Anh nhìn nhé!- ngay trước mặt chồng cô vợ cởi dần hết quần áo trong tiếng nhạc.
* Vợ đi du lịch nước ngoài về. Cô kể cho chồng nghe những gì cô đã trông thấy.
- Đoàn em được đưa vào xem thoát y vũ nhé, em có ấn tượng đặc biệt mạnh anh ạ.
- Thế nó có khủng khiếp lắm không, - chồng hỏi, - hay báo chí người ta viết bịa ra như thế?
- Anh nhìn nhé!- ngay trước mặt chồng cô vợ cởi dần hết quần áo trong tiếng nhạc.
- Ừ, quả là tởm thật.
* Anh yêu! Theo anh, liệu chúng mình có vào ở được khách sạn này mà không ai biết chúng mình không phải là vợ chồng không?
- Được chứ, và rất đơn giản, em yêu! Em hãy đi đằng sau anh nhé, và hãy xách cả hai chiếc va li của chúng mình.
* Hai vợ chồng ngồi trên máy bay đi du lịch
- Anh biết không, anh yêu – bỗng người vợ nói, - hình như em quên rút bàn là ở nhà.
- Đừng lo, em yêu – người chồng đáp, - Anh cũng quên không tắt vòi nước trong buồng tắm.
K.T (sưu tầm)