thethaovanhoa.vn

Huyền thoại làm giàu Ấn Độ lộ chân tướng lừa đảo

04/03/2014 07:31 GMT+7

Người dân ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đang phẫn nộ trước việc nhà tài phiệt Subrata Roy được chính quyền biệt đãi và vẫn sống hết sức "vương giả" dù mới bị bắt vì tội quịt nợ hàng triệu người, trong đó có không ít người nghèo.


(Thethaovanhoa.vn) - Người dân ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đang phẫn nộ trước việc nhà tài phiệt Subrata Roy được chính quyền biệt đãi và vẫn sống hết sức "vương giả" dù mới bị bắt vì tội quịt nợ hàng triệu người, trong đó có không ít người nghèo.

Subrata Roy, 65 tuổi, người với câu chuyện làm giàu từ tay trắng, là cái tên nổi tiếng ở Ấn Độ.

Một tượng đài về thoát nghèo

Người ta truyền miệng nhau câu chuyện rằng Roy bắt đầu khai trương công ty của mình vào năm 1978, khi 35 tuổi. Thuở hàn vi, Roy đã đi tới từng nhà một để kêu gọi đầu tư. Ông chấp nhận cả tiền của những người nghèo tận đáy Ấn Độ, vốn không có nguồn thu nhập thường xuyên. Các nhà đầu tư ban đầu của Roy là tài xế taxi, thợ sửa giày và số tiền họ đưa cho ông có khi chưa đầy 1 USD.

Roy nổi tiếng ở Ấn Độ vì xài sang, với bộ sưu tập gồm nhiều chiếc xe hiệu BMW, Mercedes, Roll-Royce

Roy nổi tiếng ở Ấn Độ vì xài sang, với bộ sưu tập gồm nhiều chiếc xe hiệu BMW, Mercedes, Roll-Royce

Từ khởi đầu khiêm tốn đó, Roy nhanh chóng xây dựng tập đoàn Sahara thành một doanh nghiệp hùng mạnh, với tổng trị giá 11 tỷ USD, có hoạt động kinh doanh trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ tài chính, nhà ở, chế xuất, hàng không tới truyền thông. Công ty còn có những khối tài sản lớn nằm ở nước ngoài: công trình khách sạn Plaza mang tính biểu tượng ở New York và công trình Grosvenor House ở London. Và với lực lượng lao động hơn 1,1 triệu người, tập đoàn cũng là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Ấn Độ.

Sự giàu có khiến Roy có điều kiện tận hưởng cuộc sống hết sức vương giả. Ông ta sở hữu một đội nhiều chiếc máy bay phản lực và trực thăng tư nhân. Ông ta có một đội xe sang gồm nhiều chiếc Rolls-Royce, Bentley và BMW. Một trong những tư dinh của Roy được xây theo mô hình Nhà Trắng ở Mỹ và cái khác thì giống hệt Điện Buckingham ở Anh. Ngoài ra, Sahara còn tài trợ cho đội hockey của Ấn Độ và sở hữu cổ phần trong đội đua công thức 1 của đất nước mang tên Force India.

Roy thường lên bản tin thời sự vì hình ảnh như ngôi sao, lối sống đa sắc và cả các mối quan hệ chính trị rộng khắp của ông ta. Bạn bè của Roy có siêu sao Bollywood Amitabh Bachchan và ông ta từng sánh vai với cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.

Đỉnh cao về sự giàu có và quyền lực của Roy thể hiện qua đám cưới 2 đứa con trai, tổ chức hồi năm 2004, các buổi lễ lạt tiệc tùng đã kéo dài tới gần 14 ngày. Đây được xem là đám cưới Ấn Độ của thế kỷ và nó quả xứng với danh hiệu này.

Hơn 10.000 vị khách đã tới dự đám cưới, với rất đông nhân vật thuộc hạng VIP loại A, gồm các trùm kinh doanh, minh tinh Bollywood, sao cricket và cả sao thời trang. Họ được chở tới đám cưới tổ chức tại nhà riêng của Roy ở thành phố Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, trên những chiếc máy bay được Roy thuê riêng. Thủ tướng Ấn Độ khi đó là Atal Behari Vajpayee cũng bay tới tận nơi để chúc phúc cho 2 cặp vợ chồng.

Nghi vấn biệt đãi

Ít người biết rằng đế chế và quyền lực ấy của Roy được xây dựng trên một nền tảng xấu xa. Người đàn ông này vừa bị bắt do không xuất hiện trước tòa án xét xử vụ 2 công ty trong Sahara đã quịt tiền của rất nhiều nhà đầu tư. 2 công ty này bị cáo buộc đã kêu gọi đầu tư và thu về số tiền 240 tỷ rupee (3,9 tỷ USD) thông qua phát hành trái phiếu giả.

Subrata Roy được dẫn giải tới căn nhà khách sang trọng sau khi bị bắt vào tuần trước

Subrata Roy được dẫn giải tới căn nhà khách sang trọng sau khi bị bắt vào tuần trước

Tháng 8/2012, tòa án yêu cầu 2 công ty thuộc tập đoàn Sahara phải trả lại tiền cho 22 triệu nhà đầu tư nhỏ trong vòng 99 ngày, kèm theo lãi suất lên tới 15%.  Tháng 12/2012, tòa gia hạn cho công ty thêm thời gian để trả nợ. Tới tháng 2 năm ngoái, chính quyền đã buộc phải phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng của 2 công ty này, do không thực hiện yêu cầu trả nợ.

Hiện Sahara đang tranh cãi về số tiền mà công ty phải trả cho các nhà đầu tư. Công ty nói rằng trách nhiệm trả nợ của mình không thể lớn hơn con số 51,2 tỷ rupee mà mà họ đã hoàn lại cho các nhà đầu tư. Tuần trước cảnh sát Uttar Pradesh đã bắt Roy theo lệnh của Tòa án Tối cao để phục vụ việc xử lý tranh cãi.

Tuy nhiên việc Roy tiếp tục được sống sung sướng trong thời gian tạm giam giống như đổ thêm dầu vào lửa. Tờ Times of India nói rằng Roy hiện đang ở tại một nhà khách đẹp đẽ sang trọng nằm trong công viên cắm trại Kukrail của Lucknow. Khu vực này, vốn được cư dân và học sinh địa phương ưa thích, đã bị đóng cửa suốt 3 ngày qua.

"Tôi đưa học sinh của mình tới đây để nghỉ picnic, nhưng cảnh sát nói rằng công viên đã  bị đóng cửa" - một giáo viên đề nghị giấu tên nói với tờ India Today. Một cư dân khác của Lucknow thì bày tỏ nghi vấn: “Chúng tôi bị từ chối không cho vào công viên bởi Subrata Roy đang được biệt đãi trong đó”.

Nghi vấn biệt đãi cũng được nhiều tờ báo ở Ấn Độ nói tới. Theo Time of India, các thành viên gia đình cùng tay chân thân cận của Roy đã liên tục tới thăm, kể từ khi ông ta được đưa tới nhà khách vào thứ Sáu tuần trước. Dù bị tạm giam, Roy vẫn được cung cấp đủ tiện nghi, được phục vụ đồ ăn nấu tại nhà và có vẻ đang sống hết sức thoải mái, bất chấp việc đã hại vô số nạn nhân.

Tường Linh (Theo BBC)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN