Đây là giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của 12 đại biểu đến từ các vùng miền trong cả nước, nhưng có vẻ như không phải vì thế mà công tác tổ chức của giải đấu này được coi trọng.
(Thethaovanhoa.vn) - Đây là giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của 12 đại biểu đến từ các vùng miền trong cả nước, nhưng có vẻ như không phải vì thế mà công tác tổ chức của giải đấu này được coi trọng.

Cảnh bạo lực ở giải futsal toàn quốc 2013, khi trọng tài phải rút thẻ đỏ để truất quyền thi đấu của các cầu thủ tham gia ẩu đả. Ảnh: V.H
1. Dự khán các trận đấu của giải này thì thấy có thể BTC đã rất nỗ lực, nhưng cũng không khỏi khiến người ta cảm nhận rằng giải futsal toàn quốc 2013 cũng không hơn những giải đấu phong trào là mấy. Có vẻ như những người làm giải không thực sự chú trọng đến công tác tuyên truyền, nên dù mang tầm vóc quốc gia nhưng giải không thu hút được nhiều sự quan tâm của báo đài.
BTC không cần người đưa tin, nên cũng không cần khoanh vùng hoạt động cho các phóng viên đến theo dõi giải. Khi phóng viên đến tác nghiệp, lực lượng bảo vệ cũng không cần phân biệt đâu là người đưa tin, đâu là người xem, mà tất cả đều bị mời lên khán đài một cách cứng nhắc.
Với những đội bóng đến trước giờ thi đấu, họ cũng không được bố trí chỗ ngồi thích hợp, mà phải đứng ở các góc sân và tất nhiên, cũng không tránh khỏi phải nghe những lời khó lọt tai của lực lượng bảo vệ. Nghe mãi những lời đó từ lực lượng bảo vệ, nên không chỉ phóng viên mà cả các cầu thủ còn bực mình đòi cự lại.
2. Về chuyên môn, đây là giải đấu được liệt vào tầm cỡ lớn nhất từ trước đến nay với 12 đội bóng của nhiều địa phương về dự giải. Nó cho thấy phong trào futsal đã phát triển tương đối đều khắp trong cả nước.
Song các đội vào sâu đều là những nơi có đầu tư bài bản cho futsal như 2 đội bóng của bầu Tú và 2 đội bóng của công ty Sanna. Nó phản ánh đúng công sức các ông chủ bỏ tiền ra nuôi CLB.
Không đề cập nhiều đến khoảng cách quá lớn giữa các đội bóng mạnh với những đội lần đầu dự giải (Kim Toàn Đà Nẵng, Văn Hiến Đồng Tháp…), điều đọng lại lớn nhất là cách hành xử của các đội bóng với những người điều hành giải.
Đã có không ít các trận đấu mà cả cầu thủ lẫn BHL đội bóng phản ứng lại công tác điều hành của các trọng tài. Những hành động rất phản cảm như chỉ mặt, mạt sát trọng tài khi cầu thủ hay BHL CLB nào đó cho rằng mình bị bắt ép là điều rất thường thấy ở giải này.
Ở trận đấu giữa Metasol và Kim Toàn Đà Nẵng, khi trận đấu còn hơn một phút, không biết có phải vì máy móc trục trặc hay không mà trọng tài bấm giờ bấm nhầm thành hết thời gian. HLV Metasol được cớ nổi cáu phản ứng quyết liệt và thậm chí còn vứt cả sa bàn vào người trọng tài, rất may trọng tài đã né kịp.
Sau tình huống này, HLV của Metasol bị đuổi khỏi sân. Nhưng trên đường lên khán đài, ông này còn đá văng cả thùng rác để bày tỏ sự bực tức.
Dù có rất nhiều hành động phi thể thao ở một giải đấu lớn tầm cỡ quốc gia như thế nhưng hiếm khi nghe những quyết định trừng phạt của BTC dành cho cầu thủ hay BHL CLB gây ra lỗi lầm.
Thế mới nói, dù là giải đấu futsal chuyên nghiệp nhưng ý thức phong trào vẫn là lối tư duy chủ đạo ở sân chơi này. Futsal Việt Nam sẽ khó phát triển thực sự nếu vẫn giữ mãi cách hành xử như thế.
Bình Minh
Thể thao & Văn hóa
Sanatech Khánh Hòa, Thái Sơn Bắc vào bán kết Trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng B hôm qua, Sanatech Khánh Hòa và Thái Sơn Bắc đã cùng dắt tay nhau vào bán kết. Do đã chắc vé vào bán kết từ trước đó, Sanatech Khánh Hòa chủ động đưa đội hình phụ khi đối đầu với đối thủ. Trong khi đó, Thái Sơn Bắc buộc phải thắng mới có vé đi tiếp. Và cũng phải mướt mồ hôi, đội bóng đến từ Thủ đô mới lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 2-1. Có một tình tiết “như phim” trong cuộc so tài này. Đó là đúng vào giây cuối cùng, cầu thủ Đình Hùng đã đưa được bóng vào lưới Văn Huy, nhưng trước đó vài tích tắc, trọng tài bàn đã bấm còi báo hiệu thời gian thi đấu chính thức đã hết, qua đó, từ chối một trận hòa và ngôi nhất bảng của Sanatech Khánh Hòa. Thế nhưng, Sanatech Khánh Hòa cũng không buồn tranh cãi nhiều, bởi kết quả này cũng đúng như dự tính. Thắng 2-1 ở lượt cuối, Thái Sơn Bắc có ngôi đầu bảng B. Họ sẽ đụng độ với một CLB khác của Khánh Hòa là Sanna Khánh Hòa ở bán kết. Trong khi đó, chủ nhà Thái Sơn Nam sẽ đụng độ Sanatech Khánh Hòa. Đây có thể xem là trận chung kết sớm của giải năm nay. |