.
Anh đã bán được hơn 150 triệu đĩa trên toàn thế giới, trở thành 1 trong những nghệ sĩ âm nhạc bán chạy nhất mọi thời đại. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 24K Magic World Tour (2017 - 2018) của anh nằm trong số những chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất trong lịch sử.
Những giải thưởng mà Mars nhận được bao gồm 16 giải Grammy, 14 giải Âm nhạc Mỹ, 4 giải Brit và 8 kỷ lục Guinness thế giới. Anh đã được vinh danh trong danh sách Những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại của Billboard (2019), cũng như danh sách Time 100 và Forbes Celebrity 100.
Mars cũng là nghệ sĩ đầu tiên có 6 ca khúc được chứng nhận kim cương Mỹ. Anh còn là người đầu tiên vượt qua mốc 150 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify. Thật đáng kinh ngạc
Như vậy, tròn 10 năm kể từ album trước 24K Magic, Bruno Mars nay mới chuẩn bị tung album mới. Khỏi phải nói, người hâm mộ đang vô cùng háo hức. Và mở màn với I Just Might đã không làm họ thất vọng.
Mang giai điệu disco-pop và pop-soul với ảnh hưởng từ soul và funk, I Just Might đậm chất hoài niệm, có nhịp độ trung bình, những đoạn guitar sáng và bass sôi động. Tất cả đều thuộc sở trường của Mars.
Với một số người, điều này có thể coi là quá an toàn. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng giai điệu mượt mà, dễ nghe và thân thiện của I Just Might hoàn toàn thỏa mãn khán giả. Các No.1 trước của Mars đều cần thời gian để leo dần lên nhưng I Just Might đã ra mắt thẳng ở trên đỉnh Hot 100, đánh bật The Fate Of Ophelia của Taylor Swift.
Chẳng phải rất đáng kinh ngạc khi âm nhạc của Mars vẫn phù hợp tới hoàn hảo sau 10 năm không thay đổi? I Just Might chứng minh rằng chơi theo thế mạnh của Mars vẫn là công thức chiến thắng. Không cần chạy theo những cái mới, ca khúc củng cố độ bền vững và đáng tin cậy trong âm thanh bất hủ của Mars.
Tất nhiên, I Just Might mới chỉ là mở màn. Vẫn còn phải chờ xem liệu anh có đổi hướng trong album không. Nếu I Just Might là đại diện của toàn bộ dự án, rõ ràng là Mars đang nghiêng về thương hiệu cá nhân, trước chuyến lưu diễn The Romantic Tour vào tháng 4 này. Đây là chuyến lưu diễn lớn nhất từ trước đến nay của Mars, có vẻ sẽ lấp đầy các sân vận động trên toàn thế giới với những ca khúc mà mọi người biết và yêu thích.
Các nhà bình luận Billboard đều đồng tình rằng Mars không cần phải thay đổi. Chỉ cần là chính mình như mọi khi, anh sẽ đạt thành tích ấn tượng.
Tuy nhiên, nếu nhất định muốn có thay đổi thì đó nên là gì? Rất nhiều gợi ý được đưa ra cho Mars: Trở lại với rock nghệ thuật mà anh đã khơi dậy trong ca khúc Locked Out Of Heaven (2012), hợp tác thêm với các rapper, chơi lại reggae, chuyển cảm hứng hoài niệm lên những năm 1990,…
Ngoài ra, sẽ thật thú vị nếu được thấy khía cạnh nội tâm sâu hơn của Mars - một ngôi sao lừng lẫy nhưng đồng thời cũng luôn là bí ẩn với khán giả.
Top 10 Ca khúc trên BXH Billboard Hot 100 tuần qua
1. I Just Might - Bruno Mars
2. The Fate Of Ophelia - Taylor Swift
3. Golden - Huntr/X:Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami
4. Man I Need - Olivia Dean
5. Ordinary - Alex Warren
6. Choosin' Texas - Ella Langley
7. End Of Beginning - Djo
8. Back To Friends - Sombr
9. Folded - Kehlani
10. Opalite - Taylor Swift