Sau trận thua U23 Trung Quốc, gần nửa đội hình U23 Việt Nam đã đồng loạt nói lời xin lỗi trên facebook. Cảm giác day dứt là có thật, nhưng sau những gì đã làm được, các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn xứng đáng ngẩng cao đầu
Sau trận thua U23 Trung Quốc, gần nửa đội hình U23 Việt Nam đã đồng loạt nói lời xin lỗi trên facebook. Cảm giác day dứt là có thật, nhưng sau những gì đã làm được, các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn xứng đáng ngẩng cao đầu.
Những dòng trạng thái xin lỗi xuất hiện dày đặc trên Facebook cá nhân của gần nửa đội hình U23 Việt Nam sau trận thua U23 Trung Quốc phản ánh một điều rất thật: cảm giác tiếc nuối, day dứt và trách nhiệm của những cầu thủ trẻ khi không thể mang về kết quả như mong đợi. Nhưng cảm xúc ấy, dù đáng trân trọng, không đồng nghĩa với việc họ đã làm điều gì sai.
Thua trận ở bán kết là nỗi buồn có thật. Cảm giác "giá như" là điều không thể tránh khỏi với những cầu thủ đã đi rất gần tới trận đấu cuối cùng. Đình Bắc quỳ gối trên sân, Lý Đức cúi đầu xin lỗi, Nhật Minh, Minh Phúc, Quốc Việt… đều lựa chọn cách bày tỏ sự áy náy với người hâm mộ. Đó là phản xạ rất bản năng của những cầu thủ có tinh thần trách nhiệm cao, luôn đặt màu cờ sắc áo lên trên bản thân mình. Nhưng bóng đá không phải là phép toán chỉ có đúng và sai, càng không phải nơi mà mọi thất bại đều cần một lời xin lỗi.
Một loạt những status xin lỗi của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau trận thua U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026. Ảnh chụp màn hình
Người hâm mộ Việt Nam, như đã thấy, không đòi hỏi điều đó. Hàng nghìn, hàng vạn bình luận động viên xuất hiện dưới các bài đăng cho thấy một sự thay đổi rất rõ trong cách tiếp nhận thất bại. Không còn trách móc, không quy chụp, không đổ lỗi. Thay vào đó là sự thấu hiểu rằng bóng đá luôn có thắng – thua, và điều quan trọng nhất là cách đội bóng chiến đấu, cách họ đứng dậy sau khi ngã xuống. Khi một đàn anh như Quế Ngọc Hải lên tiếng khẳng định "các em sẽ trở về trong vòng tay và tình yêu của người hâm mộ", đó không chỉ là lời động viên, mà còn là sự xác nhận rằng nỗ lực của U23 Việt Nam đã được ghi nhận.
Cần nhìn thẳng vào thực tế: U23 Việt Nam không bị loại vì buông xuôi, càng không phải vì thiếu tinh thần. Đội bóng bước vào bán kết với sự chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, trong bối cảnh tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Đình Bắc không có thể trạng tốt nhất, Hiểu Minh chấn thương nặng và phải rời sân sớm, còn đối thủ là một U23 Trung Quốc chơi kỷ luật, phòng ngự kín kẽ và rất thực dụng. Thất bại ấy phản ánh giới hạn hiện tại, chứ không phủ nhận toàn bộ hành trình phía trước đó.

Nhật Minh - trụ cột hàng thủ Việt Nam - khích lệ các đồng đội trước trận tranh giải ba với U23 Hàn Quốc. Ảnh FBNV
Và chính hành trình ấy mới là điều cần được nhấn mạnh. U23 Việt Nam đã giành 9 điểm tuyệt đối ở vòng bảng, đánh bại những đối thủ mà trước đây chúng ta thường gặp rất nhiều khó khăn. Đội bóng lần đầu tiên hiên ngang góp mặt trong top 4 châu Á với một lối chơi có bản sắc, giàu năng lượng và ngày càng chặt chẽ về tổ chức. Quan trọng hơn, giải đấu này trình làng một thế hệ cầu thủ mới đầy triển vọng – những gương mặt không chỉ chơi tốt trong một vài trận, mà cho thấy khả năng trở thành trụ cột lâu dài cho bóng đá Việt Nam.
Thất bại trước U23 Trung Quốc, nếu nhìn đúng cách, không phải là dấu chấm hết, mà là một bài học cần thiết. Nó chỉ ra những khoảng trống cần lấp đầy, từ bản lĩnh ở những trận cầu lớn, khả năng giải quyết thế trận bế tắc, cho đến chiều sâu lực lượng khi gặp biến cố nhân sự. Những bài học ấy quý giá hơn bất kỳ lời xin lỗi nào, bởi chúng là nền tảng để đội bóng trưởng thành.

Thất bại trước U23 Trung Quốc, nhìn một cách tích cực, là một bài học quý. Ảnh Ted Trần TV
Quan trọng hơn, hành trình của U23 Việt Nam vẫn chưa khép lại. Trận tranh giải ba với U23 Hàn Quốc phía trước không chỉ là một trận đấu danh dự, mà là cơ hội để các cầu thủ trẻ chứng minh khả năng đứng dậy sau thất bại, kiểm soát cảm xúc và tiếp tục chiến đấu đến cùng. Đó cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho những mục tiêu xa hơn, nơi áp lực sẽ còn lớn hơn rất nhiều.
Vì thế, nếu phải nói điều gì đó sau bán kết, thì không phải là "xin lỗi", mà là "cảm ơn". Cảm ơn vì tinh thần chiến đấu, vì sự trung thực trong cảm xúc, và vì một thế hệ cầu thủ dám chịu trách nhiệm. U23 Việt Nam không cần cúi đầu. Họ cần ngẩng cao đầu, học hỏi từ thất bại, và bước tiếp – không chỉ cho trận đấu cuối cùng của giải, mà cho cả chặng đường dài phía trước.
Xem thêm thông tin về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về U23 Việt Nam
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026
Kết quả bóng đá VCK U23 châu Á 2026
Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2026