“Ta ước có thể giải thích cho cháu hiểu rằng những thứ đau lòng khiến đời cháu đứng trước thử thách và rắc rối cũng chính là những thứ giúp cháu mạnh mẽ và giàu lòng trắc ẩn” – Janes Fonda, 77 tuổi, vừa nhắn nhủ như thế trong một lá thư.
(Thethaovanhoa.vn) - “Ta ước có thể giải thích cho cháu hiểu rằng những thứ đau lòng khiến đời cháu đứng trước thử thách và rắc rối cũng chính là những thứ giúp cháu mạnh mẽ và giàu lòng trắc ẩn” – Janes Fonda, 77 tuổi, vừa nhắn nhủ như thế trong một lá thư bà gửi cho... chính mình.
Nữ diễn viên nổi tiếng của Hollywood thời hoàng kim đưa ra lời nhắn cho chính mình thời trẻ trong chương trình Note to Self (Thư gửi chính mình). “Bức thư” được bà trình bày bằng miệng, nhưng có thể chép lại như một mẩu thông điệp nhỏ nhắn gửi đến mọi cô bé chưa bước vào đời.
Jane, đừng gục ngã
“Jane thân mến” – nữ diễn viên mở đầu – “Hiện giờ cháu không thể biết được rằng cuộc đời cháu sẽ như một vòng quay lớn, trải qua rất nhiều giai đoạn tăm tối tưởng như không còn tương lai, khi cháu không biết mình là ai và cảm thấy sẽ không bao giờ được yêu thương nữa”.
“Giờ đây, cháu chỉ ước mình là một đứa con trai, thích nhất được là thổ dân Mỹ, sống trong hoang dã và trải qua cuộc đời một cách lặng lẽ, vô hình, lẩn trốn.Cháu sẽ bị lạm dụng tình dục vào năm 7 tuổi, giống như mẹ cháu khi còn thơ bé vậy. Khi cháu 12 tuổi, mẹ sẽ tự tử và lòng can đảm đã theo cháu trong suốt những năm tháng ấu thơ bỗng tan biến bên lề đường" - bà viết.

"Cháu sẽ cảm thấy mình phải hoàn hảo nếu muốn được yêu thương – phải thanh mảnh, xinh đẹp, quyến rũ và không được tức giận. Cháu sẽ phải là một cô gái ngoan mới được người ta yêu. Sống trong giả dối như vậy khiến cháu trở nên nghiện ngập nhiều thứ, chúng thống trị cuộc đời cháu và cướp đi nhiều năng lượng của cháu" - lá thư tiếp tục.
"Bố mẹ cháu đều là những người khép kín, nên cháu sẽ lớn lên mà không thực sự biết được yêu thương là thế nào. Điều xảy đến là qua rất nhiều khó khăn, cháu mới nhận ra rằng bố mẹ cháu đã cố gắng hết sức có thể. Cháu sẽ học cách nhớ về họ với lòng cảm thông, tình yêu và sự tha thứ. Cháu sẽ trở thành chính mình.
Ta ước có thể giải thích cho cháu hiểu rằng những thứ đau lòng khiến đời cháu đứng trước thử thách và rắc rối cũng chính là những thứ giúp cháu mạnh mẽ và giàu lòng trắc ẩn.
Sức mạnh lớn nhất của cháu chính là việc cháu sẽ không gục ngã và trở nên cay độc. Cháu sẽ trở thành một nhà hoạt động xã hội. Cháu sẽ nhận ra rằng công việc đó mang lại cho cuộc đời cháu ý nghĩa mà cháu chưa từng nghĩ đến. Đó sẽ là khi cháu trả nợ cuộc đời" - Fonda viết.
"Cháu là một bông hoa nở muộn, nên mọi thứ sẽ không diễn ra nhanh chóng, nhưng cháu dám trung thực với bản thân mình, khao khát tìm kiếm ý nghĩa trong mọi thứ và học tập từ những sai lầm, điều đó giúp bông hoa cuộc đời cháu nở rộ. Một phụ nữ với lòng can đảm, óc tưởng tượng và khả năng phục hồi mạnh mẽ.
Khi ta nói điều này, ta sắp bước sang tuổi 78. Dù ta biết cháu sẽ không tin điều này, nhưng đây là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời ta. Mọi thứ xảy đến đều xứng đáng, cả tốt lẫn xấu. Vì thế đừng từ bỏ. Ta tự hào về cháu vì cháu sẽ không bao giờ chấp nhận những gì không xứng đáng với mình.
Yêu cháu, Jane”.
Tuổi 77 đẹp hơn tuổi 20
Ở tuổi 77, Jane Fonda vừa nhận đề cử Quả cầu vàng lần thứ 11 trong đời, với đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim điện ảnh cho vai diễn trong phim Youth (Thanh xuân). Nhân dịp này, minh tinh 2 lần giành giải Oscar được báo chí hỏi nhiều về thời thanh xuân của chính bà.
Trả lời Los Angeles Times, Fonda nói: “Hiện giờ tôi già hơn bố tôi khi ông qua đời. Nhưng về tinh thần và năng lượng, tôi thấy trẻ trung hơn cả những năm 20 và 30 tuổi... Thời 20 tuổi hay 30 tuổi tôi không hạnh phúc, tôi luôn chán nản. Hiện giờ tôi thấy cả quá khứ và tương lai sẽ rất tươi đẹp. Tôi thấy ánh sáng và nền tảng vững chắc”.
Đúng như trong “bức thư”, bà đang sống những ngày tháng đẹp nhất.
Fonda sống một cuộc đời đặc biệt. Những điều bà kể trong bức thư trên đều có thật. Bố bà là tài tử lừng danh Henry Fonda, còn mẹ bà là người đẹp nổi tiếng trong xã hội Mỹ thập niên 40 Frances Ford Seymour.
Bản thân cô con gái Jane khi còn trẻ rất nổi loạn và không muốn tuân thủ các lề thói. Bà xây dựng sự nghiệp như một diễn viên, nhà hoạt động chính trị xã hội (trong đó có quá trình đấu tranh chống lại cuộc chiến tranh Việt Nam) và chuyên gia thể dục nhịp điệu.
Sau một cuộc đời dài với 3 cuộc hôn nhân đầy thăng trầm bên 3 người chồng đều lừng danh, Fonda hiện hẹn hò với nhà sản xuất Richard Perry. Bà sẽ tròn 78 tuổi vào ngày 21/12 tới.
Nha Đam
Thể thao & Văn hóa