TTVH Online

Ngày mở màn Serie A: Tưng bừng Milan, nhọc nhằn Inter

15/08/2022 06:01 GMT+7

Nhìn từ giai đoạn tập huấn chuẩn bị, Milan tỏ ra sẵn sàng hơn so với Inter và thực tế đã diễn ra đúng như vậy trong ngày mở màn. Trong khi Milan ngược dòng thắng tưng bừng đối thủ kị giơ Udinese thì Inter phải chờ tới những giây cuối cùng mới hạ được đội mới lên hạng Lecce.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn từ giai đoạn tập huấn chuẩn bị, Milan tỏ ra sẵn sàng hơn so với Inter và thực tế đã diễn ra đúng như vậy trong ngày mở màn. Trong khi Milan ngược dòng thắng tưng bừng đối thủ kị giơ Udinese thì Inter phải chờ tới những giây cuối cùng mới hạ được đội mới lên hạng Lecce.

Vòng 1 Serie A: Milan, Inter khởi đầu suôn sẻ

Vòng 1 Serie A: Milan, Inter khởi đầu suôn sẻ

ĐKVĐ AC Milan hạ đội khách Udinese 4-2 còn Inter thắng chủ nhà Lecce 2-1 trong ngày khai màn Serie A mùa giải 2022-2023.

Điểm chung của hai trận đấu là lưới đều rung lên ở ngay phút thứ 2. Với Milan, là bàn thủng lưới từ cái đầu của trung vệ Rodrigo Becao (chính là người đã đánh đầu giúp Udinese thắng Milan 1-0 cũng ngay ở San Siro ngày mở màn mùa 2019-20, khởi đầu cho chuỗi 7 trận tệ hại khiến HLV Giampaolo của Milan mất ghế vào tay HLV Pioli). Với Inter, là bàn thắng đánh dấu sự trở lại của Romelu Lukaku.

Milan thủng lưới sớm và Inter ghi bàn sớm, nhưng các diễn biến sau đó đi ngược lại với những gì người ta đã tưởng tượng ra. Milan, thay vì gặp khó khăn trước đối thủ mà họ chỉ có thể hòa 1-1 trong 3 lần đối đầu gần nhất (mùa trước, Udinese là đội duy nhất bên cạnh Juventus không để thua Milan), lại vùng lên mạnh mẽ. Họ chỉ mất 13 phút để dẫn ngược lại 2-1, và dù để cho Udinese gỡ 2-2 ngay trước giờ nghỉ, thì Milan vẫn thắng chung cuộc 4-2 nhờ một hiệp 2 vượt trội. Lối đá gắn kết, giàu tốc độ và đột biến ở kỳ tập huấn tiếp tục phát huy hiệu quả, trong đó tiền đạo Rebic và tiền vệ công Diaz đã chơi chói sáng. Rebic lập cú đúp, còn Diaz ghi 1 bàn và góp công lớn vào 3 bàn còn lại. Rebic và Diaz là 2 trong số những cái tên gây thất vọng nhất mùa trước, nhưng họ vẫn được HLV Pioli tin tưởng và sự nỗ lực của họ đã được ghi nhận xứng đáng.

Milan cũng đã cho trình làng 3 cầu thủ mới (mới mua hoặc mới trở lại sau khi cho mượn) là De Ketelaere, Origi và Pobega, trong đó De Ketelaere nhanh chóng chinh phục hơn 7 vạn khán giả sân San Siro bằng lối đá ít chạm rất khéo léo, tự tin. Nhìn chung, ấn tượng ngày ra mắt mùa giải của nhà đương kim vô địch là tích cực, dù họ còn nhiều việc phải làm để giải quyết điểm yếu phòng ngự bóng bổng vốn tồn tại từ rất lâu.

Chú thích ảnh
Đương kim vô địch Milan thắng ấn tượng đối thủ khó nhằn Udinese

Trong khi đó, Inter không hề tận dụng được lợi thế dẫn bàn từ quá sớm để “đánh nhanh, diệt gọn” Lecce như người hâm mộ kỳ vọng. Ngược lại, họ tỏ ra thiếu quyết đoán, thiếu hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự trước đội bóng mùa trước còn đá ở Serie B. Sau khi để Lecce gỡ hòa 1-1 đầu hiệp 2, Inter đã có lúc rơi vào trạng thái hoảng sợ giống như ở trận thua 1-2 ác hiểm trên sân Bologna cuối mùa trước. Ngoài bàn thắng khá dễ ở đầu trận, khi Lecce còn chưa ổn định đội ngũ, hàng công toàn sao của Inter chơi không hiệu quả, ít nhiều tỏ ra nóng vội. May cho Inter, họ vẫn còn có những cá nhân tỏa sáng kịp thời, lần này là Denzel Dumfries xuất hiện đúng chỗ để ghi bàn quý như vàng đem về chiến thắng chỉ vài giây trước khi mãn cuộc. Một mùa giải không dễ dàng đang chờ đón Inter.

Ở 2 trận còn lại, Atalanta tiếp tục thể hiện phong độ sân khách rất tốt khi hạ chủ nhà Sampdoria 2-0, trong khi tân binh Monza để thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Torino. Được đánh giá rất cao nhờ một kỳ chuyển nhượng rất ấn tượng và ban lãnh đạo uy tín (Chủ tịch Berlusconi và Phó Chủ tịch Galliani từng 3 thập kỷ lãnh đạo Milan giành vô số vinh quang), Monza vẫn cần làm quen dần với Serie A, giải đấu họ chưa từng được trải nghiệm trong hơn 100 năm lịch sử.

V.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN