Các thí sinh tham dự kỳ thi vào Bộ Tư pháp Trung Quốc năm nay đã phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa việc cứu mẹ hay người yêu/vợ thoát khỏi một vụ hỏa hoạn, một tờ báo ở Nam Kinh đưa tin.
(Thethaovanhoa.vn) - Các thí sinh tham dự kỳ thi vào Bộ Tư pháp Trung Quốc năm nay đã phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa việc cứu mẹ hay người yêu/vợ thoát khỏi một vụ hỏa hoạn, một tờ báo ở Nam Kinh đưa tin.
Câu hỏi có tính chất đánh đố được nêu ra trong kỳ thi tuyển cán bộ công tác tại Bộ Tư pháp Trung Quốc được sử dụng nhằm đánh giá liệu thí sinh có đủ phẩm chất để hành nghề luật ở nước này hay không.
Câu hỏi được nêu ra như sau: nếu một người có thể cứu mẹ, nhưng thay bằng hành động đó, anh ta cứu người yêu thoát khỏi đám cháy, vậy anh ta có phạm tội không hành động?”
Trong kỳ thi này nước được thay bằng lửa, câu hỏi tương tự như câu hỏi giả thuyết về sự lựa chọn cứu mẹ hay cứu người yêu/vợ (khỏi chết đuối sau khi cả 2 người phụ nữ rơi xuống sông) - một câu hỏi thường được các cô gái nêu ra để người yêu/chồng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Theo đáp án Bộ Tư pháp Trung Quốc đưa ra ngay sau đó, người đàn ông được nêu trong câu hỏi đề thi phạm tội không hành động nếu anh ta cứu người yêu/vợ, mà bỏ mặc mẹ đẻ. Theo luật ở Trung Quốc, một nam công dân phải cứu mẹ chứ không phải người yêu/vợ.
Câu hỏi đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Có nhiều cư dân mạng đồng tình với đáp án, cho rằng con bỏ rơi mẹ trong nguy hiểm sẽ vừa bất nhân vừa bất hiếu
“Tôi sẽ quyết định cứu mẹ tôi trước tiên. Ngoài lý do pháp lý, còn vì mẹ đã dưỡng dục tôi khôn lớn, trưởng thành. Hơn nữa, bạn gái tôi trẻ hơn, điều đó có nghĩa cô ấy có sự lựa chọn tốt hơn để tự mình thoát khỏi đám cháy”, một dân mạng lập luận.
Một số người khác giữ quan điểm trái ngược, cho rằng luật pháp không công bằng.
“Mạng sống con người đều như nhau, do đó cần được đối xử bình đẳng theo pháp luật. Tôi không cho rằng bỏ rơi mẹ là phạm tội, trong khi bỏ rơi người yêu thì không”, một người nêu quan điểm riêng.
Thậm chí, một số người còn biến câu hỏi thành chuyện vui, họ cho rằng tốt hơn hết, người đàn ông nên dập tắt đám cháy, sau đó sẽ cứu được cả mẹ và người yêu.
Thánh Xư (Nguồn: Thời báo Hoàn Cầu)