Bóng đá cũng như các môn thể thao khác có tuổi nghề không dài. Các cầu thủ thường lựa chọn độ tuổi gần 40 để tuyên bố giải nghệ. Dẫu vậy, bóng đá ngày nay vẫn còn có những kẻ cố gắng níu giữ thanh xuân, vẫn đeo găng, xỏ giày ra sân thi đấu hàng tuần.
(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá cũng như các môn thể thao khác có tuổi nghề không dài. Các cầu thủ thường lựa chọn độ tuổi gần 40 để tuyên bố giải nghệ. Dẫu vậy, bóng đá ngày nay vẫn còn có những kẻ cố gắng níu giữ thanh xuân, vẫn đeo găng, xỏ giày ra sân thi đấu hàng tuần.
Bóng đá được sinh ra với mục đích giúp con người vừa có thể giải trí, vừa có thể rèn luyện sức khỏe. Bóng đá được chơi ở đẳng cấp chuyên nghiệp trên thế giới có hàng vạn người đến sân vận động để theo dõi. Theo một cuộc khảo sát công bố vào năm 2001 của FIFA, có hơn 240 triệu người thường xuyên chơi bóng đá ở hơn 200 quốc gia.
Bóng đá nói đơn giản chỉ là một môn thể thao. Nhưng xét sâu xa hơn, bóng đá chẳng khác nào một thứ tôn giáo. Khi trái bóng lăn, mọi khác biệt giữa con người với con người dường như bị xóa nhòa đi hết tất. Đối với một số cầu thủ, bóng đá chính là lẽ sống của họ. Hiện nay, vẫn còn có những cầu thủ dù đã bước sang tuổi 40 nhưng vẫn ra sân thi đấu hàng tuần. Thậm chí, một số người còn là trụ cột, cầu thủ không thể thiếu của CLB.
Hãy cùng Thể thao & Văn hóa điểm mặt 5 kẻ “cứng đầu” cố níu giữ thanh xuân của bóng đá thế giới.
1. Tim Cahill – 1979
Tim Cahill sinh ra và lớn lên tại Sydney, Úc. Anh bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 1998. Từ đó tới nay, Cahill đã chinh chiến ở rất nhiều giải đấu trên thế giới. Anh từng thi đấu tại Anh cho Millwall, Everton rồi tới Mỹ khoác áo New York Redbulls. Trước khi trở về Úc khoác áo Melbourne City, Cahill từng có thời gian 4 năm thi đấu cho hai CLB tại Trung Quốc lần lượt là Thân Hoa Thượng Hải và Hàng Châu Greentown.
Trong hai mùa giải thi đấu cho Melbourne, Cahill ra sân tổng cộng 34 lần và đóng góp 13 bàn thắng. Đầu năm 2018, lo sợ không được triệu tập tham dự World Cup 2018, Cahill đã trở lại Millwall để có thể thi đấu thường xuyên hơn. Mới đây, anh đã quyết định tới Ấn Độ thi đấu cho Jamshedpur FC. Tính đến nay, Cahill ra sân thi đấu 792 trận và ghi được 218 bàn thắng.
Tất cả cho thấy khát khao chơi bóng của Cahill rất mãnh liệt. Ở tuổi 39, anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngơi nghỉ.
2. Tim Howard – 1979
Giống Tim Cahill, Tim Howard dù đã 39 tuổi nhưng vẫn ra sân đều đặn vào cuối tuần tại giải MLS trong màu áo Colorado Rapids. Thủ thành người Mỹ quay trở lại quê hương sau 13 năm chinh chiến tại Premier League trong màu áo M.U và Everton.
Tại Colorado Rapids, Howard là thủ thành số 1 của đội bóng. Mùa giải 2018 tại MLS, anh ra sân 33 lần, thi đấu trọn vẹn 2.900 phút. Howard thậm chí có hai lần vinh dự được nhận danh nhiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Cho tới nay, Howard vẫn chưa bày tỏ ý định giải nghệ. Không chỉ thi đấu cho CLB, anh còn bắt chính cho đội tuyển Mỹ tại các giải đấu quan trọng. Rõ ràng, dù đã gần 40 tuổi nhưng Tim Howard vẫn là thủ thành giành được nhiều tự tin tưởng.
