thethaovanhoa.vn

Tài năng piano Đỗ Hoàng Linh Chi: Mỗi tác phẩm, em đều phải 'đổ' nước mắt một lần

22/05/2013 07:26 GMT+7

Hòa nhạc giao hưởng Symphony Concert diễn ra vào 20h ngày 27/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tài năng piano trẻ tuổi Đỗ Hoàng Linh Chi sẽ xuất hiện với bản Concerto số 1 viết cho piano và dàn nhạc của Chopin

(Thethaovanhoa.vn) - Trong chương trình Hòa nhạc giao hưởng Symphony Concert diễn ra vào 20h ngày 27/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tài năng piano trẻ tuổi Đỗ Hoàng Linh Chi sẽ xuất hiện với bản Concerto số 1 viết cho piano và dàn nhạc của Chopin, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Jukka-Pekka Kuusela (Phần Lan).

Mặc dù đã từng tham dự nhiều chương trình lớn với Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội và Dàn nhạc giao hưởng TP.HCM, nhưng Linh Chi vẫn rất bất ngờ với cơ hội trở thành solist trong chương trình tối 27/5. Linh Chi đã  thành công với chương I, bản Concerto số 1 (Chopin) ở cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần II – 2012 (giải của NSND Đặng Thái Sơn ) nhưng với chương trình biểu diễn này, cô sẽ trình bày trọn vẹn 3 chương của tác phẩm.

Linh Chi tại cuộc thi Concour mùa Thu 2007

Trưởng thành sau mỗi cuộc thi

Gặp Linh Chi, không ai nghĩ cô gái vào tuổi trăng tròn này trông vẫn như một học sinh cấp 2. Nhưng đó chỉ là vấn đề hình thức, còn khi trò chuyện, Linh Chi cũng già dặn không kém với những suy nghĩ và tư duy về âm nhạc của mình.     

Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống âm nhạc nhưng Linh Chi lại sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật của mình ở hầu hết các hoạt động mà em tham gia, từ học múa, đàn organ đến làm MC cho chương trình thiếu nhi của đài truyền hình.

Ngay từ lúc đó, khả năng chơi đàn của Linh Chi đã dần dần bộc lộ một cách đặc biệt và sau khi nhận được nhiều lời khuyên của các giáo viên ở những trung tâm Linh Chi đến học, 7 tuổi em đã chính thức trở thành học sinh của Học viện Âm nhạc Quốc gia, lớp của GS Trần Thu Hà.

Mẹ Linh Chi kể, khi quyết định cho con học piano, đồng nghĩa với việc phải mua cho con một cái đàn mà lúc đó, với khả năng kinh tế của gia đình là quá sức. Bố Linh Chi lúc đầu cũng không ủng hộ vì nghĩ rằng điều kiện gia đình chưa đủ để mua cho con một thứ “đồ chơi” xa xỉ đến thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại gia đình vẫn quyết tâm vay mượn để con có đàn.  

Và chỉ sau 3 năm là học sinh Sơ cấp, tại cuộc thi Concours Âm nhạc mùa Thu 2007 (dành cho các em trong độ tuổi từ  10-15), Linh Chi bất ngờ giành giải Nhất. Vì là học sinh nhỏ tuổi nhất bảng nhưng lại đoạt giải cao nhất nên nhớ lại cảm giác lúc đó, Chi kể: “Khi đó em chỉ nghĩ mình đoạt giải Nhất dành cho người nhỏ tuổi nhất thôi”.

Nhưng lúc này, việc chơi đàn với Linh Chi vẫn chỉ là một sự thể hiện, giống như các hoạt động nghệ thuật khác mà từ trước đến nay em vẫn tham gia. Chỉ đến khi dừng bước tại vòng loại cuộc thi Piano Quốc tế ở Malaysia (2008), trước khả năng vượt trội của các bạn quốc tế trong cuộc thi, Linh Chi mới nhận thức được rằng, mình mới chỉ chơi đàn theo bản năng, trong khi điều Chi muốn là phải kể được câu chuyện của mình bằng âm nhạc, việc chơi nhạc lúc này là để cho mọi người nghe. Vì thế, Linh Chi quyết định chuyển học văn hóa từ trường ngoài vào Học viện để có thể chuyên tâm dành cho việc học đàn từ  3-5 tiếng mỗi ngày.

Kể từ đó đến nay, Linh Chi đã có thêm hai giải thưởng là giải Nhất ở bảng thi dành cho độ tuổi dưới 13 tại cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Jakarka (2009), giải Nhì, bảng A cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần I  - 2010, giải của NSND Đặng Thái Sơn tại cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần II – 2012 và còn đạt giải vàng và đặc biệt tại Asia International Piano Academy & Festival with Competition ở Hàn Quốc  (2011, 2012)

Thích biểu diễn hơn đi thi

Nhìn vào một chặng đường tuy không dài trong cả một quá trình học tập của Linh Chi, có thể thấy mỗi năm, mỗi cuộc thi tham gia, cô đều khẳng định sự tiến bộ của mình. Đó là kết quả cuộc việc luyện tập không ngừng nghỉ. Nhưng với Linh Chi, cô thích được biểu diễn hơn là đi thi.

Linh Chi chia sẻ “Diễn cho khán giả em không bị áp lực như đi thi. Đi thi thì không thể quá phiêu còn diễn cho mọi người nghe, mình có thể thả hết mình vào tác phẩm, khán giả nghe câu chuyện của mình kể chứ không phải nhìn tay (kiểm tra kỹ thuật - PV) của mình”.

Linh Chi tâm sự: “Bây giờ càng đi sâu vào con đường này mới thấy thực sự khó, rất khó nhưng để trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, mang tiếng đàn của mình đến với công chúng nhiều hơn thì không có cách nào là cố gắng và nỗ lực hết mình. Việc học tập thì luôn có những khó khăn, mỗi tác phẩm em đều phải “đổ” nước mắt một lần, nhất là những lúc gần thi vì không hiểu sao vào đúng thời điểm đó em lại cảm thấy không hài lòng với phần thể hiện của mình. Vậy là phải tập đi tập lại. Nhưng cũng chính vì vậy mà mỗi lần thi là một lần trải nghiệm đối với em.

Từ các cuộc thi mình có thêm nhiều kinh nghiệm hơn, từ cách tiếp cận âm nhạc, thể hiện âm nhạc. Điều đó thậm chí khiến mình luôn ở trong tình thế “chinh phục” ngay cả những bài cũ”. Và nếu trong âm nhạc, Linh Chi thích Chopin, Liszt vì cảm thấy sự hòa nhập với ngôn ngữ của hai tác giả này ở sự phóng khoáng, tự do, không bị gò bó trong khuôn khổ của cổ điển thì ở ngoài đời, cô lại sống khá “khép kín” với thế giới riêng của mình bằng opera, đất nặn hoặc làm bánh, đi xem phim cùng gia đình. Nếu ở tuổi 17 của Chi, như các bạn cùng trang lứa, có lẽ sẽ có nhiều thời gian để giải trí, bận tâm với thời trang, làm đẹp còn với Chi, chỉ thời gian dành cho đàn thôi đã chưa bao giờ là đủ.

Không chỉ yêu đàn mà bản thân Linh Chi là một người yêu học. Các môn văn hóa trong Học viện Âm nhạc Quốc gia không “nặng” như ở trường ngoài nhưng Linh Chi vẫn rất tìm tòi với tất cả các môn học và học rất giỏi. Vì thế mà lịch học từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm của Linh Chi diễn ra bao năm qua vẫn không thay đổi. Chi chia sẻ: “Lúc nào em cũng cảm thấy thiếu thời gian, nên mong muốn của em luôn là có thật nhiều thời gian để có thể học được tất cả những thứ mà mình thích”.

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

Chương trình hòa nhạc Symphony Concert diễn ra lúc 20h ngày 27/5 sẽ gồm các tác phẩm: Tổ khúc cho dàn dây (Đặng Hữu Phúc), Concerto số 1 viết cho piano và dàn nhạc (Chopin) và Giao hưởng số 1 (Sibelius)



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN