thethaovanhoa.vn

Cựu vô địch thế giới dắt sư tử đi dạo, gửi lời thách đấu tới võ sĩ "vua giang hồ''

Sơn Tùng 06/01/2026 14:35 GMT+7

Cựu vô địch hạng nặng thế giới Mahmoud Charr đã công khai thách đấu Tyson Fury theo cách không thể kỳ quặc hơn, đó là dắt một con sư tử đi dạo và gửi thông điệp của mình.

Cựu vô địch hạng nặng thế giới Mahmoud Charr đã công khai thách đấu Tyson Fury theo cách không thể kỳ quặc hơn, đó là dắt một con sư tử đi dạo.

Võ sĩ boxing 41 tuổi, Mahmoud Charr thách Tyson Fury chứng minh ai mới là "vua của khu rừng hạng nặng", khi gọi tên đối thủ trong lúc đang dắt sư tử.

Charr, người từng thoát chết sau một vụ ám sát, đã đối đầu với Fury trên mạng xã hội suốt nhiều năm và vừa tung ra đoạn video kỳ quái nhất từ trước tới nay.

Cựu vô địch thế giới dắt sư tử đi dạo, gửi lời thách đấu tới võ sĩ "vua giang hồ'' - Ảnh 1.

Mahmoud Charr dắt sử tử và thách Tyson Fury

Vừa dắt sư tử bằng dây xích, Charr nói: "Tyson Fury, vị vua Ả Rập đã tới. Hãy chấp nhận thử thách. Tôi đang đến Vương quốc Anh. Tôi sẵn sàng đấm thẳng vào mặt anh. Đừng nói nhiều nữa, ký giấy đi. Anh đã hứa với mọi người rồi".

Fury, 37 tuổi, có biệt danh là "Vua giang hồ", thông báo sẽ trở lại thượng đài trong năm nay sau khi tuyên bố giải nghệ hồi tháng Giêng năm ngoái, sau hai thất bại liên tiếp trước Oleksandr Usyk, 38 tuổi.

Nhà vô địch hạng nặng thế giới hai lần của Anh hiện đang tập luyện tại Thái Lan cho màn tái xuất mới nhất. Trong khi đó, Charr, 41 tuổi, đã thua Kubrat Pulev, 44 tuổi, trong trận đấu gần nhất vào tháng 12/2024.

Cựu vô địch thế giới dắt sư tử đi dạo, gửi lời thách đấu tới võ sĩ "vua giang hồ'' - Ảnh 2.

Mahmoud Charr muốn thượng đài với Tyson Fury

Tay đấm hạng nặng sinh ra tại Lebanon này từng "thập tử nhất sinh" khi bị nhắm bắn trong một vụ xả súng tại một quán kebab ở Essen, miền tây nước Đức.

Anh đã sống sót một cách kỳ diệu và chứng kiến kẻ nổ súng là Youssef Hassan bị kết án 5 năm tù. Bản thân Charr cũng phải trải qua hai ca phẫu thuật ở hông.

Đáng kinh ngạc, Charr đã trở lại thượng đài chỉ chín tháng sau đó, khép lại một màn trở lại không thể tin nổi.

Charr đã đấu 32 trận trong sự nghiệp thì suýt mất mạng, sau một cuộc tấn công hèn hạ từ một kẻ "troll" trên Facebook.

Kẻ tấn công liên tục khiêu khích võ sĩ này trên mạng, đăng tải các video về những thất bại của anh lên mạng xã hội. Nhưng khi Charr đề nghị gặp mặt trực tiếp người đứng sau màn hình, anh đã trở thành mục tiêu của một vụ ám sát.

Sau đó, Charr đấu thêm hai trận làm nóng, nhưng rồi cần phải trải qua ca phẫu thuật vào năm 2017, khi mới 32 tuổi.

Anh từng nói vào năm 2022: "Tôi không sợ bất kỳ ai. Sợ hãi là một cảm xúc, mà cảm xúc thì có thể kiểm soát. Nỗi sợ chỉ tồn tại trong tâm trí bạn".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN