thethaovanhoa.vn

Phim 'Machete Kills': Cẩu thả, rời rạc…

08/11/2013 14:35 GMT+7

Phim'Machete Kills' khiến người xem cảm thấy bực mình, khó chịu vì các pha hành động làm cẩu thả, non nớt, phần dựng thì cụt lủn, cắt cảnh quá nhanh.


(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với người bạn thân Quentin Tarantino, Robert Rodriguez cũng là đạo diễn thuộc hàng “quái chiêu” hiện nay tại Hollywood. Đáng tiếc, phong độ của anh lên xuống, trồi sụt khiến các fan cũng không khỏi ngỡ ngàng.

1. Không được đào tạo chính qui (điểm số của anh không đủ để học ngành điện ảnh) nhưng cho đến nay Robert Rodriguez vẫn là người truyền cảm hứng và có tầm ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều nhà làm phim trẻ. Họ nể phục Robert Rodriguez vì cá tính, phong cách lẫn mong ước cháy bỏng làm phim có một không hai của anh.

Vào năm 2007, Robert Rodriguez và Quentin Tarantino tung ra Grindhouse (lấy theo tên hệ thống rạp chuyên chiếu phim cháy nổ, tình dục, bạo lực hạng B, vốn không còn tồn tại ở Mỹ nữa) gồm bộ đôi phim Planet TerrorDeath Proof. Grindhouse nhằm tôn vinh, gây dựng lại hình ảnh của dòng phim tưởng chừng như đã “thất truyền” này. Trước khi vào nội dung chính, Robert Rodriguez và Quentin Tarantino còn giới thiệu vài trailer giả, nổi bật nhất là Machete.

Những tưởng anh chàng người Mễ,mặt rỗ, sống dai như đỉa Machete chỉ là sản phẩm đi kèm cho vui thì Robert Rodriguez bất ngờ làm phim về nhân vật này thật. Machete (2010) cũng được thực hiện theo phong cách cháy nổ, hành động điên rồ, bạo lực kinh khủng như phim hạng B trước đây. Hàng loạt nhân vật xuất hiện trong Machete đều rất ngầu, dị, kỳ quái, tạo tò mò cho người xem. Có thể nói đây là dấu ấn thành công về mặt nghệ thuật trong sự nghiệp của Robert Rodriguez, giống như Planet Terror hay Sin City gần đây.

2. Phần hai - Machete Kills tiếp tục kể về cuộc hành trình của viên cảnh sát Machete Cortez (Danny Trejo) trong thế giới đầy rẫy súng đạn, bạo lực, giết người, băng đảng phiến loạn, ma túy, mại dâm tại biên giới giữa Mỹ và Mexico. Anh được đích thân Tổng thống giao cho nhiệm vụ truy lùng tên tội phạm Marcos Mendez, người đang âm mưu khủng bố thủ đô Washington bằng đầu đạn tầm xa. Khi tiến vào hang ổ của Mendez, Machete điều tra ra còn có một tổ chức bí ẩn đứng đằng sau sự việc.

Thật bất ngờ, bước sang Machete Kills, Robert Rodriguez xuống tay rõ ràng. Điều này thể hiện rất rõ trong công tác đạo diễn lẫn dựng phim (anh kiêm luôn việc dựng). Phần hành động, cháy nổ trong các tác phẩm điện ảnh của Robert Rodriguez lẫn Quentin Tarantino mang phong cách hoàn toàn khác so với dòng phim chính thống của Hollywood. Ở đó không tuân theo qui tắc nào mà vô cùng bất ngờ, phóng khoáng, đầy ngẫu hứng. Người xem đôi khi phải chấp nhận sự vô lí được họ cố tình áp đặt trong các màn đấu súng, rượt đuổi.

Nếu như, trong các tác phẩm Planet Terror, Machete hay bộ ba phần Mexico (Desperado, El Mariachi, Once Upon a Time in Mexico), khán giả hoàn toàn chấp nhận điều đó thì đối với Machete Kills, người xem lại cảm thấy bực mình, khó chịu vì các pha hành động làm cẩu thả, non nớt, phần dựng thì cụt lủn, cắt cảnh quá nhanh. Ngoài ra, khi về đến Việt Nam, vô số cảnh bạo lực đã bị cắt bỏ, dù phim đã cấm trẻ em dưới 16 tuổi, nên nhịp phim càng thêm phần rời rạc. 

Nhiều nhân vật xuất hiện chỉ để khoe vũ khí, khoe đồ là chính chứ chưa có sự liên kết chặt chẽ. Cũng giống với Machete, phần 2 qui tụ dàn diễn viên hết sức hùng hậu (Amber Heard, Michelle Rodriguez, Mel Gibson).  Nhiều người tham gia cho vui chứ vai trò không lớn. Điển hình là Jessica Alba, Vanessa Hudgens, Lady Gaga hay Antonio Banderas, Cuba Gooding Jr. 

Machete Kills chưa bị coi là thảm họa nhưng là tác phẩm tồi của Robert Rodriguez. Liệu Machete Kills Again… in Space có được sản xuất tiếp như ở đoạn giới thiệu cuối phim sau thất bại này?

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN