thethaovanhoa.vn

Espanyol - Barcelona: Joan Garcia, từ nụ hôn trên áo đấu tới kẻ phản bội

03/01/2026 07:35 GMT+7

Một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất những ngày đầu năm ở xứ Catalunya là trận derby giữa Espanyol và Barcelona ở vòng 19 La Liga với sự trở lại của Joan Garcia, và khoản tiền 26,4 triệu euro từ nhà đương kim vô địch đã giúp người hàng xóm tăng cường sức mạnh.

Một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất những ngày đầu năm ở xứ Catalunya là trận derby giữa Espanyol và Barcelona ở vòng 19 La Liga với sự trở lại của Joan Garcia, và khoản tiền 26,4 triệu euro từ nhà đương kim vô địch đã giúp người hàng xóm tăng cường sức mạnh.

"Tại sao Barcelona có thể bỏ tiền ra mua 1 cầu thủ đã hôn lên logo của Espanyol như Joan Garcia. Ngày mà anh ta giành được danh hiệu đầu tiên cùng Barca thì tôi sẽ đi xin lỗi vì những lời chỉ trích nhưng bây giờ thì chưa", kí giả thân Espanyol Carles Fite thổi hơi nóng trước cuộc đối đầu giữa 2 câu lạc bộ.

Espanyol diệu kì

Để chuẩn bị cho ngày trở lại của thủ thành 24 tuổi, đội bóng cũ của anh đã lắp đặt lưới đặc biệt phía sau 2 khung thành để ngăn người hâm mộ ném bất kỳ vật thể nào vào "kẻ phản bội" này. Những người yêu mến Espanyol còn gọi anh là "con chuột đánh thuê", một Judas kiểu mới ở xứ Catalunya. Giờ đây, điều Garcia cần làm là chờ đợi và xem mọi chuyện diễn biến thế nào, khi anh phải chuẩn bị cho một trong những trận đấu quan trọng nhất trong quãng thời gian ngắn ngủi khoác áo câu lạc bộ.

Nhưng nhờ khoản tiền bán Garcia, Espanyol đã kết thúc năm 2025 một cách tươi đẹp khi đứng thứ 5 ở La Liga nhờ kí hợp đồng với Roberto Fernandez, Urko những người tăng cường sức mạnh cho câu lạc bộ. Vì thế, trận derby với Barcelona có thể đi vào lịch sử, bởi đây có thể là chiến thắng đầu tiên của Espanyol trước kình địch tại Cornella. Vì vậy, tốt nhất là đội bóng của Manolo nên tiếp cận trận đấu này với sự nghiêm túc xứng đáng để mang đến niềm hạnh phúc cho các cổ động viên.

"Espanyol kỳ diệu" đã từ một khẩu hiệu trở thành hiện thực không thể phủ nhận. Và phép màu ấy không bị nghi ngờ, mà được đón nhận một cách nồng nhiệt bởi những người yêu mến đội bóng, dù kết quả cuối cùng dẫn họ đến đấu trường châu Âu hay chỉ đơn giản là một cảm giác có tính thời điểm.

Không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả trực tiếp, vì Espanyol chiến thắng ngay cả khi đối mặt với những khó khăn lớn nhất, lội ngược dòng giành chiến thắng trong ngày khai mạc trước Atletico Madrid hay trong ngày cuối cùng của năm tại pháo đài của Athletic Bilbao.

03h00, ngày 4/1, sân Cornella, Espanyol – Barcelona: Joan Garcia, từ nụ hôn trên áo đấu tới kẻ phản bội Espanyol - Ảnh 1.

Hơn lúc nào hết, Joan Garcia sẽ là nhân vật chính trong trận derby xứ Catalunya

Họ không bao giờ bỏ cuộc, chiến đấu và gắn kết thông qua lối chơi và kết quả đạt được. Hành động của họ đảm bảo rằng đồng xu luôn rơi mặt ngửa thay vì mặt sấp như trước đây. Espanyol biết cách chiến thắng bởi vì họ đã học cách chịu đựng và bởi vì họ đang học cách tận hưởng chiến thắng. Điều này đơn giản đối với Barcelona, nhưng lại rất phức tạp đối với đội bóng áo sọc xanh trắng.

Barcelona tự tin với Garcia

Nhà đương kim vô địch được coi là thực hiện một "vụ cướp" ở Catalunya khi đưa về Garcia, một người trầm lặng, yêu thích cuộc sống gia đình nhưng dám đến Camp Nou bất chấp sự thù địch mà anh sẽ phải đón nhận.

Thủ môn 24 tuổi gây ấn tượng với sự nhanh nhẹn và thể hình mạnh mẽ, thích nghi suôn sẻ với phương pháp huấn luyện của Hansi Flick. Những người biết Garcia tin rằng tiềm năng của anh còn lớn hơn những gì anh đã thể hiện cho đến nay.

Những con số nhấn mạnh sự thống trị của Garcia trong khung gỗ. Xét về mặt thống kê, anh nằm trong số những thủ môn xuất sắc nhất về tỉ lệ cứu thua (80,6%, cao hơn Courtois 5 điểm) và số trận giữ sạch lưới (50%). Anh cũng dẫn đầu 5 giải đấu hàng đầu châu Âu về số pha phòng ngự bên ngoài vòng cấm địa (4,67) nhờ phân tích video và chỉ dẫn từ công nghệ. So sánh số bàn thắng dự kiến với số bàn thua phải nhận, hiệu số là +3,4.

Không giống như nhiều thủ môn khác, Garcia không có bất kỳ hành động mang tính tâm linh nào trên sân. Một số người rất tỉ mỉ về cách đặt chai nước cạnh khung thành, chân nào họ bước vào sân, hoặc họ chạm hay hôn cột dọc nào trước khi trận đấu bắt đầu. Barcelona thực sự đã có được một tài sản lớn để thế cho Ter Stegen, người đã đi qua thời kì đỉnh cao, thường mắc sai lầm và là một quả bom nổ chậm trong phòng thay đồ. Thủ môn 24 tuổi thích tận hưởng cuộc sống tĩnh lặng cùng với bạn gái ở nhà.

Garcia sẽ phải đối mặt với làn sóng thù địch từ sân Cornella bằng cách này hay cách khác nhưng đối với một người sẵn sàng chia tay đội bóng mà anh ta đã thể hiện tình yêu nồng nhiệt để đến với câu lạc bộ đối địch, trốn tránh sức ép sẽ đồng nghĩa với thất bại.

Thiên Ý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN