Không Totti. Không Gervinho. Và phải đá ở thánh địa Friuli chưa từng bị đánh sập trong 22 trận gần nhất. Nhưng Roma cũng vượt qua: một lần nữa san phẳng pháo đài Friuli để thắng trận thứ 9 liên tiếp từ đầu mùa.
(Thethaovanhoa.vn) - Không Totti, người đội trưởng vĩ đại, nguồn cảm hứng bất tận của đội bóng. Không Gervinho, tân binh với những cú dốc bóng thần tốc, làn gió mới trên hàng công. Và phải đá ở thánh địa Friuli chưa từng bị đánh sập trong 22 trận gần nhất.
Nhưng Roma cũng vượt qua: một lần nữa san phẳng pháo đài Friuli để thắng trận thứ 9 liên tiếp từ đầu mùa. Họ đã san bằng kỷ lục của Juve-Capello lập mùa 2005-06. Tối qua, Roam chiến đấu và giành thắng lợi theo cách đặc biệt ít thấy ở họ: không phải là Roma-Totti như mọi khi nữa, mà là Roma-De Rossi: mạnh mẽ, lì lợm, kiên trì và lạnh lùng.
Sóng gió Friuli không cản được Roma
Hành quân đến Friuli mà không có Francesco Totti, Roma khởi đầu chậm chạp và để Udinese nhanh chóng chiếm ưu thế. Ngay khi vừa nhập cuộc, bóng đã chạm khung thành của De Sanctis sau pha dứt điểm của tiền đạo Udinese. Roma lên bóng đơn điệu, dù giật lại được thế trận. Marco Borriello cô đơn. Alessandro Florenzi không có khoản trống để hoạt động. Còn Ljajic, trong cả hiệp 1, chỉ nổi bật với vài pha đi bóng cá nhân và những cú sút không nguy hiểm.

Roma xuất sắc kéo sập pháo đài Friuli - Ảnh Getty.
Hiệp 2 khởi đầu cũng không khá hơn do tuyến trên vẫn bế tắc, còn hàng phòng ngự thì liên tục chịu sức ép từ phía Udinese. Bước ngoặc đến khi Maicon phạm lỗi không cần thiết dẫn đến thẻ vàng thứ 2. Rudi Garcia lập tức phải hy sinh Pjanic để dùng Torosidis lắp vào vị trí của Maicon. Còn Udinese, với lợi thế hơn người đã quyết dồn lực tấn công để ghi bàn. Nhưng hôm qua tiếp tục là ngày thi đấu thành công của hàng thủ Roma, từ cặp trung vệ Castan - Benatia đến De Rossi - Strootman và Balzaretti đều chơi cực tốt và lăn xả trước những pha uy hiếp từ đội chủ nhà. Sau đó, Rudi Garica tiếp tục thay Borriello không hiệu quả bằng Michael Bradley đã tăng số lượng ở tuyến giữa gia cố phòng ngự.
Khi hầu hết các Romanisti đều hy vọng một trận hòa an toàn thì Bradley đã lên tiếng chỉ sau bốn phút vào sân. Từ một tình huống mà De Rossi cướp được bóng và chuyền cho Strootman, tuyển thủ Hà Lan đi bóng khá thoải mái đến gần vòng cấm của Udinese.

De Rossi đã chơi xuất sắc - Ảnh Getty.
Tất cả đều tưởng rằng anh sẽ tung một cú sút sấm sét như mọi khi, nhưng Strootman quyết định chuyền ngang cho Bradley đang băng lên tỉnh táo dứt điểm hiểm hóc vào góc phải khung thành. 1-0 cho Roma. Dù gần 10 phút còn lại, phải chịu sức ép cực lớn từ đội chủ nhà nhưng hàng thủ Roma đã thi đấu quả cảm để bảo vệ thành công thành quả của mình và chuỗi bất bại của Udinese trên sân nhà phải dừng lại ở con số 22.
De Rossi, Roma cảm ơn anh!
Chín trận thắng liên tiếp từ đầu mùa với chỉ một bàn thua duy nhất, Roma đã có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử CLB và trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu ở riêng mùa giải này. Đó là thành quả của cả tập thể và HLV Rudi Garcia. Công lớn nhất phải nói đến hàng phòng ngự, một điều bất ngờ với chính Roma, một đội bóng có tiếng là luôn lấy công làm chủ đạo. Cặp trung vệ Benatia và Castan chơi ăn ý với nhau một cách không ngờ phía trước một Morgan De Sanctis dày dạn kinh nghiệm. Nhưng trên hết, đó là sự trở lại không thể tuyệt vời hơn của Daniele De Rossi.
Sau hai mùa giải liên tục bị chỉ trích vì phong độ thất thường, sau một mùa hè với những rắc rối về tương lai ở đội bóng và với các Ultras, đội phó của Roma đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh không những hỗ trợ phòng ngự xuất sắc mà còn có những đường chuyền quan trọng lên tuyến trên cũng như là việc băng lên ghi bàn khi đội bóng gặp bế tắc (trong trận gặp Livorno). Hôm qua tại Friuli, Roma đã thể hiện một hình ảnh giống như những gì ta thường thấy ở De Rossi: lì lợm, kiên cường trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, xông xáo, mạnh mẽ và quyết liệt trong từng pha bóng. Chúng ta không chỉ được chứng kiến một Roma lãng mạn và ngẫu hứng của Totti, mà còn có một Roma vững chắc và kiên cường. Của De Rossi...
Romanista Pipu
(asromavn.net)