thethaovanhoa.vn

Triển lãm 'Không ngừng': Sắc màu tuôn chảy không ngừng nghỉ

12/11/2014 09:09 GMT+7

Triển lãm cá nhân Không ngừng với khoảng 75 tác phẩm đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM của họa sĩ tự học Nguyễn Thị Kim Chi là một tiếng nói đáng chú ý.

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm cá nhân Không ngừng với khoảng 75 tác phẩm đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM của họa sĩ tự học Nguyễn Thị Kim Chi là một tiếng nói đáng chú ý. Đầu tiên là bởi sức sống mãnh liệt và gần gũi trong tranh, kế theo là bởi sắc màu khỏe khoắn, họa pháp phóng khoáng.

Bước vào phòng triển lãm, nếu chỉ nhìn tác phẩm, chắc chắn người xem sẽ nghĩ đây là cuộc chơi của nam họa sĩ, vốn nắm vững kỹ thuật sơn dầu, sau đó bung phá cho “đã đời”. Cả hai cảm giác đó đều sai, khi gặp chủ nhân phòng tranh với áo dài tha thướt, tính tình khá nhẹ nhàng, và đặc biệt hơn, họa sĩ “đẻ ngang hông” này mới bước vào thế giới mỹ thuật từ năm 2005.

Tranh của Kim Chi “nam tính” về cảm xúc và sắc màu, dường như được toát ra từ một năng lượng dồi dào, sẵn có. Nó pha trộn giữa tinh thần biểu hiện, ấn tượng, trừu tượng và nguệch họa, nên vừa tự nhiên như trẻ em, vừa có những nét thăng hoa, chấm phá, bỏ lửng… bất ngờ.

Kim Chi kể lúc nhỏ mình thích làm các đồ chơi cho trẻ em bằng thép, gỗ và nặn, vẽ… những con rối, búp bê - những điều này vẫn hiện diện tại triển lãm Không ngừng. Chị cũng thích vẽ những gì thân thuộc, gần gũi xung quanh đời sống, chính vì vậy mà tranh thoát được cách diễn ý của văn chương, những điều mà các họa sĩ tự học thường gặp phải. Để đến gần hơn với chất hội họa, một họa sĩ phải có được hai điều: khổ luyện và duyên trời cho - dường như Kim Chi đến được cái duyên này một cách tự nhiên.

“Xem tranh của Kim Chi xin hãy bỏ qua cố tật của người “sành điệu”, đòi hỏi sự chỉn chu. Xin hãy thả lỏng tâm hồn mình để hòa cùng tâm hồn tự do của Kim Chi, hòa cùng sự tự do biểu hiện mạnh mẽ, bất ngờ về con người, về cuộc sống của riêng cô. Để khám phá nó, ta cần có thời gian” - họa sĩ Nguyễn Trung nhận xét.

Họa sĩ này cũng cho biết khi xem tranh Kim Chi làm chúng ta nhớ về danh họa Chaim Soutine (1893 - 1943); có thể thấy thêm chút cảm hứng từ tranh của danh họa Affandi (1907 - 1990) và cả họa sĩ Lê Kinh Tài (1967)… Nhưng có hề chi, khi mà sắc màu vẫn tuôn chảy không ngừng nghỉ trên toan của Kim Chi, nên dần dần sẽ vượt thoát các ảnh hưởng.

Nguyễn Thị Kim Chi sinh năm 1969, là hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM và Việt Nam. Từ tháng 9/2007 đến nay chị đã thực hiện 6 triển lãm cá nhân và tham gia khoảng 25 triển lãm nhóm tại Việt nam, quốc tế. Kim Chi từng thuộc danh sách danh dự của Vermont Studio (Hoa Kỳ) trong các năm 2008 - 2009.

Như Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN