Những ngày cuối cùng của năm 2025, khán giả và những người yêu nhạc chứng kiến một động thái đáng chú ý từ monoX Label khi label liên tiếp tung ra các sản phẩm mới của hai nghệ sĩ đại diện cho hai thái cực khác nhau, nhưng cùng chung một tinh thần sáng tạo rõ rệt: PiaLinh và Wren Evans.
Những ngày cuối cùng của năm 2025, khán giả và những người yêu nhạc chứng kiến một động thái đáng chú ý từ monoX Label khi label liên tiếp tung ra các sản phẩm mới của hai nghệ sĩ đại diện cho hai thái cực khác nhau, nhưng cùng chung một tinh thần sáng tạo rõ rệt: PiaLinh và Wren Evans.
PiaLinh và “Mượn bờ vai”, một lát cắt dịu nhẹ giữa mùa lễ hội
Sản phẩm gần nhất của PiaLinh mang tên “Mượn bờ vai”, kết hợp cùng Trung Trần, ra mắt ngày 23/12, sát thời điểm Giáng sinh. Không chạy theo không khí lễ hội rộn ràng thường thấy, ca khúc chọn khai thác một cảm xúc rất thật của mùa Noel: sự cô đơn và nhu cầu được sẻ chia trong chốc lát. “Mượn bờ vai” nói về một sự gần gũi có giới hạn, nơi hai con người tìm đến nhau không vì một mối quan hệ dài lâu, mà chỉ để tựa vào nhau trong một khoảnh khắc yếu lòng, rồi sẵn sàng buông tay khi cảm xúc ấy đi qua.
Những câu hát như “Hết đêm nay rồi em sẽ fine” hay “Hết đêm nay rồi ta sẽ phai” thể hiện rõ tinh thần tỉnh táo của ca khúc, nhấn mạnh rằng không phải mọi kết nối đều cần tình yêu, và không phải mọi cảm xúc đều phải kéo dài.

Với giọng hát trong trẻo, tiết chế và giàu cảm xúc, PiaLinh tiếp tục cho thấy hướng đi nhất quán trong âm nhạc, nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn giữ được cá tính, đủ để chạm đến người nghe trong một thời điểm rất đặc biệt của năm.
Song song với các sản phẩm cá nhân, năm nay cũng ghi nhận một chuỗi dự án hợp tác đáng chú ý của PiaLinh, góp phần định hình rõ hơn hành trình âm nhạc của cô kể từ khi trở thành nghệ sĩ độc quyền của monoX Label. Từ dấu ấn “nàng thơ” khi góp giọng trong ca khúc “Nấu ăn cho em” của Đen Vâu, đến việc xuất hiện trong EP Giáng sinh “mùa ôm ôm” của Kai Đinh với ca khúc chủ đạo được thực hiện MV, hay màn kết hợp cùng Trung Trần trong sản phẩm mới nhất “Mượn bờ vai”, PiaLinh cho thấy sự linh hoạt trong việc lựa chọn cộng sự và màu nhạc.

Wren Evans trở lại và cú “đánh úp” - sản phẩm kép cuối năm
Trái ngược với sự dịu dàng của PiaLinh, sự trở lại của Wren Evans mang đúng tinh thần “đánh úp” khiến khán giả xôn xao. Sau gần hai năm chưa có màn comeback chính thức, Wren Evans phát hành ca khúc “Thu đợi” - một bài hát từng được giới thiệu dưới dạng demo tại GenFest 2024.

Chỉ trong chưa đầy hai ngày ra mắt, “Thu đợi” đã cán mốc hơn nửa triệu lượt xem trên YouTube, cho thấy sức hút bền bỉ của Wren Evans dù không cần chiến dịch quảng bá rầm rộ. Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ tiếp tục phát hành “Vừa tìm thấy đã đánh mất”, giữ vững phong độ về khả năng sáng tác và cách sử dụng ngôn từ giàu hình ảnh, giàu cảm xúc. Việc hai ca khúc ra mắt liên tiếp trong thời gian ngắn được xem là tín hiệu rõ ràng cho một dự án lớn hơn của Wren Evans trong tương lai rất gần, đồng thời khẳng định anh vẫn là một trong những nghệ sĩ có cá tính âm nhạc riêng biệt nhất hiện nay.

Việc PiaLinh và Wren Evans ra mắt ca khúc mới trong những ngày cuối năm 2025 cho thấy monoX Label đang vận hành theo chiến lược rõ ràng: để mỗi nghệ sĩ xuất hiện đúng lúc, đúng tâm thế và đúng đối tượng khán giả. Một bên là PiaLinh với những ca khúc mang tính an ủi, chữa lành, phù hợp với không khí lắng đọng của cuối năm, một bên là Wren Evans với những sản phẩm có sức bật mạnh, đủ để khuấy động thị trường và mở đường cho dự án lớn hơn. Khép lại năm 2025 bằng hai hướng đi khác nhau nhưng cùng hiệu quả, monoX Label cho thấy mình không chỉ là nơi sản sinh sản phẩm âm nhạc, mà còn là bệ phóng chiến lược cho những hành trình âm nhạc đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đầy cá tính của Vpop.