3. Gianluigi Buffon - 1978
Mùa Hè 2018, Gianluigi Buffon tuyên bố chia tay Juventus sau 17 năm và hơn 600 trận đấu. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải thời điểm anh nói lời tạm biệt với trái bóng tròn, khung thành đằng sau lưng mình. Anh chia tay “Lão bà” để bắt đầu một chặng đường mới tại nước Pháp trong màu áo PSG ở tuổi 40.
Giai đoạn đầu của mùa giải, Buffon là sự lựa chọn của HLV Tuchel cho vị trí gác đền của PSG. Sau 16 vòng đấu tại Ligue 1, Buffon bắt chính 7 trận. Tại Champions League, anh được ra sân 3 lần. Trong đó có trận đấu quan trọng với Liverpool ở lượt về vòng bảng.
“Ở tuổi 40, tôi vẫn là một cầu thủ mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần, luôn làm tất cả mọi thứ bằng nguồn năng lượng dồi dào của mình để làm gương cho đồng đội”, Buffon chia sẻ khi gia nhập PSG.
4. Essam El-Hadary – 1973
Nhắc đến bóng đá Ai Cập, Mohamed Salah là cái tên nổi bật nhất vào thời điểm hiện tại. Thế nhưng, bên cạnh anh, vẫn còn một cái tên đáng chú ý nữa. Đó là thủ thành Essam El-Hadary, người đã bước sang tuổi 45 nhưng vẫn thi đấu nhiệt huyết như ở tuổi đôi mươi.
Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1993, El-Hadary từng tới Thụy Sỹ thi đấu nhưng không thành công. Điều đó khiến anh quyết định quay trở lại Ai Cập thi đấu và phát triển sự nghiệp. Trong suốt 25 năm thi đấu, El-Hadary luôn là chốt chặn tin tưởng cho bất cứ đội bóng nào anh khoác áo. Tại đội tuyển, thậm chí vẫn El-Hadary vẫn thường xuyên được tin tưởng.
Tại vòng chung kết World Cup 2018, El-Hadary được triệu tập cùng đội tuyển Ai Cập tới Nga tham dự ngày hội của bóng đá thế giới. Hơn thế, anh còn đi vào lịch sử của giải đấu với tư cách cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân thi đấu.
El-Hadary từng chia sẻ khi nào cảm thấy sức ép, anh sẽ nghỉ hưu. Tuy nhiên, ngày đó chắc hẳn vẫn còn xa lắm.
5. Kazuyoshi Miura – 1967
Năm 1993, khi giải J-League ra đời, Kazuyoshi Miura đã nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình. Ở mùa giải đầu tiên, anh đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, vượt qua cả những ngôi sao thế giới tầm cỡ như Gary Lineker hay Zico. Thành tích này giúp Miura trở thành người Nhật Bản đầu tiên đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Á năm 1993. Trước đó, Miura ra mắt ở tuyển Nhật Bản vào năm 1990. Anh giúp đội bóng này dự World Cup lần đầu năm 1998 khi ghi 14 bàn ở vòng loại.
Những người thi đấu cùng thời với Miura cho tới nay đều đã giải nghệ từ rất lâu. Còn với Miura, dù đã hơn 50 tuổi nhưng anh vẫn thi đấu bền bỉ, không biết mệt mỏi trong màu áo CLB Yokohama FC tại J2-League. Năm 2017, Miura thậm chí còn xác lập liền hai kỷ lục gồm cầu thủ nhiều tuổi nhất thi đấu chuyên nghiệp và cầu thủ nhiều tuổi ghi bàn thắng ở giải đấu chuyên nghiệp. Hai kỷ lục này vốn thuộc về Sir Stanley Matthews, huyền thoại bóng đá Anh của thế kỷ 20. Nói vậy để thấy Miura giống như kẻ không tuổi của bóng đá thế giới.
Quý Dậu