Brazil sản sinh ra cầu thủ giỏi đâu chỉ vì họ có chất Samba trong mình. Mỗi cầu thủ đều có tình yêu bóng đá và đã từng là một CĐV, mà các CĐV Brazil luôn cuồng nhiệt, thậm chí cuồng nhiệt đến mức kỳ dị.
(Thethaovanhoa.vn) - Brazil sản sinh ra cầu thủ giỏi đâu chỉ vì họ có chất Samba trong mình. Mỗi cầu thủ đều có tình yêu bóng đá và đã từng là một CĐV, mà các CĐV Brazil luôn cuồng nhiệt, thậm chí đến mức kỳ dị.
Chín cầu thủ trong đội hình Tahiti đá trận thua Tây Ban Nha 0-10 đang trong tình trạng thất nghiệp. Nói không quá lời rằng, nếu Tahiti bất ngờ thắng trong trận đấu vừa qua, tạo nên một cơn địa chấn cho bóng đá toàn cầu, 9 cầu thủ kia hoàn toàn có thể được tuyển dụng vào làm tiếp tân khách sạn ở Rio de Janeiro nếu họ muốn ở lại nhưng không muốn tiếp tục đá bóng.
Bóng đá cũng là giải trí, mà trong giải trí, khán giả được quy ra tiền. Khán giả xem anh càng đông thì anh càng giàu. Bóng đá là một ngành công nghiệp thịnh vượng ở Brazil cũng vì khán giả, và nếu anh khiến khán giả thấy hứng thú xem anh chơi bóng, khiến khán giả phải vỗ tay tán thưởng anh, anh sẽ giàu.

Và bóng đá Brazil sẽ luôn giàu, bởi ta sẽ phải ngạc nhiên bởi sự cuồng nhiệt và hào hứng đôi lúc tới mức không thể tin nổi từ người Brazil. Tại "thánh địa" Maracana, nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha trở thành kẻ thù địch trong mắt tất cả những người Brazil có mặt trên khán đài, bởi họ coi Tây Ban Nha là cái gai phải nhổ để Brazil trở lại đỉnh vinh quang.
Trong ngày mà Tahiti phải đối đầu với nhà đương kim vô địch World Cup, bỗng chốc đại đa số người Brazil có mặt tại Maracana trở thành công dân danh dự của đảo quốc nhỏ bé này. Họ ghét Tây Ban Nha, họ không muốn phải chứng kiến đội tuyển này chiến thắng trên đất nước họ để rồi đe dọa khả năng đoạt Confed Cup của đội nhà. Và những người Tahiti đã trở thành bạn bè “đánh kẻ thù chung”, dù chỉ trong khoảng có 2 tiếng đồng hồ.
Bất cứ bàn thắng hay cú dứt điểm nào của Tây Ban Nha đều được đáp lại bằng những tràng la ó, những tiếng la hét từ các khán đài. Nhưng hoàn toàn tương phản với đó là thái độ của khán giả dành cho các cầu thủ Tahiti. Mỗi đường chuyền thành công của Tahiti đều được đáp lại bằng những sự cổ vũ. Và đặc biệt, mỗi pha cản phá của cầu thủ Mikael Roche đều khiến các cổ động viên Brazil đứng dậy vỗ tay tán thưởng như sấm, đặc biệt là trong pha đá penalty hỏng của Torres.
Torres, trong một ngày mà anh chỉ làm công việc của mình là tuân thủ chỉ thị huấn luyện viên, ra sân chơi bóng và ghi bàn, đã nhận được sự phản ứng không mấy thiện cảm từ khán đài. Ồn ào nhất là khi gương mặt “El Nino” hiện ra trên màn hình lớn của sân Maracana với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Ngoài vương quốc Anh, ngoài Ireland, ít có quốc gia nào lại có những cổ động viên ủng hộ nhiệt huyết đến như thế cho một đội bóng xa lạ. Tất nhiên, những người Brazil không ưa Tây Ban Nha, cũng chẳng biết gì nhiều về Tahiti, nhưng thực tế rằng họ vẫn đến sân và dành tình cảm cho những vị khách đến từ châu Đại Dương chứng tỏ rằng họ sẽ chào đón bạn một cách nồng nhiệt nhất nếu bạn đến đây để đánh bại kẻ thù sân cỏ của họ. Một tình yêu bóng đá khó có thể diễn tả được.
Trong vài năm trở lại đây đã có những đề nghị thay đổi thể thức của Confed Cup, bởi giải đấu này quy tụ cả những đội tuyển đến từ tận châu Đại Dương, những đội bóng có thực lực quá yếu để có thể làm nên điều gì đặc biệt. Những tiếng nói ấy đến từ đâu? Đến từ các hãng truyền hình lớn. Họ muốn Confed Cup quy tụ những đội tuyển xuất sắc nhất thế giới và khiến cho mỗi trận đấu mà họ phát sóng thu hút được lượng khán giả đông nhất có thể. Trong mắt các đài truyền hình, những đội bóng yếu ớt cỡ Tahiti sẽ không ăn khách vì các trận đấu của họ rất buồn tẻ. Mà không ăn khách tức là yếu về quảng cáo.
Nhưng người Brazil không nghĩ vậy. Nền bóng đá Brazil có thể không có giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất, và đội tuyển của họ cũng không còn hấp dẫn như trước kia. Nhưng họ vẫn sản sinh ra cầu thủ giỏi như nấm sau mưa. Đó là những trẻ em, xuất phát từ tình yêu bóng đá với tư cách một cổ động viên để rồi nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Họ mang trong mình tình yêu bóng đá cháy bỏng như bao người khác.
Những gì chúng ta thấy ở các ngôi sao Samba như Ronaldinho cũng chính là những gì chúng ta thấy ở những khán giả cuồng nhiệt của xứ sở Samba, cuồng nhiệt tới mức ủng hộ cho một đội tuyển xa lạ đá với Tây Ban Nha. Ngay trong một trận đấu mà ai cũng biết sẽ là một trận thắng đậm cho Tây Ban Nha và vì thế kết quả rất dễ đoán, chính các khán giả tại Maracana lại khiến trận đấu tưởng như nhàm chán này có tính giải trí cao.
Chào mừng tới thiên đường bóng đá mang tên Brazil. Tại đây, bạn sẽ được xem những cầu thủ rất giỏi chơi bóng, và được tận hưởng bầu không khí tiệc tùng đến từ người bản địa. Họ sẽ không bao giờ để bạn cảm thấy nhàm chán. Và nếu TBN gặp đội tuyển Việt Nam chứ không phải Tahiti tại Maracana, những người Brazil vẫn sẽ cổ động nồng nhiệt cho những người bạn Đông Nam Á xa xôi.
Mà như đã nói ở đầu, “khán giả được quy ra tiền”. Có được những fan Brazil không bao giờ quay lưng với bóng đá và luôn cuồng nhiệt trên các khán đài như vậy, bóng đá Brazil lo gì nghèo?
Nguyễn Đỉnh