Trên sân Lạch Tray, HN.T&T đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2 chung cuộc, sau khi đã bị dẫn 2-0 sau 46 phút đầu tiên của trận đấu.
(Thethaovanhoa.vn) - Trên sân Lạch Tray, HN.T&T đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2 chung cuộc, sau khi đã bị dẫn 2-0 sau 46 phút đầu tiên của trận đấu. Nhưng ngoạn mục hơn phải là câu chuyện ở Rạch Giá, khi K.KG, một đội bóng bị đánh giá là yếu nhất nhì V-League, thắng ngược nhà vô địch V-League 2 năm liền, B.BD, với tỷ số đậm đà 4-2.
Thông thường người ta chỉ được nghe những câu chuyện về một đội bóng mạnh hơn, hoặc ít nhất có dàn cầu thủ chất lượng hơn, cùng một chiến lược gia tài tình, thắng ngược đối thủ sau khi bị dẫn trước, chứ ít ai thừa nhận, một đội bóng bị đánh giá là yếu hơn nhiều, lại có thể làm được điều đó. Nhưng, ở Kiên Giang, Long An và Thanh Hóa, đã xảy ra những điều được cho là phi lí.

HN T&T (phải) có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước XM V.HP tại vòng 10. Ảnh: V.S.I
K.KG đã không có một thế trận thuận lợi trước một B.BD hừng hực khí thế dưới thời HLV Lê Thụy Hải. Họ thậm chí còn sớm bị thua bàn (Anh Đức), chỉ 2 phút sau tiếng còi khai cuộc (của trọng tài Võ Minh Trí). Có thể thấy là cửa thua của K.KG là rất rõ, khi ông Hải “lơ” không phải là tay mơ. Nhưng bằng cách nào, đội chủ nhà đã lội ngược dòng thành công?
Đó chắc chắn không phải là K.KG quá mạnh, mà đối phương đã tự suy yếu. Cũng tựa như SHB.ĐN, trận đấu ở xứ Thanh, khi đã có bàn vượt lên dẫn 2-1 (vẫn tác giả là Gaston Merlo), nhưng lại để chủ nhà giật lại 1 điểm. Bóng đá quả khó nói trước điều gì (như thừa nhận của người trong cuộc), nhưng bóng đá cũng hội tụ đủ những logic của nó, xét về mặt khoa học.
Chúng ta đều biết là trong bóng đá không tồn tại khái niệm “đôi công”, như những môn thể thao cá nhân khác kiểu bóng bàn hoặc tennis. Lý do là bởi một bên cầm bóng tấn công, tất phía còn lại phải co cụm phòng ngự. Thế nên lẽ thường, một đội bóng tạo được lợi dẫn, đương nhiên sẽ nắm lợi thế trong tay. Nhưng câu chuyện ở V-League lại rất ngược đời. Nhiều đội bị thua ngược lắm!
Sau V.NB, XMXT.SG là điển hình cho trò đuổi hình bắt chữ. Viễn cảnh công (với tập hợp của rất nhiều ngoại binh chất lượng) làm, nhưng bên dưới, thủ phá, diễn ra liên miên. Nhiều đến độ HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có lần phải thừa nhận, suốt cả tuần V.NB chỉ tập phòng ngự. Tuy nhiên, cũng theo người trong cuộc, không phải người này thì người khác mắc lỗi, dẫn đến… lỗi hệ thống!
Chuyện thắng ngược hay ít nhất cũng ngược dòng để có điểm, rõ là không tự nhiên đến!
CCKM
Thể thao & Văn hóa