TTVH Online

Khí chất nữ thần của Jennifer Connelly

16/06/2022 18:00 GMT+7

Hollywood nổi tiếng bạc bẽo với phụ nữ. Mỗi năm, sự xuất hiện của những người đẹp mới cũng đồng nghĩa với bước thụt lùi của những ngôi sao có tuổi. Thế nhưng, có những tên tuổi vẫn đứng vững bất chấp thời gian.

Hollywood nổi tiếng bạc bẽo với phụ nữ. Mỗi năm, sự xuất hiện của những người đẹp mới cũng đồng nghĩa với bước thụt lùi của những ngôi sao có tuổi. Thế nhưng, có những tên tuổi vẫn đứng vững bất chấp thời gian.

3 điều gây choáng ngợp trong bom tấn 'Top Gun: Maverick'

3 điều gây choáng ngợp trong bom tấn 'Top Gun: Maverick'

Bom tấn hành động hàng không của nam diễn viên Tom Cruise thu hút sự chú ý của khán giả khi tiết lộ 3 điều đặc biệt trong "Top Gun: Maverick" (Phi công siêu đẳng Maverick).

Jennifer Connelly là một trong số đó. Ở tuổi 52, cô vẫn được chọn làm bóng hồng ở một trong những bom tấn lớn nhất năm là Top Gun: Maverick, sánh vai cùng Tom Cruise.

Nữ thần thập niên 1990

Jennifer Connelly sinh năm 1970 tại New York, Mỹ. Mẹ cô là một nhà buôn đồ cổ còn bố là sản xuất quần áo. Ngày nhỏ, cô theo học trường tư thục về nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp trung học, Connelly học ngành Văn học Anh tại Đại học Yale danh tiếng.

Connelly tự miêu tả mình là một sinh viên chăm chỉ, “không quan tâm lắm tới cuộc sống xã hội hay những việc như ngủ và ăn uống”. Cô đích thị là một con mọt sách, dành phần lớn thời gian ở thư viện trường. Sau hai năm ở Yale, cô chuyển qua Đại học Stanford để học kịch. Tại đây, người đẹp được đào tạo bởi những tên tuổi như Roy London, Howard Fine và Harold Guskin.

Chú thích ảnh
Connelly trong vai người yêu Tom Cruise ở “Top Gun: Maverick”

Dù có vẻ theo đuổi học thuật, Connelly thật ra đã chạm ngõ nghệ thuật từ rất sớm. Năm 10 tuổi, cô được mời làm người mẫu trên báo và trên truyền hình. Năm 12 tuổi, cô được chọn vào vai nữ diễn viên kiêm vũ công đầy tham vọng Deborah Gelly trong Once Upon a Time in America - một trong những bộ phim vĩ đại nhất mọi thời đại. Thiếu nền tảng về cả diễn xuất và ballet nhưng Connelly lại sớm bộc lộ khả năng học hỏi rất nhanh cùng nỗ lực làm việc không mệt mỏi. Cứ như thế, cô tiến sâu vào diễn xuất.

“Trước khi tôi nhận ra thì diễn xuất đã thành nghiệp của tôi. Thật là cách đặc biệt để trưởng thành, và cũng hợp với tính cách của tôi” - Connelly nhớ lại.

Chú thích ảnh
Jennifer Connelly tuyệt đẹp khi đóng “Once Upon a Time” năm 12 tuổi

Connelly ở thập niên 1990 được tôn vinh như nữ thần điện ảnh bởi vẻ đẹp khác người. Ở cô có sự mong manh của bờ vai gầy, nét nóng bỏng của những đường cong, nét trẻ thơ của đôi môi mọng và nhất là sự mê hoặc trong đôi mắt trong vắt dường như thấu suốt mọi điều.

Đẹp là vậy nhưng khó ai có thể gọi cô là bình hoa di động. Các vai diễn của cô đa dạng, gai góc, và phần nhiều trong số đó tới từ những đạo diễn lớn hay nằm trong số những dự án phim vĩ đại của lịch sử điện ảnh. Ngoài Once Upon a Time in America, có thể kể ngay ra Labyrinth hay Requiem for a Dream. Năm 2002, cô giành giải Oscar khi hóa thân thành Alicia Nash trong bộ phim tiểu sử A Beautiful Mind của đạo diễn Ron Howard. Mới nhất, Connelly một lần nữa thành tâm điểm khi vào vai Penelope “Penny” Benjamin trong Top Gun: Maverick.

Chú thích ảnh
Connelly giành giải Oscar nhờ vai diễn trong “A Beautiful Mind”

Tâm sinh tướng

Nổi tiếng từ nhỏ cùng vẻ đẹp đầy cám dỗ nhưng Jennifer Connelly lại có đời tư rất kín đáo và bình lặng. Khi quay phim The Rocketeer, cô bắt đầu hẹn hò với bạn diễn Billy Campbell. Họ đã đính hôn nhưng lại chia tay năm 1996 sau 5 năm hẹn hò. Sau đó, nữ diễn viên yêu nhiếp ảnh gia David Dugan và sinh con trai năm 1997.

Năm 2003, trong một hôn lễ riêng tư ở Scotland, cô nên vợ nên chồng với nam diễn viên Paul Bettany - người cô gặp ở phim trường A Beautiful Mind. Cặp đôi có hai con chung là con trai sinh năm 2003 và con gái sinh năm 2011.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng và ba con

Connelly cũng nổi tiếng với các hoạt động xã hội. Năm 2005, cô được bổ nhiệm làm Đại sứ quốc tế về giáo dục nhân quyền của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Cô tìm kiếm tài trợ cho vấn đề nước sạch ở châu Phi, Ấn Độ và Trung Mỹ. Năm 2009, Connelly tham gia Chạy bộ vì phụ nữ. Năm 2012, Connelly được bổ nhiệm làm Đại sứ Quỹ cứu trợ Trẻ em, vận động cho quyền trẻ em ở Mỹ cũng như toàn thế giới.

Ở tuổi 52, Connelly vẫn khiến người đối diện say đắm với đường nét mỹ miều và nhất là khí chất cao quý được bồi đắp theo thời gian. Khi được hỏi về bí quyết cho nhan sắc trường tồn, cô tiết lộ mình đã ăn chay trường nhiều năm trước khi sinh con gái đầu lòng. Cô cũng thường uống vang đỏ và luyện tập thể thao rất nghiêm ngặt. Tất nhiên, có một điều Connelly không đề cập tới nhưng ai cũng hiểu: Vẻ đẹp còn tới từ tình yêu lao động và lòng nhân ái của cô.

Connelly nói cô không bao giờ kiếm vai phù hợp với mình bởi cô tin khía cạnh tuyệt vời nhất của điện ảnh là cơ hội bước vào cuộc đời của đa dạng nhân vật. Thế nhưng, rõ ràng cô được chọn vào vai người yêu Tom Cruise trong Top Gun: Maverick bởi nhiều sự tương đồng: Sự lạc quan, ấm áp cùng vẻ đẹp vượt thời gian. Đó là những điều người ta không thể diễn vào tuổi 52.

Lý lịch trích ngang – Jennifer Connelly

Tên thật: Jennifer Lynn Connelly

Ngày sinh: 12/12/1970

Chiều cao: 169 cm

Cân nặng: 54 kg

Số đo ba vòng: 86 – 58 – 83 cm

Sở thích: leo núi, nghe nhạc, đọc sách, tập thể dục…

Tài sản: 50 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn

Duy An (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN