Brooklyn Peltz Beckham - con trai cả của cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham, đã lần đầu tiên công khai lên tiếng về mối bất hòa kéo dài với gia đình, đồng thời tuyên bố thẳng thắn rằng anh không muốn hòa giải với cha mẹ ruột.
Brooklyn Peltz Beckham - con trai cả của cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham, đã lần đầu tiên công khai lên tiếng về mối bất hòa kéo dài với gia đình, đồng thời tuyên bố thẳng thắn rằng anh không muốn hòa giải với cha mẹ ruột.
Brooklyn Beckham: "Tôi đang đứng lên vì chính mình, lần đầu tiên trong cuộc đời"
Trong một tuyên bố dài được đăng tải trên Instagram, Brooklyn, 26 tuổi, thừa nhận mối quan hệ rạn nứt giữa anh và gia đình nổi tiếng của mình, đồng thời cáo buộc cha mẹ David và Victoria đã kiểm soát các câu chuyện truyền thông, lan truyền những thông tin sai lệch và tìm cách phá hoại cuộc hôn nhân của anh với vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz.
"Tôi đã im lặng suốt nhiều năm và nỗ lực hết sức để giữ mọi chuyện trong phạm vi riêng tư. Nhưng đáng tiếc là cha mẹ tôi cùng ê-kíp của họ vẫn tiếp tục đưa mọi thứ lên báo chí, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải lên tiếng để tự bảo vệ mình và nói ra sự thật về một phần những lời dối trá đã được đăng tải", Brooklyn viết.

Đêm 19/1, Brooklyn Beckham đăng tâm thư dài trên Instagram sau thời gian dài im lặng.
Anh nhấn mạnh: "Tôi không muốn hòa giải với gia đình. Tôi không bị ai kiểm soát cả, tôi đang đứng lên vì chính mình, lần đầu tiên trong cuộc đời".
Theo Brooklyn, suốt từ khi còn nhỏ, cha mẹ anh đã "kiểm soát toàn bộ các câu chuyện trên truyền thông về gia đình", với những hình ảnh được dàn dựng kỹ lưỡng trên mạng xã hội, các sự kiện gia đình mang tính trình diễn và những mối quan hệ thiếu chân thực – tất cả đã trở thành một phần trong cuộc sống mà anh sinh ra đã phải đối mặt.

Theo Brooklyn, suốt từ khi còn nhỏ, cha mẹ anh đã "kiểm soát toàn bộ các câu chuyện trên truyền thông về gia đình".
"Gần đây, tôi tận mắt chứng kiến việc họ sẵn sàng đi xa đến mức nào để đặt vô số lời nói dối lên truyền thông, phần lớn gây tổn hại cho những người vô tội, chỉ để duy trì vỏ bọc của chính mình. Nhưng tôi tin rằng, sự thật rồi sẽ luôn được phơi bày", Brooklyn khẳng định.
Những cáo buộc gây sốc của Brooklyn về cha mẹ
Brooklyn kết hôn với Nicola Peltz - con gái của tỷ phú Mỹ Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz, vào năm 2022. Anh là con trai cả của David và Victoria Beckham; các em của anh gồm Cruz, Romeo và em út Harper.
Trong tuyên bố gây chấn động, Brooklyn cáo buộc cha mẹ đã "liên tục tìm cách phá hoại" mối quan hệ giữa anh và Nicola, ngay từ trước khi đám cưới diễn ra. "Mẹ tôi đã hủy việc thiết kế váy cưới cho Nicola vào phút chót, dù cô ấy vô cùng háo hức được mặc thiết kế đó, buộc vợ tôi phải gấp rút tìm một chiếc váy khác", Brooklyn kể lại.

Brooklyn kết hôn với Nicola Peltz - con gái của tỷ phú Mỹ Nelson Peltz, vào năm 2022.
Không chỉ vậy, anh còn cho biết vài tuần trước lễ cưới, cha mẹ đã nhiều lần gây áp lực, thậm chí tìm cách hối lộ để anh ký vào thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng tên tuổi của mình - điều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến anh, vợ anh và cả các con trong tương lai.
"Họ khăng khăng yêu cầu tôi ký trước ngày cưới để các điều khoản có hiệu lực. Việc tôi từ chối đã ảnh hưởng đến khoản tiền mà họ mong đợi, và kể từ đó, họ không bao giờ đối xử với tôi như trước nữa", Brooklyn viết.

Brooklyn cáo buộc mẹ Victoria hủy thiết kế váy cưới cho Nicola, không phải con dâu không muốn mặc như truyền thông đồn thổi.
Brooklyn tiếp tục hé lộ những chi tiết gây tranh cãi trong quá trình chuẩn bị hôn lễ. Anh cho biết mẹ mình từng gọi anh là "độc ác" chỉ vì anh và Nicola quyết định mời bảo mẫu Sandra của anh và bảo mẫu của Nicola ngồi cùng bàn với hai vợ chồng, do cả hai người phụ nữ đều không có chồng đi cùng. Trong khi đó, cha mẹ hai bên đều đã có những bàn riêng được bố trí ngay cạnh bàn cô dâu - chú rể.
"Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Kể từ khi tôi bắt đầu đứng lên bảo vệ bản thân trước gia đình, tôi liên tục phải hứng chịu những cuộc tấn công không hồi kết từ cha mẹ, cả riêng tư lẫn công khai, và tất cả đều được đưa ra báo chí theo chỉ đạo của họ", Brooklyn cho biết. Anh còn tiết lộ rằng các em trai của mình từng được "chỉ đạo" để công kích anh trên mạng xã hội, trước khi bất ngờ chặn liên lạc với anh vào mùa hè năm ngoái.

Brooklyn cáo buộc mẹ mình đã "chiếm đoạt" điệu nhảy đầu tiên vốn dành cho anh và Nicola trong đám cưới.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn, theo Brooklyn, xảy ra ngay trong ngày cưới. Anh cáo buộc mẹ mình đã "chiếm đoạt" điệu nhảy đầu tiên vốn dành cho anh và Nicola.
"Mẹ tôi đã phá đám điệu nhảy đầu tiên của tôi với vợ, vốn đã được lên kế hoạch từ nhiều tuần trước với một bài hát tình yêu lãng mạn", Brooklyn viết. "Trước mặt 500 khách mời, Marc Anthony đã gọi tôi lên sân khấu, nơi theo lịch trình đã được lên kế hoạch cho điệu nhảy lãng mạn của tôi với vợ nhưng thay vào đó, mẹ tôi đang đợi để nhảy với tôi. Bà ấy đã nhảy với tôi một cách rất không phù hợp trước mặt tất cả khách mời. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và bị xúc phạm đến vậy trong cả cuộc đời". Brooklyn cho biết anh và Nicola sau đó đã quyết định bí mật làm lễ gia hạn lời thề hôn nhân để tạo ra những ký ức mới - mang lại niềm vui và hạnh phúc, thay vì lo âu và xấu hổ.

Brooklyn cũng khẳng định vợ anh liên tục bị gia đình chồng thiếu tôn trọng, thậm chí không được mời tham dự sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham.
Brooklyn cũng khẳng định vợ anh liên tục bị gia đình chồng thiếu tôn trọng, thậm chí không được mời tham dự sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham. Anh kể rằng khi cố gắng gặp cha tại London, điều kiện duy nhất là Nicola không được xuất hiện - điều mà anh gọi là "một cái tát vào mặt".
Trong tuyên bố, Brooklyn thẳng thắn chỉ trích: "Gia đình tôi đặt việc quảng bá hình ảnh và các hợp đồng thương mại lên trên tất cả. Thương hiệu Beckham luôn là ưu tiên số một. 'Tình yêu gia đình' được đo bằng việc bạn đăng bao nhiêu bài trên mạng xã hội, hay bạn sẵn sàng gác lại mọi thứ nhanh đến mức nào để xuất hiện và tạo dáng trong một bức ảnh gia đình - ngay cả khi điều đó ảnh hưởng đến công việc chuyên môn".

Brooklyn thẳng thắn chỉ trích gia đình Beckham đặt việc quảng bá hình ảnh lên trên tất cả.
Anh bác bỏ hoàn toàn quan điểm cho rằng Nicola là người kiểm soát mình: "Điều đó hoàn toàn ngược lại. Tôi đã bị cha mẹ kiểm soát suốt phần lớn cuộc đời".
Brooklyn thừa nhận anh từng lớn lên trong trạng thái lo âu kéo dài, nhưng kể từ khi tách khỏi gia đình, cảm giác ấy đã biến mất. "Lần đầu tiên trong đời, tôi thức dậy mỗi sáng với lòng biết ơn về cuộc sống mình đã chọn, và tôi tìm thấy sự bình yên, nhẹ nhõm".


Brooklyn Beckham khẳng định không muốn hàn gắn với gia đình, mọi liên hệ với cha mẹ từ giờ sẽ thông qua luật sư.
Brooklyn Beckham sinh năm 1999, từng thử sức với nhiếp ảnh và ẩm thực. Anh phát hành sách ảnh What I See vào năm 2017, ra mắt thương hiệu sốt cay Cloud23 vào năm 2024 và thường xuyên chia sẻ các video nấu ăn trên mạng xã hội.
Hiện phía David và Victoria Beckham đã được liên hệ để đưa ra phản hồi, nhưng chưa có bình luận chính thức nào được công bố.