AC Milan đã phải rất vất vả mới giành được 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân Artemio Franchi, khi bàn thắng muộn của Christopher Nkunku giúp Rossoneri tránh khỏi một thất bại trước Fiorentina ở vòng 20 Serie A. Trận hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện giằng co, nơi cả hai đội đều phung phí hàng loạt cơ hội ngon ăn.
AC Milan đã phải rất vất vả mới giành được 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân Artemio Franchi, khi bàn thắng muộn của Christopher Nkunku giúp Rossoneri tránh khỏi một thất bại trước Fiorentina ở vòng 20 Serie A. Trận hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện giằng co, nơi cả hai đội đều phung phí hàng loạt cơ hội ngon ăn.
Bước vào trận đấu, HLV Max Allegri buộc phải xoay tua đội hình sau lịch thi đấu dày đặc. Nhiều trụ cột của Milan như Rafael Leao, Luka Modric, Adrien Rabiot, Youssouf Fofana hay Nkunku đều không đạt thể trạng tốt nhất. Điều đó mở ra cơ hội đá chính hiếm hoi cho Niclas Fullkrug và Ardon Jashari. Ở phía đối diện, Fiorentina đang có dấu hiệu hồi sinh với những kết quả tích cực gần đây và tung ra đội hình giàu năng lượng nhằm tìm kiếm chiến thắng trên sân nhà.
Ngay từ đầu trận, thế trận đã diễn ra cởi mở với tốc độ cao. Christian Pulisic trở thành tâm điểm bên phía Milan khi liên tục được đặt vào những tình huống đối mặt với thủ môn David De Gea, nhưng ngôi sao người Mỹ lại tỏ ra vô duyên đáng tiếc. Ít nhất ba cơ hội mười mươi của Pulisic đã trôi qua trong sự tiếc nuối.

Nkunku giúp Milan thoát thua ở Serie A
Ở chiều ngược lại, Fiorentina cũng tạo ra sức ép không nhỏ. Robin Gosens, Moise Kean hay Dodo đều có cơ hội mở tỷ số, song thủ môn Mike Maignan chơi tập trung để giữ sạch lưới cho Milan trong phần lớn thời gian trận đấu. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng, dù cả hai đội đều xứng đáng ghi bàn.
Sau giờ nghỉ, Fiorentina đẩy cao nhịp độ và cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc. Phút 67, từ một tình huống phạt góc, trung vệ trẻ Pietro Comuzzo bật cao đánh đầu hiểm hóc, bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới, khiến Maignan hoàn toàn bất lực. Bàn thắng này đẩy Milan vào thế rượt đuổi trong bối cảnh họ không có được đội hình mạnh nhất.
Nhận thấy cần sự đột biến, HLV Allegri tung Christopher Nkunku vào sân. Và quyết định này nhanh chóng phát huy tác dụng. Khi trận đấu bước vào phút bù giờ cuối cùng, Alexis Saelemaekers cướp được bóng ở giữa sân, Fofana tung đường chọc khe tinh tế để Nkunku phá bẫy việt vị, trước khi tung cú sút sấm sét ở góc gần, hạ gục De Gea, mang về bàn gỡ hòa quý giá cho Milan.
Những phút cuối chứng kiến cơ hội ở cả hai đầu sân, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận hòa 1-1 giúp Milan thoát thua trong gang tấc, còn Nkunku một lần nữa khẳng định vai trò "người cứu nguy" đúng lúc, dù chỉ xuất hiện trên sân trong thời gian ngắn.

BXH Serie A