Đoạn trailer đầu tiên của "The Mummy" vừa được công bố đã nhanh chóng gây chú ý khi hé lộ một hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho thương hiệu quái vật kinh điển.
Đoạn trailer đầu tiên của The Mummy vừa được công bố đã nhanh chóng gây chú ý khi hé lộ một hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho thương hiệu quái vật kinh điển.
Dưới bàn tay của đạo diễn Lee Cronin - người đứng sau thành công của Evil Dead Rise (Ma cây trỗi dậy, 2023) - The Mummy được tái tưởng tượng như một bộ phim kinh dị đẫm máu, u tối và ám ảnh, khác xa hình ảnh phiêu lưu hành động quen thuộc trước đây.
Câu hỏi trung tâm mà trailer đặt ra là: "Chuyện gì đã xảy ra với Katie?". Theo những gì được hé lộ, bộ phim xoay quanh cô con gái của một nhà báo, người đã biến mất bí ẩn giữa sa mạc không để lại dấu vết. Tám năm sau, cô bất ngờ xuất hiện trở lại, nhưng sự trở về này không mang đến niềm vui trọn vẹn. Thay vào đó, mọi thứ nhanh chóng trở nên bất thường và đáng sợ, biến cuộc đoàn tụ tưởng chừng hạnh phúc thành một cơn ác mộng sống đúng như phần mô tả chính thức của phim.

Poster phim “The Mummy”, dự kiến ra mắt ngày 17/4/2026
Trailer dài khoảng 1 phút không tiết lộ quá nhiều tình tiết, mà tập trung xây dựng bầu không khí rùng rợn. Nền nhạc u ám vang lên xuyên suốt, theo chân một nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh một xác ướp với làn da xám xịt. Cao trào của đoạn trailer đến ở những giây cuối, khi một con nhện bất ngờ bò ra từ miệng xác ướp - hình ảnh ngắn ngủi nhưng đủ gây ám ảnh, cho thấy tông màu kinh dị trực diện mà bộ phim theo đuổi. Phim có sự tham gia của Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón và May Calamawy.
The Mummy phiên bản mới do Blumhouse và Atomic Monster sản xuất cho New Line Cinema, hãng phim thuộc Warner Bros. Blumhouse từng gây tiếng vang khi "hồi sinh" nhiều quái vật kinh điển của Universal, nổi bật là The Invisible Man (Kẻ vô hình, 2020). Dù dự án lần này được thực hiện tại Warner Bros., cả Blumhouse và Atomic Monster đều có thỏa thuận hợp tác lâu dài với Universal - "ngôi nhà" của thương hiệu The Mummy nguyên bản.
Bộ phim The Mummy đầu tiên ra mắt năm 1932, với sự tham gia của Boris Karloff, kể về một tư tế Ai Cập cổ đại bị hồi sinh và gieo rắc lời nguyền kinh hoàng. Thương hiệu này sau đó được làm mới thành loạt phim ăn khách cuối thập niên 1990 với Brendan Fraser và Rachel Weisz, cũng như bản reboot năm 2017 do Tom Cruise đóng chính nhưng không đạt kỳ vọng. Khác với phong cách phiêu lưu hoành tráng của các phiên bản trước, Lee Cronin lựa chọn đào sâu yếu tố kinh dị nguyên thủy và bạo lực.
Khi được công bố tham gia dự án vào năm 2024, Cronin từng khẳng định: "Đây sẽ là một The Mummy hoàn toàn khác, chưa từng xuất hiện trước đây. Tôi muốn đào sâu xuống lòng đất để đánh thức một thứ gì đó rất cổ xưa và cực kỳ đáng sợ".