Đêm nhạc The Rose Concert diễn ra vào tối ngày 17/01/2026 tại Sân vận động Đà Lạt là "đóa hồng" rực rỡ nhất khép lại hành trình xuyên lục địa Sketch a Rose của Hà Anh Tuấn.
Đêm nhạc The Rose Concert diễn ra vào tối ngày 17/01/2026 tại Sân vận động Đà Lạt là "đóa hồng" rực rỡ nhất khép lại hành trình xuyên lục địa Sketch a Rose của Hà Anh Tuấn.
The Rose Concert được mở đầu bằng 2 ca khúc: Liên khúc Tháng mấy em nhớ anh, Hoa Hồng và Phố mùa đông - một ca khúc mà các "Friends" của nam ca sĩ luôn nhắc tới khi nói về thành phố Đà Lạt.
Trong suốt 4 tiếng đồng hồ, đã có tới 32 ca khúc được vang lên giữa "vườn hồng" của nam ca sĩ, sân khấu được thiết kế theo phong cách vườn hồng với 13 bông hồng khổng lồ xung quanh phía trên của sân khấu. Điều này bảo chứng cho chất lượng về phần nghe và phần nhìn trong chương trình âm nhạc của "chàng trai tháng tư" Hà Anh Tuấn.

Góp phần tạo nên sự thăng hoa cho đêm đại nhạc hội là sự xuất hiện của dàn khách mời đầy ấn tượng, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khán giả đã được đắm chìm trong sự nồng nàn của "hoàng tử Indie" Vũ, những bản tình ca Lạ lùng, Anh nhớ ra, Dành hết xuân thì để chờ nhau được vang lên giữa "vườn hồng".

Hoàng tử Indie Thái Vũ xuất hiện trên sân khấu cùng Hà Anh Tuấn

Bên cạnh đó là nét tự sự sâu sắc của Vũ Cát Tường qua những ca khúc "Mơ", "Vết mưa" và "Cô gái ngày hôm qua".

Nối tiếp chương trình là một làn gió mới đầy triển vọng từ nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hùng, mang tới The Rose những bản hit đình đám trong năm vừa qua: "Phép màu", "Còn gì đẹp hơn", "5 ngón bàn tay".

Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của "Em gái mưa" Hương Tràm sau thời gian dài xa cách đã thực sự làm những "bông hồng" bừng nở rực rỡ.
Những màn song ca đầy nội lực và ăn ý giữa Hà Anh Tuấn cùng các vị khách mời đã biến đêm nhạc thành một không gian đa sắc màu, nơi những câu chuyện về tình yêu và cuộc sống được kể bằng ngôn ngữ của giai điệu.
Đỉnh điểm của sự xúc động trong chương trình không chỉ nằm ở những nốt nhạc mà còn ở nghĩa cử nhân văn cao đẹp của nam ca sĩ. Ngay trên sân khấu, Hà Anh Tuấn đã thay mặt cộng đồng khán giả công bố quyết định quyên góp 1 tỷ đồng để hỗ trợ những chuyến xe đưa bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM về quê ăn Tết.

Kết thúc chương trình, "chàng trai tháng tư" gửi lời chào tạm biệt tới các "Friends" bằng mashup những bản tình ca Phạm Toàn Thắng: "Lạc, Cứ thế và Chuyện của mùa đông".

Sân khấu hoành tráng của đêm nhạc The Rose Concert
Bạn Nguyễn Tấn Quốc (2003) sinh sống và làm việc tại Hà Nội cho biết, bản thân cảm thấy rất hài lòng và vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho những concert tiếp theo của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Không chỉ vì sự đẹp đẽ của âm nhạc mà nam ca sĩ mang lại, mà còn vì những nghĩa cử cao đẹp, thấm đẫm tình người.

Bạn Nguyễn Tấn Quốc (bìa trái) tại concert của Hà Anh Tuấn
Sự kiện lần này một lần nữa khẳng định vị thế của Hà Anh Tuấn không chỉ là một người nghệ sĩ tài năng mà còn là một sứ giả của lòng nhân ái. The Rose Concert đã khép lại nhưng dư âm về sự tử tế và tình người vẫn còn lan tỏa mạnh mẽ, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của âm nhạc trong việc kết nối và xoa dịu những nỗi đau.
Đêm nhạc đã thực sự trở thành một biểu tượng của vẻ đẹp tâm hồn, nơi âm nhạc và lòng trắc ẩn cùng nhau nở rộ giữa đại ngàn Đà Lạt.