Triển lãm sách tranh thiếu nhi "A, Xuân đây rồi!" không đơn thuần là hoạt động trưng bày sách. Được xây dựng từ 2 cuốn sách tranh Xuân mời mặt đất nở hoa và Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng, triển lãm này là một nỗ lực đưa thế giới trong sách bước ra ngoài đời sống, để độc giả không chỉ đọc mà còn sống cùng mùa Xuân trên từng trang sách.
Triển lãm sách tranh thiếu nhi A, Xuân đây rồi! không đơn thuần là hoạt động trưng bày sách. Được xây dựng từ 2 cuốn sách tranh Xuân mời mặt đất nở hoa và Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng, triển lãm này là một nỗ lực đưa thế giới trong sách bước ra ngoài đời sống, để độc giả không chỉ đọc mà còn sống cùng mùa Xuân trên từng trang sách.
Dấu ấn nổi bật của A, Xuân đây rồi! nằm ở cách những cuốn sách tranh được coi như một "chất liệu" sáng tạo. Chia sẻ về dấu ấn này, tác giả Quỳnh Hương (đại diện Slowbooks) nhấn mạnh, sách tranh là một tài nguyên văn hóa sống động, có thể kết nối trẻ em với gia đình và với đời sống xung quanh.

Triển lãm sách tranh thiếu nhi "A, Xuân đây rồi!"
"Nếu chỉ coi sách là công cụ để trẻ đạt thành tích hay chịu áp lực học tập, thì sách sẽ nhanh chóng mất đi sức hấp dẫn tự nhiên của nó. Chính vì vậy, triển lãm của chúng tôi lựa chọn mở rộng đời sống của sách bằng những không gian trải nghiệm, nơi trẻ em có thể bước vào thế giới của sách một cách nhẹ nhàng, tự nhiên và đầy cuốn hút" - chị bày tỏ.

Sách tranh "Xuân mời mặt đất nở hoa" (NXB Hà Nội, Slowbook" của tác giả Quỳnh Hương và Mía Studio
Trong không gian triển lãm, 2 cuốn sách tranh Xuân mời mặt đất nở hoa và Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng được "giải phóng" khỏi hình thức của những cuốn sách quen thuộc để trở thành những điểm chạm đa giác quan. Người xem không chỉ nhìn tranh, đọc chữ, mà còn được ngửi hương thơm của cây mùi già, chạm vào các chất liệu được sắp đặt, bước đi giữa những lát cắt của thiên nhiên và đời sống Tết đầy màu sắc. Dù diễn ra trong không gian kín, triển lãm vẫn tạo cảm giác như đang mở ra một mùa Xuân rộng lớn, nơi đất và trời, trong và ngoài trang sách, giao thoa với nhau.
Đáng nói, 2 cuốn sách tranh được lựa chọn làm nền tảng cho triển lãm vốn đã được thiết kế như một cặp đôi đối xứng. Xuân mời mặt đất nở hoa kể câu chuyện về mùa Xuân miền Bắc, với hành trình trở về nhà của em bé Mũ Đỏ, mang theo bó mùi già thơm nhất dành tặng mẹ. Đó là hành trình của đoàn viên, của sự đầm ấm, nơi mùa Xuân hiện lên trong tiết trời se lạnh, trong những chuẩn bị quen thuộc cho Tết như gói bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa, cúng ông Công ông Táo.

Sách tranh "Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng" (NXB Hà Nội, Slowbooks) của tác giả Quỳnh Hương và Mía Studio
Ngược lại, Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng mở ra một chuyến đi khác: chuyến đi ra chợ Tết của em bé Cột Tóc Cà Rốt cùng cha. Câu chuyện đưa người đọc theo chân những gia đình tiểu thương, những con người tất bật, bươn chải để "làm ra" Tết. Không khí Xuân ở đây không chỉ có niềm vui mà còn có cả sự nhọc nhằn, lo toan, những cơn mưa bất chợt và niềm mong chờ nắng mới.
Theo tác giả Quỳnh Hương, 2 cuốn sách này được xây dựng như 2 mặt của cùng một mùa Xuân. Một bên là chuyến đi về nhà, một bên là chuyến đi ra chợ; một bên là sự sum vầy, một bên là mưu sinh; một bên là đất, một bên là trời.
Chính sự đối trọng này giúp trẻ em và cả người lớn hiểu rằng Tết và mùa Xuân không chỉ là những ngày vui nhộn, rực rỡ, mà còn chứa đựng rất nhiều câu chuyện khác nhau của các gia đình, các cộng đồng xung quanh mình. Thông qua đó, trẻ em có thể học cách nhìn Tết như một bức tranh đa chiều, nơi niềm vui và khó khăn cùng tồn tại, và nơi mỗi con người đều góp phần tạo nên mùa Xuân.

Tác giả Quỳnh Hương (bìa trái) tại triển lãm
Triển lãm A, Xuân đây rồi! vì thế không chỉ giới thiệu nội dung của 2 cuốn sách, mà còn mở rộng tinh thần của chúng thành những trải nghiệm sống động. Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn có nhiều chương trình tương tác như múa rối dựa trên câu chuyện trong sách, kịch ứng tác trong không gian triển lãm, đọc sách sáng tạo, các workshop tìm hiểu văn hóa, cũng như những buổi đào tạo và tìm kiếm tác giả sách tranh mới.
Nói rộng ra, từ câu chuyện của A, Xuân đây rồi!, có thể thấy rõ một triển vọng lớn hơn mà sách tranh mang lại. Đó là khả năng trở thành điểm khởi đầu cho những trải nghiệm nghệ thuật đầu đời của trẻ em.

Vườn mùi già bước từ trang sách ra triển lãm
Tác giả Quỳnh Hương ví việc trẻ tiếp cận sách tranh giống như việc các em được bước vào những triển lãm nghệ thuật đầu tiên trong cuộc đời mình. Một cuốn sách tranh tốt, theo chị, không chỉ dừng lại ở việc kể một câu chuyện, mà còn có thể tạo ra rất nhiều không gian khác nhau để trẻ em khám phá và sáng tạo.
"Lợi thế của sách tranh nằm ở sự kết hợp giữa nội dung, hình minh họa và tư duy thiết kế. Khi một cuốn sách được nghiên cứu kỹ lưỡng, có chất lượng nghệ thuật tốt và được thực hiện bởi một đội ngũ sáng tạo trẻ trung, giàu năng lượng, thì bản thân cuốn sách đã chứa sẵn tiềm năng để "bước ra ngoài" trang giấy" - chị nhấn mạnh - "Từ đó, sách có thể trở thành nền tảng cho các không gian triển lãm, các hoạt động biểu diễn, hay những hình thức giáo dục sáng tạo khác".
Một số hình ảnh tại triển lãm:

Các em thiếu nhi vui thích tương tác trong không gian triển lãm

Không khí Tết ngập tràn trong triển lãm

Khung cảnh ngày Tết được tái hiện trong triển lãm

Đến triển lãm người xem có cơ hội khám phá những nét đặc trưng của văn hóa Tết

Bàn trưng bày các loại hoa ngày Tết

Trẻ em vui thích tương tác với không gian triển lãm

Một góc bếp gói bánh chưng được tái hiện

Gian chợ Tết được các em thiếu nhi tò mò khám phá

Các vật dụng của nhân vật trong sách được tái hiện

Không gian triển lãm được tổ chức với nhiều góc check-in, tương tác

Các món ăn đặc trưng ngày Tết

Triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng nhiều thế hệ

Bản thảo sách tranh được trưng bày
Triển lãm kéo dài đến 4/2 tại Mơ Art Space (tầng B3, 136 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội).