Australia chỉ còn cách VCK World Cup 2014 ở Brazil một chiến thắng nữa mà thôi. Đối thủ là Iraq. Australia được đánh giá cao hơn, nhưng Iraq luôn là đối thủ khó đoán và khó chịu.
(Thethaovanhoa.vn) - Australia chỉ còn cách VCK World Cup 2014 ở Brazil một chiến thắng nữa mà thôi. Đối thủ là Iraq. Australia được đánh giá cao hơn, nhưng Iraq luôn là đối thủ khó đoán và khó chịu.

Iraq là kẻ gây ra điều mà ở Nhật Bản người ta gọi là Nỗi đau Doha, còn ở Hàn Quốc là Điều thần kỳ Doha, trong trận cuối cùng của vòng loại World Cup 1994. Nhật Bản để thủng lưới một bàn khiến họ tiêu tan giấc mơ Mỹ trong khi mở ra những màn ăn mừng lớn tại Seoul.
Iraq: Kẻ “tiêu diệt” những gã khổng lồ
Iraq khi đó không còn mục tiêu gì rõ ràng. Lần này, những chàng trai đến từ Baghdad cũng không còn hy vọng đi tiếp, nhưng Australia vẫn phải dè chừng: Iraq là kẻ nổi tiếng bóp nát những trái tim hy vọng.
Ở Sydney, một thất bại hay hòa cũng là đủ với Australia, trừ khi Oman kiếm được một chiến thắng đáng ngạc nhiên ở Jordan. Nói chung, nhiều fan chủ nhà tin rằng mọi việc đã được sắp sẵn cho cuộc ăn mừng. Tuy nhiên, bạn hẳn cũng nhớ câu nói cũ rích trong bóng đá “bóng chưa lăn, đừng nói trước điều gì”. Trước hết, Jordan có thể rất mạnh trên sân nhà, nhưng họ sẽ thấy mệt mỏi sau hành trình dài trở về từ Melbourne và rệu rã về tinh thần sau thất bại 0-4 dưới tay Robbie Kruse và các đồng đội. Nếu Oman chơi tốt ở Amman như họ đã làm được tại Sydney vào tháng 3 (hòa 2-2), mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Rồi nữa là Iraq. 1 chiến thắng sau 7 trận không nói lên hết tiềm năng của đội bóng vùng Vịnh. Họ thực sự là một cỗ chiến mã không người lái, đúng kiểu Ba Tư. Họ vẫn còn đầy tự hào và có đủ những tài năng như các chiếc đinh ở hai bánh xe, có thể nghiền nát những kẻ nào dám coi thường họ. Nhiều người hẳn còn nhớ Những chú sư tử Lưỡng Hà ở giải vô địch châu Á, Asian Cup 2007: họ vô địch (và đánh bại Việt Nam ở tứ kết) trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
May mắn của Osieck có đủ?
Zico, cựu HLV của Iraq, là người chịu trách nhiệm trên giấy tờ từ khi bắt đầu vòng loại châu Á. Nhưng có vẻ như ông quá háo hức về việc đưa Iraq dự World Cup 2014 nên đã giành phần lớn thời gian của ông ở… Brazil, có lẽ là để kiểm tra các khách sạn và sân tập phù hợp. Cuối năm 2012, sau những tranh cãi không tránh khỏi về tiền lương khiến LĐBĐ Iraq suýt nữa phá sản và phải công khai cho báo chí các chứng từ với ngân hàng cho thấy mức lương khá lớn của Zico đã được trả, Pele Trắng mới chịu ra đi.
Dẫn dắt Iraq lúc này là Vladimir Petrovic, cựu HLV Serbia và là người chịu trách nhiệm cho thất bại thảm hại của Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2010. Cựu cầu thủ của Sao Đỏ Belgrade và Arsenal dự kiến sẽ bị sa thải sau trận đấu ở Sydney. Họ cũng chẳng còn trong đội hình những người hùng của năm 2007, đội trưởng Younis Mahmoud và tiền vệ kiến tạo Nashat Akram. Bộ đôi này tuyên bố từ giã ĐTQG tuần trước sau thất bại dưới tay Nhật Bản. Tuy nhiên, đó cũng là rủi ro của Australia, khi phần lớn đội hình Iraq tới Sydney là những người rất trẻ, đầy khát khao, những cầu thủ sẽ tranh tài ở giải World Cup U20 vào tuần tới (trận mở màn gặp Anh).
Nếu Iraq thực sự được chơi ở sân nhà, thay vì ở Qatar vì lý do an ninh, có lẽ giờ này họ vẫn chưa bị loại. Tháng 10 năm ngoái, Australia chỉ lội ngược dòng với một bàn thắng muộn ở Doha (2-1). Vòng loại vừa rồi của Iraq chơi hay trước Australia, Nhật Bản và Jordan, nhưng lại thua bạc nhược Oman 0-1.
Cho tới giờ, khó thể nói Osieck là một HLV thật sự tài ba, nhưng ít ra chiến lược gia người Đức đã rất may mắn. Lượt đi vòng loại của Australia khá kém cỏi, nhưng họ chơi rất nổi bật ở lượt về. Giờ thì không ai quan tâm tới việc họ chơi ra sao nữa. Trận cuối cùng với Iraq, điều quan trọng nhất là phải chiến thắng. Ý tưởng không thể giành trọn 3 điểm và phải đợi gần 5 tiếng đồng hồ để trận Jordan-Oman bắt đầu thật kinh khủng với các CĐV áo vàng-xanh.Dân Australia nói chung là khoái phim truyền hình kịch tính (như Trở về Eden), nhưng sẽ không muốn đóng vai bi kịch.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
107 Thủ thành Mark Schwarzer đang giữ kỷ lục khoác áo ĐT Australia nhiều nhất với 107 lần (từ năm 1993 tới nay). Tháng Mười tới (06/10), anh sẽ bước sang tuổi 41. 3 Australia từng 3 lần tham dự VCK World Cup, vào các năm 1974, 2006 và 2010. Thành tích tốt nhất của họ là lọt vào vòng 2 ở World Cup 2006. 1 Trong năm 2013, ĐT Australia mới thắng đúng 1 trận, 4-0 trước Jordan. Ở 3 trận còn lại, họ hòa 2 (1-1 trước Nhật, 2-2 trước Oman), và thua 1 (2-3 trước Romania). |