'Pacific Rim' (Siêu đại chiến) là sự tổng hợp của rất nhiều ưu điểm mà các tác phẩm hành động, khoa học giả tưởng đi trước đã đạt được, trong đó có 'Transformers' và 'Godzilla'.
(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta đã từng chứng kiến những màn chiến đấu hoành tráng, mãn nhãn của các con robot trong loạt phim Transformers. Chúng ta cũng đã từng chứng kiến con quái vật Godzilla tàn phá New York khủng khiếp thế nào trong Godzilla (1998). Thế nhưng những điều đó vẫn chưa là gì khi so với tầm vóc của Pacific Rim.
Có thể nói, Pacific Rim (Siêu đại chiến) là sự tổng hợp của rất nhiều ưu điểm mà các tác phẩm hành động, khoa học giả tưởng đi trước đã đạt được, trong đó có Transformers và Godzilla. Không những vậy, Pacific Rim (với tổng kinh phí 180 triệu USD) còn làm được hơn thế. Bộ phim đã vươn tới một tầm cao hoàn toàn mới.
1. Trong tương lai không xa, ẩn sâu dưới đáy Thái Bình Dương xuất hiện một hiện tượng dị biến, tạo nên vết nứt lớn nối liền giữa trái đất với thế giới của một chủng quái vật khổng lồ có tên gọi là Kaiju. Quái vật Kaiju chui ra từ vết nứt bắt đầu tàn phá những thành phố lớn trong vùng biển Thái Bình Dương, từ Nhật tới Mỹ, từ Hong Kong tới Australia.
![]() |
Robot Jaegers do hai người điều khiển bằng công nghệ tương thông trí óc giờ đây trở thành bức tường thành vững chắc chống lại lũ Kaiju gớm ghiếc. Nhưng khi loài người phát triển công nghệ mới, chủng quái vật Kaiju cũng có sự tiến hóa không ngờ.
2. Robot khổng lồ có khả năng chiến đấu, quái vật xuất hiện từ đáy đại dương đều là những ý tưởng cũ. Tuy nhiên, việc kết hợp, nâng tầm vóc những ý tưởng đó lên để tạo ra một thế giới mới thì không phải ai cũng làm được.
Đạo diễn Guillermo del Toro vốn sở hữu thế mạnh trong việc xây dựng hẳn một ý tưởng riêng cho phim (tạo hình nhân vật, thiết kế bối cảnh, phục trang, đạo cụ, không khí, màu sắc chung). Điều đó được chứng thực qua thế giới ghê rợn pha lẫn với kỳ ảo trong Pan’s Labyrinth và đặc biệt qua hai phần Hellboy.
Với Pacific Rim cũng vậy, Guillermo del Toro đã tạo nên một thế giới “độc nhất vô nhị”. Tăm tối, u ám, người xem luôn trong trạng thái bất an, lo sợ và cảm thấy quá nhỏ bé trước cuộc chiến giữa Jaegers và Kaiju. Trong môi trường ảm đạm, đầy mưa và nước biển đó, vẫn hiện lên những điểm nhấn về màu sắc rất riêng. Đó là khoang lái của robot, là hình ảnh Hong Kong đơn độc trong trận quyết chiến cuối cùng, là thế giới kỳ bí của chủng loài Kaiju.
Khi nói đến Pacific Rim, điều khán giả mong đợi nhất dĩ nhiên là những màn chiến đấu hoành tráng. Có thể khẳng định một điều, Pacific Rim là bộ phim xem đã mắt, đã tai nhất tính từ đầu năm đến nay.
Cả Jaegers và Kaiju đều có thân hình khổng lồ, to hơn cả những tòa nhà trọc trời mà con người xây dựng, nên cuộc chiến vì thế cũng dữ dội hơn. Mức độ tàn phá, hủy diệt thì không phải bàn cãi. Hệ thống nhà cửa, cầu đường, xe cộ đối với đám quái vật chỉ như món đồ chơi trên đường chúng di chuyển. Điều đặc biệt là, các pha hành động long trời lở đất không chỉ diễn ra trên đất liền, trên mặt biển mà còn lên cao trên không trung, xuống sâu dưới đáy đại dương.
Kịch bản của Pacific Rim được viết rất tốt. Bên cạnh những màn chiến đấu mãn nhãn, bộ phim còn đi sâu khai thác số phận của từng nhân vật chính. Đó là tuổi thơ ám ảnh của Mako Mori (Rinko Kikuchi), quá khứ đau buồn của Raleigh (Charlie Hunnam) và cả tính cách của chỉ huy Stacker Pentecost. Hiếm có bộ phim nào cân bằng được giữa phần hành động và phát triển tâm lý nhân vật như Pacific Rim.
Không nghi ngờ gì nữa, Pacific Rim là tác phẩm siêu giải trí mà bạn không thể bỏ qua trong Hè năm nay.
Phim được chiếu tại các rạp trên toàn quốc bắt đầu từ ngày hôm nay.
Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa