thethaovanhoa.vn

Barca gục ngã khi vắng Raphinha

20/01/2026 06:35 GMT+7

Vượt trội về thế trận và số cơ hội ghi bàn, nhưng Barca phải chấp nhận thua Sociedad 1-2 trong ngày thủ lĩnh Raphinha vắng mặt.

Vượt trội về thế trận và số cơ hội ghi bàn, nhưng Barca phải chấp nhận thua Sociedad 1-2 trong ngày thủ lĩnh Raphinha vắng mặt.

Barcelona rời Anoeta với 2 bàn tay trắng, trong trận đấu mà sự chênh lệch lớn nhất không nằm ở thế trận hay thời lượng kiểm soát bóng, mà ở hiệu quả cuối cùng. Trước một Real Sociedad thi đấu kỷ luật và hiệu quả, đội bóng của Hansi Flick tự bắn vào chân mình khi phung phí quá nhiều cơ hội, bất chấp việc tạo ra các thông số tấn công vượt trội.

Nhân vật trung tâm của trận đấu là Alex Remiro. Thủ thành người xứ Basque có màn trình diễn xuất sắc bậc nhất sự nghiệp tại La Liga, với hàng loạt pha cứu thua có giá trị bàn thắng. Remiro phản xạ xuất thần trong các tình huống đối mặt, chọn vị trí chính xác, ra vào hợp lý và sự ổn định tâm lý khi Barca gia tăng áp lực cao nhất. Có thể nói, nếu không có Remiro, Sociedad khó lòng trụ vững trước sức ép kéo dài của đội khách.

Tuy nhiên, sẽ là thiếu công bằng nếu chỉ quy toàn bộ thất bại của Barca cho sự xuất sắc của thủ môn đối phương. Vấn đề lớn hơn nằm ở chính đội bóng xứ Catalunya: Sự thiếu sắc bén rõ rệt trong khâu dứt điểm, đặc biệt khi Raphinha vắng mặt. Thời gian qua, Barca hay nhất khi Raphinha bình phục và có phiên bản hay nhất. Lần này, cầu thủ người Brazil chấn thương khiến thứ bóng đá của Flick vẫn rất đẹp, nhưng hiệu quả giảm đi.

Barca gục ngã khi vắng Raphinha - Ảnh 1.

Yamal không thể giúp Barca tránh khỏi thất bại

Các con số phản ánh rất rõ điều đó. Barca tung ra 9 cú sút trúng đích, một thống kê không hề thấp, nhưng hiệu suất chuyển hóa cơ hội lại cực kỳ nghèo nàn. Đáng chú ý hơn, đội bóng của Flick có tới 5 lần đưa bóng trúng cột hoặc xà ngang, con số cao nhất của họ trong 1 trận đấu kể từ năm 2017. Đây không còn là câu chuyện của sự kém may mắn đơn thuần, mà cho thấy vấn đề về độ chính xác và sự lạnh lùng ở những khoảnh khắc quyết định.

Chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) của Barca lên tới 3,68 con số thường đủ để thắng phần lớn các trận đấu tại La Liga. Nhưng rốt cuộc, họ chỉ ghi được đúng 1 bàn nhờ công Rashford. Khi các cơ hội chất lượng cao liên tiếp trôi qua, áp lực tâm lý tăng dần, sự vội vàng xuất hiện, và đó chính là mảnh đất màu mỡ để đối thủ trừng phạt. Điều đó lý giải qua việc Goncalo Guedes ấn định tỷ số 2-1 chỉ 60 giây sau khi Rashford gỡ hòa (Oyarzabal mở tỷ số).

Có yếu tố may mắn, nhưng trận thua tại Anoeta cũng cho thấy Barca vẫn phụ thuộc đáng kể vào những cá nhân tạo đột biến như Raphinha, đặc biệt là về mặt tinh thần và sự lạnh lùng trước áp lực. Khoảng cách với Real Madrid chỉ còn 1 điểm, và giờ đây còn chia sức cho Champions League, cuộc đua càng thêm khó lường.

NL

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN