Dấu ấn đậm nét nhất để nói về World Cup 1994 chính là số lượng khán giả đến sân theo dõi mỗi trận đấu, ước tính vào khoảng 69 nghìn người. Và Brazil vô địch bằng lối chơi lạnh lùng lẫn khả năng ăn miếng trả miếng.
World Cup 1994 tại Mỹ là một trong những giải đấu để lại ấn tượng đậm nét nhất ở công tác tổ chức với số lượng khán giả đến sân vào khoảng 69 nghìn người/trận, một kỷ lục vẫn còn đứng vững đến ngày nay dù giải đấu năm đó chỉ có 24 đội với 52 trận đấu. Còn ở khía cạnh chuyên môn, đây cũng là một kỳ World Cup chứa đựng rất nhiều cảm xúc.
Đó là giải đấu lớn cuối cùng của Maradona, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Anh đã đưa đội tuyển
World Cup 1994 cũng ghi dấu một trong những thất bại nặng nề nhất của bóng đá Đức. Họ đến Mỹ với một đội hình gồm nhiều lão tướng như Rudi Voller hay Lothar Matthaeus nhưng kinh nghiệm chỉ giúp nhà đương kim vô địch vào đến tứ kết, nơi họ bị khuất phục bởi Bulgaria của Stoichkov, Vua phá lưới của giải đấu với 6 bàn thắng. Cũng có được 6 bàn như Stoichkov là Oleg Salenko của đội tuyển Nga, nhưng thành tích của cầu thủ này không được đánh giá cao bởi anh đã ghi tới 5 bàn trong trận thắng 6-1 của Nga trước Cameroon. Cho tới giờ vẫn chưa cầu thủ nào có thể phá kỷ lục ghi 5 bàn trong 1 trận đấu tại VCK World Cup của SALENKO. Một kỷ lục khác cũng được thiết lập trong trận đấu giữa Nga và Cameroon là thành tích ghi bàn ở độ tuổi 42 của huyền thoại Roger Milla, cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại World Cup.
Và sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến Roberto Baggio, một trong những biểu tượng của
Brazil đi vào lịch sử khi trở thành đội tuyển đầu tiên 4 lần vô địch World Cup dù lối chơi của họ ở giải đấu này bị nhiều người chỉ trích là xù xì và thực dụng.