thethaovanhoa.vn

20h30 ngày 24/11, Man City – Tottenham: Niềm tin từ Etihad

24/11/2013 10:25 GMT+7

Đây sẽ là trận đấu mà Man City tựa lưng vào niềm tin của họ, còn Tottenham cũng rời xa nỗi sợ hãi của mình. Chúng ta đang nói về sân nhà của Man City, và cái thở phào được xa… sân nhà của Tottenham.

(Thethaovanhoa.vn) - Đây sẽ là trận đấu mà Man City tựa lưng vào niềm tin của họ, còn Tottenham cũng rời xa nỗi sợ hãi của mình. Chúng ta đang nói về sân nhà của Man City, và cái thở phào được xa… sân nhà của Tottenham.

Man City rơi xuống thứ 8 vì một lý do rất đơn giản: Họ sợ sân khách. Tại Etihad, các cầu thủ của ông Manuel Pellegrini toàn thắng, với hiệu số bàn thắng bại khủng khiếp 20-2. Chơi sân khách, họ thắng được đúng 1/6 trận mùa này, hòa 1 và thua 4, ghi 8 bàn và thủng lưới 10 lần.

Man City sợ sân khách, Tottenham sợ sân nhà

Ngược lại, chỗ của Tottenham Hotspur đáng ra phải là ngôi đầu, nếu họ chơi tốt hơn trên sân nhà. Có hai trận thua đáng tiếc đã cướp mất của họ cơ hội ấy: Thất bại trước Newcastle ở vòng trước và thảm bại 0-3 trước West Ham vào đầu tháng Mười. Tottenham chơi rất hay và tạo ra vô số cơ hội, nhưng lại thua một cách nghiệt ngã. Trận gặp Newcastle, họ đã dứt điểm đến 31 lần, và các CĐV của họ có lẽ vẫn còn ngơ ngẩn cho đến bây giờ: Tại sao đội nhà lại thua được?


Man City (trái) tự tin vào chiến thắng trước Tottenham (phải) nhờ lợi thế sân nhà

Ông Pellegrini đã lý giải về nguyên nhân nỗi sợ sân khách của Man City: “Vấn đề không nằm ở chiến thuật. Chúng tôi chỉ giành được 4 trong tổng số 18 điểm tối đa khi rời xa Etihad, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi chơi tệ. Nếu bạn xem xét các trận đấu ấy, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn so với chủ nhà, nhưng một số sai lầm cá nhân đã không cho phép chúng tôi giành trọn 3 điểm. Tôi cảm thấy lối chơi của chúng tôi là thuyết phục.”

Đó có vẻ giống một lời bào chữa, nhưng nó cũng phản ánh đúng thực tế. Man City lúc nào cũng chơi hay hơn đối phương, dứt điểm nhiều hơn, nhưng bỗng nhiên một sai lầm từ dưới đất chui lên lại khiến họ trắng tay. Kịch bản ấy đã xảy ra ở trận thua Cardiff, Aston Villa, rồi Sunderland. Thủ môn Joe Hart là người mắc nhiều lỗi nhất, nhưng không chỉ có mình anh như vậy. Và lời bào chữa ấy cũng có thể được áp dụng cho trường hợp của Tottenham, với những trận thua tưởng chừng không thể lý giải.

Thất bại từ tâm lý

Pellegrini và Andre-Villas Boas đều là những HLV có nền tảng chiến thuật rất tốt, và dấu ấn của họ ở Man City và Tottenham là rất rõ nét. Nhưng kết quả một trận đấu thì đôi khi không được định đoạt bởi kỹ chiến thuật, mà bằng cách giải quyết tình huống. Đội bóng chơi hay hơn có thể thua vì một vài tình huống không tập trung, hoặc yếu tâm lý.

Cả Man City và Tottenham đều đang mắc vấn đề ấy. Chúng ta đã nhìn thấy Sergio Aguero chơi hay như thế nào trong trận thắng Man United 4-1 và 7-0 trước Norwich, nhưng lại rất vụng về ở trận thua Sunderland mới đây. Đó là vấn đề về tâm lý. Man City đã xây dựng được niềm tin rất vững chắc trên sân nhà, nhưng đi kèm đó là một sự sụp đổ niềm tin trên sân khách. Tottenham thì ngược lại: Rất tự tin khi làm khách, nhưng lại luôn thấy không ổn ở White Hart Lane.

Chính các HLV cũng mắc phải vấn đề ấy, đặc biệt là ông Pellegrini. Hãy nhớ lại trận thua Aston Villa ở vòng 6: Chỉ 7 phút sau khi ông đưa Jesus Navas vào thay Samir Nasri, Man City thủng lưới hai bàn liên tiếp chỉ trong vòng 3 phút và thua ngược. Họ vỡ trận vì một điều chỉnh chiến thuật thiếu tỉnh táo. Logic của một niềm tin sai là khi mọi chuyện đang đi đúng đường, bạn cảm thấy không ổn và một cách vô thức, cho rằng mình “phải” tạo ra một sai lầm.

Một cách vô thức, Tottenham đã sút hơn 30 quả (trung bình cứ 3 phút lại 1 lần dứt điểm!) mà không một lần khiến lưới Newcastle rung lên. Đó là một niềm tin nguy hiểm: Nếu thói quen đã hình thành, đội bóng của ông Villas-Boas khó mà thoát khỏi một thất bại trên Etihad, nơi niềm tin vào 3 điểm của Man City là cực kỳ mạnh mẽ.

4 Man City chỉ giành được 4 trong 18 điểm tối đa có thể kiếm được trên sân khách mùa này, nhưng tại Etihad, họ đã thắng 5 trận liên tiếp, ghi 20 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

7 Thủ môn Hugo Lloris của Tottenham đã giữ sạch lưới 7/11 trận bắt chính cho Tottenham mùa này, nhiều nhất Premier League

108 Man City là đội chi nhiều tiền nhất trong lịch sử bóng đá Anh, nhưng mùa bóng này, Tottenham mới là đội bạo chi nhất Premier League, với số tiền sử dụng để mua cầu thủ lên đến 108 triệu bảng, và 3 kỷ lục chuyển nhượng của CLB bị phá liên tiếp, là Paulinho, Soldado và Lamela.

Đội hình dự kiến

Man City: Pantilimon - Zabaleta, Demichelis, Nastasic, Clichy - Fernandinho, Touré; Nasri, Aguero, Navas - Negredo.

Tottenham: Lloris - Walker, Dawson, Chiriches, Vertonghen - Dembélé, Paulinho - Townsend, Sandro, Sigurdsson - Adebayor.

Dự đoán: 2-1


Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN