thethaovanhoa.vn

Milan không thể sống thiếu Modric

15/01/2026 09:32 GMT+7

Tưởng chừng chỉ đến Italy để “dưỡng già”, Luka Modric giờ đây lại đang gánh cả Milan trên vai. Hội chứng “phụ thuộc Modric” đang vô cùng trầm trọng. Không có anh, Milan không thể chiến thắng.

Tưởng chừng chỉ đến Italy để "dưỡng già", Luka Modric giờ đây lại đang gánh cả Milan trên vai. Hội chứng "phụ thuộc Modric" đang vô cùng trầm trọng. Không có anh, Milan không thể chiến thắng.

Bằng chứng đây: 3 trận Modric không đá chính gần nhất, Milan bị loại khỏi 2 đấu trường cúp (thua Lazio 0-1 ở Cúp Italy, thua Napoli 0-2 ở bán kết Siêu Cúp) và bị Fiorentina cầm hòa 1-1 tại Serie A trong trận đấu mà họ may mắn không thua ở phút bù giờ.

Modric quá quan trọng

Modric cập bên sân San Siro ở thời điểm chỉ còn vài tháng nữa là tròn 40 tuổi. Dù đẳng cấp và tài năng của anh là không phải bàn cãi, nhưng không ai nghĩ Lukita đến Milan để trận nào cũng xỏ giày ra sân, chứ đừng nói đến việc đóng vai trò không thể thay thế. Nhưng thực tế thì sao? Đôi chân 40 tuổi ấy đã cày ải không thua gì các đồng nghiệp tuổi đôi mươi, trong khi vẫn không mất đi sự tinh túy và đẳng cấp ngôi sao.

Cao tuổi nhất đội (và chỉ kém 2 cầu thủ khác ở Serie A), song Modric đang là cầu thủ ra sân nhiều thứ 3 của Milan tại Serie A mùa này với 1.572 phút, chỉ kém Alexis Saelemaekers và thủ môn Mike Maignan. Cũng chỉ có 41 trong tổng số 511 cầu thủ khác của giải thi đấu nhiều phút hơn anh từ đầu mùa. HLV Max Allegri chắc chẳng muốn vắt sức Modric nhiều đến thế đâu, nhưng bởi vì anh quá quan trọng, ông không dám mạo hiểm gạch tên anh trừ khi bắt buộc. Sự nổi bật của Modric ở vị trí regista khiến cho 2 cầu thủ trẻ rất được kỳ vọng mà Milan đầu tư rất lớn để mua về mùa Hè 2025 là Samuele Ricci và Ardon Jashari chỉ đóng vai dự bị trận này qua trận khác.

Sự phụ thuộc của Milan vào Modric thực sự quá lớn. Trong 18 trận Modric đá chính, Milan giành được 39 điểm, đạt hiệu suất trung bình 2,17 điểm/trận - phong độ của 1 ứng viên vô địch. Ngược lại, trong 5 trận đấu mà Allegri để anh ngồi dự bị hoặc không thi đấu (trên mọi đấu trường), Milan chỉ thu về trung bình 1,4 điểm/trận - sự sụt giảm nghiêm trọng. Trong cuộc đua Scudetto khốc liệt từng centimet, con số chênh lệch 0,77 điểm ấy chính là ranh giới giữa vinh quang và thất bại.

Đá bù vòng 16 Serie A - 02h45 ngày 16/1, sân Sinigaglia, Como – Milan: Milan không thể sống thiếu Modric - Ảnh 1.

Ở tuổi 40, Luka Modric vẫn là thủ lĩnh không thể thiếu của Milan

Vai trò của Modric bao trùm lên mọi khía cạnh chuyên môn. Anh đứng đầu Milan về mọi chỉ số chuyền bóng: Số đường chuyền thực hiện, số đường chuyền thành công, chuyền ngắn, chuyền trung bình và chuyền dài. Lukita còn là "vua kiến tạo" của đội. Anh đứng số 1 về chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xAG), số đường chuyền mở ra cơ hội, số đường chuyền tịnh tiến bóng và số lần đưa bóng vào 1/3 cuối sân. So ở Serie A, Modric chỉ kém duy nhất Manuel Locatelli của Juventus về tổng số đường chuyền, số đường chuyền thành công và số lần đưa bóng hướng về phía trước. Thống kê số đường chuyền tạo nên cú sút của Modric cũng đứng thứ 6 tại giải.

Ngay cả ở khả năng phòng ngự, vẫn là một Modric phi thưởng. Thân hình mảnh khảnh và sức vóc "ông ngoại", nhưng anh lại đang dẫn đầu danh sách cắt bóng của Milan với 24 lần, vượt qua cả những trung vệ hộ pháp như Tomori (20 lần). Anh thường xuyên khiến khán giả ồ lên thán phục khi thắng đua tốc độ hay tranh chấp trước các cầu thủ trẻ bằng nửa tuổi mình.

Sống còn ở Como

Trận hòa 1-1 trên sân Fiorentina, khi Modric được nghỉ dưỡng sức, một lần nữa khẳng định căn bệnh "sợ đối thủ nhỏ" của Milan dường như không có thuốc chữa. Trước đó, họ cũng chỉ có trận hòa 1-1 đầy may mắn trước Genoa dù Modric có mặt từ đầu đến cuối. Những trận hòa này tai hại không kém gì thất bại, chúng bào mòn tham vọng Scudetto của Rossoneri. May mắn là Milan vẫn chưa bị bỏ lại quá xa, nhưng nếu cứ tiếp tục phung phí điểm số ở những trận mà Inter, Juve, Napoli hay Roma hiếm khi sảy chân, cơ hội của Milan sẽ ngày càng nhỏ.

Đêm nay, thầy trò ông Allegri sẽ gặp một thách thức khó nhận diện. Como không phải là đội bóng lớn nếu xét tới tên tuổi, nhưng đang đứng Top 6 đầy hiên ngang và mới chỉ thua 3 trận từ đầu mùa. Đây thậm chí có thể xem là một cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đội cạnh tranh vé dự Champions League. Câu hỏi là Milan sẽ đem phong độ nào vào trận đấu này, một Milan siêu mạnh trong các trận đại chiến hay một Milan bạc nhược trước các đối thủ tỉnh lẻ?

Không bất ngờ nếu Milan tiếp tục đánh rơi điểm ở Como, bởi họ đang sa sút, nhưng nếu điều đó xảy ra, có thể gạch tên họ ra khỏi cuộc đua vô địch được rồi. Không phải vì điểm số, mà vì họ không đủ nội lực và khao khát để chiến thắng những vấn đề của riêng họ. Inter, Napoli, Juventus hay Roma đội nào cũng có điểm yếu, nhưng cách họ vượt qua khó khăn đều ấn tượng hơn so với Milan.

Nguyễn Vinh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN