Chiến dịch Quang Trung tại Huế đang đến giai đoạn "nước rút". Không chỉ dựng lại những mái nhà kiên cố đón Tết, chiến dịch còn thắp lên niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và hào khí Quang Trung giữa thời bình, giúp người dân sớm an cư, ổn định cuộc sống.
Chiến dịch Quang Trung tại Huế đang đến giai đoạn "nước rút". Không chỉ dựng lại những mái nhà kiên cố đón Tết, chiến dịch còn thắp lên niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và hào khí Quang Trung giữa thời bình, giúp người dân sớm an cư, ổn định cuộc sống.
Dựng nhà mới, dựng niềm tin
Sau mưa lũ, những ngôi nhà xập xệ, xiêu vẹo đang để lại nỗi lo thường trực về chốn an cư của người dân vùng sạt lở, thấp trũng Huế khi Tết đang đến rất gần. Trong hoàn cảnh ấy, Chiến dịch Quang Trung được triển khai như một cuộc chạy đua với thời gian không chỉ để dựng lại nhà cửa, mà còn dựng lại niềm tin, thắp lên hy vọng cho những phận người chịu nhiều mất mát sau thiên tai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra công trình nhà ở trong "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Lộc An. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Giữa những ngày cuối năm, căn nhà mới của ông Nguyễn Văn Đức ở thôn Đồng Xuân, xã Lộc An đã hoàn thiện sau 25 ngày thi công khẩn trương. Ngôi nhà rộng 64m², với hai phòng ngủ, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh và gác lửng, được xây dựng kiên cố theo tiêu chí "3 cứng", vững vàng trước nắng mưa, lũ lụt. Đó không chỉ là một công trình xây dựng, mà là một mái ấm để trở về, nơi những lo âu dần lùi lại phía sau khi Tết cận kề.
Dù đang nằm điều trị tại bệnh viện sau ca phẫu thuật lớn, ông Đức vẫn không giấu được niềm xúc động khi hay tin có nhà mới. Chị Nguyễn Thị E Ni, con gái ông, nhớ lại đợt mưa lũ lịch sử đã cuốn sập ngôi nhà nhỏ của hai cha con. Tai ương nối tiếp khi bệnh cao huyết áp trở nặng, ông Đức té ngã, buộc phải phẫu thuật não và nằm viện dài ngày.
"Giữa lúc tưởng như không còn điểm tựa, sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, chính quyền và các lực lượng giống như chiếc phao cứu sinh. Ngôi nhà được dựng lên từ đôi tay lấm lem bùn đất, từ mồ hôi của các chiến sĩ bộ đội những ngày mưa nắng, giúp gia đình tôi có thêm niềm tin để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, an tâm đón Tết", chị E Ni nghẹn ngào chia sẻ.

Công trình nhà ở trong "Chiến dịch Quang Trung" vừa được bàn giao tại xã Lộc An (thành phố Huế). Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Niềm vui ấy cũng hiện hữu trong căn nhà đang dần hoàn thiện của bà Võ Thị Trâm ở xã Lộc An. Trở lại sau nửa tháng xây dựng, phóng viên TTXVN ghi nhận sự đổi thay rõ rệt của ngôi nhà. Những bức tường kiên cố, vững chãi đã thay thế các lớp gạch đỏ; nền nhà cao chống lũ xuất hiện thế chỗ khu vườn đất nhão nhoẹt vì mưa. Như mọi ngày, bà Trâm vẫn luôn dõi theo công việc của các chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc, với niềm hy vọng hân hoan. Hiện nay, các "người thợ áo lính" đang gấp rút lắp đặt hệ thống điện cho ngôi nhà. Chỉ trong vài ngày tới, ngôi nhà kiên cố với hai phòng ngủ, phòng khách và gác lửng sẽ được bàn giao, để bà Trâm yên tâm hơn trước những mùa mưa bão về sau.
Theo ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc An, mỗi viên gạch đặt xuống, mỗi bức tường dựng lên đều chứa đựng sự sẻ chia, chung tay của chính quyền, lực lượng vũ trang, các mạnh thường quân và cộng đồng địa phương. Hàng trăm triệu đồng đã được huy động từ nhiều nguồn cùng hàng trăm ngày công của lực lượng vũ trang, cán bộ, đoàn viên để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ. Những ngôi nhà hoàn thành không chỉ bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ quan, mà còn phù hợp điều kiện sinh hoạt của từng gia đình, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Niềm vui của người dân khi được lực lượng Quân đội trao hỗ trợ. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Quá trình triển khai chiến dịch trên địa bàn xã đã thể hiện rõ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Thành uỷ, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và lực lượng vũ trang; tinh thần đoàn kết, đồng thuận và ủng hộ tích cực của Nhân dân địa phương. Chiến dịch không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, củng cố niềm tin nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, ông Võ Đại Thắng chia sẻ.
Sống lại tinh thần Quang Trung giữa thời bình
Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong Hội nghị sơ kết Chiến dịch Quang Trung sáng 30/12, thành phố Huế đang với tinh thần "thừa thắng xông lên" khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa các công trình nhà ở còn lại cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho biết, sau khi bàn giao nhà cho ông Nguyễn Văn Đức, toàn bộ lực lượng của xã Lộc An tiếp tục tập trung hoàn thiện nhà mới cho bà Võ Thị Trâm. Tại xã Khe Tre, ba ngôi nhà được xây mới hiện đã đạt trên 85% khối lượng, các lực lượng đang dồn tổng lực thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 16/1/2026, đảm bảo tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc xây nhà cho người dân. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Nếu trong lịch sử, Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ hành quân thần tốc để bảo vệ non sông, thì hôm nay, tinh thần ấy đang được kế thừa và hiện thực hóa trong chiến dịch xây dựng, sửa chữa nhà ở cho dân sau thiên tai tại Huế. Hào khí Quang Trung không chỉ còn trong trang sử, mà được tiếp nối bằng hành động cụ thể,thiết thực trong thời bình.
Trên các công trường dựng nhà, hình ảnh bộ đội, đoàn viên thanh niên, thợ xây địa phương miệt mài cùng làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn đã trở nên quen thuộc. Đến nay, lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc đã đóng góp hơn 320 ngày công, trực tiếp giúp bà con xã Lộc An xây dựng, sửa chữa nhà cửa, giúp giảm đi đáng kể chi phí thi công.
Là "người thợ áo lính" thường trực tại nhà bà Trâm, Đại úy Trần Số (Trợ lý Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc) cho hay, thời tiết những ngày cuối năm tại Huế thường mưa nhiều, khu vực thi công lại thấp trũng, đi lại khó khăn. Tuy vậy, các cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn che bạt để làm việc trong mưa. Khi trời nắng ráo, lực lượng tranh thủ triển khai ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ.

Lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc hoàn thiện nhà cho người dân. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Điều nổi bật của Chiến dịch Quang Trung là tinh thần đoàn kết, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội với phương châm "ai có gì giúp đó". Nếu lực lượng vũ trang hỗ trợ nhân lực, kỹ thuật thì chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp kinh phí, vật liệu. Tất cả cùng hướng về một mục tiêu chung: dựng lại mái ấm cho đồng bào vùng lũ.
Không chỉ đề cao tinh thần thần tốc, Chiến dịch Quang Trung lần này đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Bởi song song với tốc độ xây dựng, các cấp chính quyền cũng đã nhanh chóng giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đất đai, xây dựng để tạo tiến độ xây dựng nhà ở được đảm báo sớm nhất có thể.
Chiến dịch không dừng lại ở mục tiêu kịp Tết, mà còn hướng tới sự ổn định lâu dài, giúp người dân yên tâm lao động, phục hồi sinh kế. Dù áp lực về tiến độ lớn, việc giám sát chất lượng vẫn được thực hiện chặt chẽ để mỗi căn nhà thực sự là nơi ở bền vững cho người dân.

Lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc xây nhà cho người dân. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Trong những ngày giáp Tết, khi sắc xuân bắt đầu gõ cửa từng thôn xóm, niềm vui an cư hiện rõ trên gương mặt người dân vùng lũ Huế. Mỗi căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là kết tinh của nghĩa tình, trách nhiệm và tinh thần dân tộc, để mùa xuân này, người dân được đón Tết trong những mái ấm vững chãi, ấm áp và trọn vẹn hơn.