Không thể thắng Verona ở vòng 19 Serie A, Napoli đã bị Inter bỏ cách tới 4 điểm và nếu thất bại trước chính Inter tại San Siro đêm Chủ nhật, thầy trò HLV Antonio Conte có thể tan mộng bảo vệ danh hiệu Scudetto.
Không thể thắng Verona ở vòng 19 Serie A, Napoli đã bị Inter bỏ cách tới 4 điểm và nếu thất bại trước chính Inter tại San Siro đêm Chủ nhật, thầy trò HLV Antonio Conte có thể tan mộng bảo vệ danh hiệu Scudetto.
Sự chủ quan và bất cẩn trong hiệp 1 trận đấu trên sân nhà Maradona đã làm hại Napoli, khiến họ lần đầu tiên bị dẫn 0-2 tại đấu trường Serie A kể từ hôm 29/9/2025. Nỗ lực vùng lên trong hiệp 2 chỉ giúp Napoli kéo về 1 điểm với trận hòa 2-2, trong khi ở Parma, Inter đánh bại chủ nhà 2-0.
Khác biệt về chiều sâu đội hình
Đây vốn dĩ không được xem là một thử thách khó của Napoli khi Verona vừa thua liên tiếp 2 trận 0-3 và cũng chỉ thắng được 2 trận từ đầu mùa. Thế mà họ lại sảy chân giữa lúc niềm tin đang rất cao với 4 trận thắng 2-0 liên tiếp, trong đó có chiến dịch đem về chiếc cúp Siêu Cúp Italy và chỉ vài ngày trước, họ đã đá cho Lazio "không thở nổi" để mở màn năm 2026 một cách đầy hứa hẹn. Nhưng cũng khó trách được các học trò của Conte, bởi họ đã thực sự mệt mỏi. Khi trước mặt là đại chiến Inter, trận đấu có thể quyết định cơ hội đua Scudetto của Napoli, không ít cầu thủ áo xanh đã có tâm lý chơi lơi chân và cay đắng thay, lập tức họ phải trả giá.
Nhìn sang Inter, người ta thấy khoảng cách rất lớn về chiều sâu đội hình so với Napoli. HLV Cristian Chivu đã cho những trụ cột như Barella, Bastoni, Thuram được ngồi dự bị để giữ sức nhưng đội hình B ấy vẫn chơi áp đảo Parma, trong khi gần như trận nào Conte cũng phải tung lực lượng mạnh nhất có thể ra sân từ đầu và các trụ cột đều phải cày ải cả trận. Trong 8 trận Napoli phải chơi kể từ hôm 7/12, McTominay và Di Lorenzo đá không thiếu phút nào, Rrahmani được nghỉ 11 phút, Hojlund được nghỉ 14 phút. Lobotka cũng đá 6 trận không nghỉ liên tiếp kể từ khi trở lại sau chấn thương. Thể lực suy kiệt có thể sẽ là yếu tố chống lại Napoli ở trận đại chiến cuối tuần này, trận đấu mà mọi lợi thế đều nghiêng về Inter.

Đại chiến Inter - Napoli sẽ tạo bước ngoặt lớn cho cuộc đua Scudetto?
Khó cản nổi Inter
Napoli từng gặp cảnh khó khăn này trước chính trận gặp Inter ở lượt đi trên sân nhà Maradona. Khi đó, họ không sa sút về thể lực, mà khủng hoảng tâm lý sau 2 trận thua liên tiếp, đặc biệt là thất bại lịch sử 2-6 trên sân PSV ở Champions League khiến nội bộ rối ren. Ai cũng lo cho thầy trò ông Conte, nhưng lo lắng là thừa bởi Napoli đã cho thấy sức mạnh tinh thần khủng khiếp khi đè bẹp một Inter đang thăng hoa tới 3-1 vô cùng thuyết phục.
Hiển nhiên, người hâm mộ Napoli chờ đợi sự quật khởi ấy sẽ được tái hiện ở San Siro, nhưng Inter cho thấy họ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm gục ngã tại Naples. Kể từ sau trận thua 1-3 ấy, Nerazzurri đã thắng 9 trong 10 trận Serie A, giữ sạch lưới trong 6 trận, ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới vẻn vẹn 4 bàn. Để so sánh, tính cả trận thua Napoli, Inter đã thua 3 trong 8 trận đầu mùa, để thủng lưới tới 11 bàn thua. Trong khoảng 3 tháng vừa qua, chính Inter là đội sở hữu hàng thủ mạnh nhất giải, đồng thời vẫn giữ vững vị thế đội bóng có hàng công dữ dội nhất. Đó là lý do họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng và giữ vững vị thế ứng cử viên số 1 cho Scudetto dù đã thua tới 4 trận chỉ trong nửa đầu mùa giải.
Nhưng Inter không phải đội bóng hoàn hảo. Cho đến lúc này, Chivu vẫn chưa thể xóa được mối hoài nghi về năng lực cầm quân ở những trận đại chiến, khi Inter hầu như cứ gặp đối thủ lớn là thua. Đối đầu với bậc thầy Conte tiếp tục sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh dành cho nhà cầm quân 45 tuổi. Một sự thật khác là Inter, dù là đội có hàng công dữ dội nhất giải với 40 bàn thắng cho đến hiện tại, nhiều hơn Napoli tới 12 bàn, thực tế cũng là đội bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất. Tỉ lệ sút trúng khung thành của họ là 31,7%, chỉ xếp thứ 12/20 đội Serie A. Điều này tạo ra lo ngại trong các trận đấu lớn, như Inter đã nhiều lần chứng minh từ đầu mùa. Chỉ có 4 trong số 40 bàn thắng ấy đến trong các trận gặp Milan (0), Napoli (1) và Juventus (3) - những cuộc đối đầu mà họ đều thua.
Khoảng cách là 4 điểm. Sẽ là 7, vẫn là 4 hay chỉ còn là 1 sau đêm Chủ nhật? Không nghi ngờ gì nữa, kết cục trận đại chiến này sẽ ít nhiều thay đổi diện mạo của cuộc đua Scudetto. Sẽ rất khó khăn cho kẻ thất bại, đặc biệt là Napoli, khi lịch đấu căng thẳng của cúp châu Âu sắp trở lại và vẫn còn đó Milan, đối thủ cạnh tranh không phải vướng vào sự mệt mỏi ở đấu trường châu lục.
Nguyễn Vinh