thethaovanhoa.vn

Chuyện cười năm Dê

17/02/2015 21:17 GMT+7

Một bà vắt sữa đang say khướt vẫn xách xô vào chuồng dê. Thấy vậy con dê hỏi: - Bà lại say à?

* Một bà vắt sữa đang say khướt vẫn xách xô vào chuồng dê. Thấy vậy con dê hỏi:

- Bà lại say à?

- Ừ!

- Thôi được, bà nắm chặt lấy vú tôi nhé, để tôi sẽ nhảy nhảy cho sữa ra vậy.

            ***

* Một người nuôi con dê. Ông ta rất yêu quý nó và hầu như không bao giờ rời xa. Một hôm, ông ta có việc cần phải đáp máy bay đến một thành phố khác. Ông ta dắt theo con dê ra sân bay. Nhân viên sân bay ngăn ông ta lại:

- Ông đi đâu thế này? Hành khách không được đem theo dê đâu. Đem theo chó thì được.

Hôm sau, ông ta lại dắt con dê ra sân bay, nhưng ông ta cho nó đeo một cái cổ dề như con chó và một cái rọ mõm. Nhân viên ở sân bay hỏi:

- Ông dắt con gì thế kia?

- À, con chó của tôi đấy mà.

- Sao nó lại mọc sừng?

- Đời tư con chó không liên quan gì đến anh!

***

* Rất tiếc là con dê của ông bị ốm - bác sĩ thú ý nói với ông già Mathew đưa con vật đến khám bệnh - Nó bị cảm lạnh. Nếu ông muốn cứu nó, ông phải giữ ấm cho nó.

- Thế à? - ông già nói – Vậy thì tôi sẽ cho nó ngủ trên giường của tôi.

- Trên giường của ông? Thật là vô lý quá! Ông không nghĩ tới mùi khó chịu à?

- Mùi khó chịu?! Nó sẽ phải quen đi chứ!

***

* Đố cậu con vật nào ngu nhất?

- Chịu.

- Con dê. Nó uống nước, nhưng lại cho mọi người sữa.

***

* Con nói với mẹ:

- Mẹ ơi, lạ thật, cô giáo con đã lớn thế mà lại chưa bao giờ trông thấy con dê.

- Sao con nghĩ như vậy?

- Vì khi con vẽ con dê rồi đưa cô xem, rồi nhìn rồi hỏi con: "Con vẽ cái gì thế này?"

***

* Một con dê già và một con thỏ đang đi trong rừng thì bỗng thấy ở bìa rừng có một cây đèn cũ. Chúng nhặt lên xem, rồi lấy lá lau cây đèn. Đột nhiên từ trong đèn bốc lên một làn khói và trên đỉnh cột khói ấy là một vị thần. Thần đèn ồm ồm nói:

- Này dê và thỏ! Ta cho các ngươi được ước ba điều. Ta sẽ thỏa mãn những điều ước của các ngươi.

Dê già tranh nói trước:

- Thưa thần đèn, tôi ước tất cả các con dê trong khu rừng này đều biến thành dê cái.

Thỏ chỉ khiêm tốn xin một chiếc mũ bảo hiểm.

Thần đèn nói:

- Được. Bây giờ điều ước thứ hai.

Dê già hăng máu dê:

- Tôi ước các con dê ở cả khu rừng bên cạnh đây cũng đều biến thành dê cái tuốt.

Thỏ nhỏ nhẹ xin thần đèn một chiếc mô tô.

Dê chê bai thỏ là chỉ toàn ước những thứ vớ vẩn không có giá trị mấy. Rồi khi đã được thần đèn chấp nhận điều ước thứ hai và cho phép dê và thỏ nói điều ước thứ ba, dê già đang còn hứng chí và sôi sục ham muốn, nói tiếp:

- Thưa thần đèn, xin ngài hãy cho tôi trở lại tuổi trẻ mạnh mẽ để tôi có đủ sức chơi suốt ngày, suốt đêm trong cả hai khu rừng…

Thỏ nghe dê nói mà phát ớn, nó buồn bã lắc đầu, đội mũ bảo hiểm thật chắc, rồi nó ngồi lên xe mô tô nổ máy. Trước khi cho xe phóng vút đi, thỏ mới nói điều ước thứ ba của mình:

- Mày đúng là đồ dê già chỉ thích ham chơi trác táng. Thưa thần đèn, điều ước thứ ba của tôi là xin thần hãy cho con dê này trở thành pê đê!

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Xuân Ất Mùi 2015

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN